Con gái nói nhiều >.<

mấy game FB chỉ có tụi con gái mê chứ tớ chả ham, thà chơi Plants vs Zombies còn hay hơn :))

cơ mà em gái tớ đang kưa cẩm cũng hơi ít nói, do đó tớ phải thường xuyên động não suy nghĩ cách gợi chủ đề cho em nó nói (theo lời BR). BR đc em nói nhiều như thế sướng còn gì ;))

Nói vừa vừa thôi, nói nhiều quá ai chịu đc hả trời.
 
cơ mà em gái tớ đang kưa cẩm cũng hơi ít nói, do đó tớ phải thường xuyên động não suy nghĩ cách gợi chủ đề cho em nó nói (theo lời BR)

Cứ làm như tớ nói, hạ gục em nó rồi nhớ mời bạn một chầu cafe nhé :'>

Mà báo cáo là em nói nhiều này cho tạch rồi, công nhận là nói nhiều quá đêk đứa nào chịu đc @_@
 
Nói nhiều làm gì cho mỏi miệng, làm nhiều còn hơn.........@_@
 
đàn bà mà ko nói nhiếu thì sao là đan bà :-"

làm mình nhớ đến câu " Tại sao đàn bà lại nói nhiều hơn đàn ông" :">
 
Back
Top