Từ khi FIFA 10 ra mắt tớ đã chiến rất nhiều tại tiệm game 1008 đường nguyễn trãi Q5 , tớ đã phát hiện thêm cũng như tìm ra những cái hay , những cái dở của game .
Những cái dở : Thủ môn của game lần này phải nói rất bực mình , thậm chí ức chế , bóng trước mặt vẫn không thèm bắt , cứ ngố ra chờ đối phương sút vào hoặc hậu vệ phá lên ( hầu như là vậy ) và khép góc cực tệ , sút góc rất hay vào . Đôi khi các cầu thủ " xuyên tường " 1 cách kỳ lạ , tớ từng bị vài cú chạy xuyên kiểu này mà ức chế , nó cứ chạy thẳng rồi bóng tự xuyên chân hậu vệ để thằng tiền đạo chạy tiếp .
Những cái hay : Như nhiều bạn trong topic đã nói , phản ứng , động tác cũng như cách mà các cầu thủ trong game làm quá thật , từ kèm người hất văng đối phương đến động tác sút trong lúc bị kèm , níu áo . Làm gì có chuyện bị níu áo mà sút căng như dây đàn

.
Đây là ý kiến cá nhân của tớ , và cũng là những cái mà tớ rút ra được khi chơi FIFA 10 lần này . Nói chung tớ hài lòng về bản game về việc các cầu thủ không chậm chạp như bản 09 nữa