Con gái nói nhiều >.<

Thôi chờ report của bác black rose vậy:D.

Bác liều hẹn em nó ra gặp mặt để biết thực hư cho rồi.
 
Đang đi đường mà người yêu gọi rồi buôn chuyện thì sao :|
Có hôm đang đi mà cứ buôn buôn. Mình bảo tắt nhé thế là dập máy rồi giận luôn :|
 
Đang đi đường mà người yêu gọi rồi buôn chuyện thì sao :|
Có hôm đang đi mà cứ buôn buôn. Mình bảo tắt nhé thế là dập máy rồi giận luôn :|

giận => có cơ hội dẫn em ấy đi chuộc tội => đâu tệ lắm :-"

con gái nhỏng nhẽo ấy mà
 
^ có ny chưa ? giận nhiều đi năn nỉ mệt thấy mịa chứ ko tệ cái gì :-<
 
Thực ra là mình hiểu ý cậu, ý cậu là ng` yêu chứ gì, nhưng tớ nói luôn là tớ chỉ có 1 tình yêu duy nhất, và đã chia tay cách đây 5 năm rồi, ngoài cô ấy ra tớ không yêu một ai khác :)

Còn yêu để cho vui thì cũng nhiều, nhưng đó là điều không cần thiết phải quan tâm, còn chia sẻ kinh nghiệm thì rất sẵn lòng, cứ lập topic đi, tớ sẽ tư vấn trực tiếp cho :D

Còn cậu nghe thiên hạ đồn thổi là tớ thế này thế nọ thì đừng có tin, tớ vừa xấu vừa nghèo, sự thật nó là vậy ;;)
lấy 1 ví dụ xem nào :-?
với 1 em hiền lành, dễ thương thì nên nói chuyện thế nào ?
với 1 em hơi nghịch 1 chút, hơi "láo" 1 chút thì nói chuyện thế nào ?
 
Tùy xem mức độ thân quen của cậu với đối tượng, sự tin tưởng của đối tượng dành cho cậu như thế nào mới có thể xem nên nói như thế nào.

Chưa kể cuộc đối thoại theo chiều hướng tán dóc, chém gió kiểu bạn bè hay muốn cưa cẩm, mồi chài nữa.

Đồng chí đưa ra ít dữ liệu quá, tớ ngại tư vấn những cái chung chung lắm, vì rất là dài dòng, cứ đưa ra ví dụ cụ thể thì dễ tư vấn hơn ^^
 
thế mà bấy lâu nay mình cứ nghĩ black đã có vợ ^:)^


p/s : khiêm tốn mà nói thì mình chỉ cần gọi cho 1 đứa 1 lần là lần sau chúng nó cứ thế gọi [-( , nhớ giọng =))
 
chả có gì đáng ngượng =))

thế nó mới là box tâm sự :|

đến cả chỗ tâm sự mà k dám nói thì làm sao mà đủ bình tĩnh và tự tin để tán gái đây ::(
 
em cũng ở LS nè các bác :D
đúng nó ở LS 100% rồi bác BR ạ, trong mấy cái ảnh toàn bọn em biết thôi, cái LS bé tí, học sinh các trường biết mặt nhau hết :-j
cái này này
3550883546_ff5f68d38f_o.jpg

theo trên flickr thì nó là đứa đi giữa nhé các bác ;))
 
tớ từng gặp trường hợp này nhưng ngược lại nghĩa là quen 1 anh bạn nói hơi nhiều ,mình ít nói nên lúc đầu cảm thấy khá thân thiết vì mới quen chẳng lẽ lại không ai nói gì ...nhưng sau đó cảm thấy anh này vô duyên vì những cuộc điện thoại kéo dài hàng tiếng đồng hồ mà chẳng đâu vào đâu ,gọi không nghe thì người ta cho là kiêu ,nhắn tin thì cũng phải nhắn lại cho phải phép ,tớ còn sợ đến mức vào yahoo lúc nào cũng phải cho tàng hình ....rồi gọi điện thì chỉ nghe 5 ,10 phút rồi quẳng cho đứa bạn nghe hộ nói có việc bận không tiện nghe ,nhắn tin thì chỉ nhắn lại vắn tắt :à ,vâng ,ừ ...rồi anh này chắc cũng thấy nản mà rút

còn tùy thuộc vào bản thân cậu cảm thấy ''con gái nói nhiều'' nó như thế nào chứ tất cả đều có thể giải quyết:|

p/s: tớ nghe nói cậu này có vợ rồi mà hừm chẳng hiểu
 
Nhìn Hà Nội mùa đông ghê quá :-S . Lạnh teooooooooooo.
 
^ Ta cũng đg lo . Trong này mới hơi lạnh mà đã cảm . Tết ra đó chắc suốt ngày núp trong ks óe . Mà HA là j em zai ? Em zai còn bé mà post mấy cái hình trong 50 thấy mà gứm [-x
 
^ Ta cũng đg lo . Trong này mới hơi lạnh mà đã cảm . Tết ra đó chắc suốt ngày núp trong ks óe . Mà HA là j em zai ? Em zai còn bé mà post mấy cái hình trong 50 thấy mà gứm [-x

Anh bảo với em ở topic kia là nếu em ra thì anh sẽ sưởi ấm cho em suốt mùa Đông giá lạnh mà :x
 
Thui , anh sưởi mấy em gái ngoài đó là đc rùi . Con gái HN xinh hơn miền nam nhìu , anh nhờ :) .
 
Back
Top