Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

thì khúc cuối 1 đám cao thủ đứng xem 2 anh em thiên ma tiêu vũ và hắc thánh chủ trác hồn solo....
sau đó thì tiêu vũ cắt đầu trác hồn cúng trác thanh...
mà k hiểu trác thanh chưa chết nó cúng kiểu gì =,="

Thì coi như nó cúng mama nó đi, cũng gọi là cúng vậy :D
 
Mã quên chưa cho thằng Trác Thanh chết ah 8-}.
 
Vào đọc mấy bài bình luận trong này còn thư giãn hơn là đọc truyện ở ngoài =))
 
Lấy đâu ra chứ cứ tiến triển như thế sớm muộn gì các anh hùng võ lâm sẽ đều có trình như các võ thần cả đấm nhau mà nổ bay cả 1 hành tinh :)) ...
Theo mình thấy võ lâm đời kế được mỗi DP là ổn nhất theo con đương của ông cha trước nhập ma đạo sau... cũng chưa biết như thế nào nhưng anh ấy cũng đã giúp ích cho võ lâm liên tục đè nén Lam Vũ,Võ Thiên Hạ làm những thằng nguy hiểm vì sự ngu đần này không có cơ phát triển :D
Còn sót lại Thần Phong và Tiểu Vũ nữa cũng ko mấy có thiện cảm. Tiểu Vũ quá nhu nhược dù MVT có tiếp tục buff thì cuối cùng cũng chỉ ra 1 anh hùng yếu đuối thôi dù tư chất cao thế nào đi nữa. Thần Phong thì rất hay tự nhận chính nghĩa mà kỳ thị người khác như Dp chẳng hạn. Cộng thêm vào đó thằng cu này nhiều thông minh thì chả mấy toàn bị LV lừa DP thì ko thế mà lúc nào cũng được mô tả tư chất cực cao học là biết,biết là vác dao đi phá hoại ngay. Nói chung đây là mẫu anh hùng dễ vỡ khác với mẫu anh hùng chuẩn mực ban đầu của PV là đã từng trải qua lầm lỗi,bi thương,gian khổ...như PV,VD,HK. Có lẽ sau khi Đan Thanh tiên sinh từ bỏ hợp tác PV đã thực sự không còn được một vài tư tưởng nhất quán của bộ truyện...
Một nhân vật thế hệ mới cũng gây khá nhiều bức xúc là Bộ Thiên anh đã từng được buff nhiều khi còn tuổi teen những những phần mới ng ta thấy anh đc xây dựng hời hợt bỏ phí mất cái đã từng xây dựng lên anh trước đó. hình ảnh Bộ Thiên trong phần 4 còn kém xa TP,TV thậm chí là LV anh chỉ như 1 nhân vật phụ trước những kẻ đến sau :)

Phần 3 thì thằng nào chả dễ vỡ :)) Hồi trc BKV với NP mỗi lần đánh nhau toàn chết đi sống lại :)) Bây giờ mấy cháu yếu sinh lý toàn 1,2 hit là đi. Ko đi thì về bị shock vì tài ko bằng người,đâm ra chán đời. Điển hình có các anh Bộ Thiên, Thần Phong, Lam Vũ. Còn hotboy 9x Tiểu Vũ thì đúng ra rất khá, chịu nhiều giày vò chết đi sống lại mới có đc mana khủng chứ có ăn đc của Mã dễ dàng đâu. Nhưng tiếc cháu này tính khí hơi đàn bà quá nên khó phát

Mà hồi trước nhân vật của Mã toàn kiểu hổ báo, học đc tí tài nghệ là tìm cho bằng đc anh nào giỏi hơn mình đánh nhau để 1 là chết, 2 là nâng cao kiểm cảnh (Kiếm Thánh, Hoài Diệt). Còn bây giờ các cháu toàn thấy mạnh là chạy, thấy thằng nào vừa tầm thì múc lấy múc để :)). Điển hình là 2 thằng ku Lam Vũ và Dịch Phong :))

Mình chỉ biết bàn về PV thôi :"> Còn cái bộ AHVL ngày xưa đọc đến đoạn thằng Trác Thanh đánh Mạc Ly 9998 kiếm là đã thấy thối quá ko chịu đc nữa rồi. Thế có khác gì 7 viên ngọc rồng ngày xưa đấm trong 1 giây đc 30 cú đâu =)) Thôi drop cho lành
 
đọc đến giờ thấy thăng Túy cuồng Sinh ko biết sinh ra đẻ lam gì nữa :))
 
Để cho có thôi, trò câu khách của Mã :@) đó mà...

chắc vậy
anh này thì rất chi là ít xuất chiu, mà đã xuất chiu là gây thất vọng =))
 
Mà hồi trước nhân vật của Mã toàn kiểu hổ báo, học đc tí tài nghệ là tìm cho bằng đc anh nào giỏi hơn mình đánh nhau để 1 là chết, 2 là nâng cao kiểm cảnh (Kiếm Thánh, Hoài Diệt). Còn bây giờ các cháu toàn thấy mạnh là chạy, thấy thằng nào vừa tầm thì múc lấy múc để :)). Điển hình là 2 thằng ku Lam Vũ và Dịch Phong :))

Hoài Diệt củng nổi lên hồi mới ra mắt và lúc đánh Lam Nguyệt Tông thôi, nổi lên là vì toàn gặp thằng sàm sàm...:))
 
Kể ra thằng Diệt cũng bị Mã bạo dâm quá nên tàn phai nhan sắc. Năm xưa cháu nó tuổi trẻ tài cao, anh khí đường đường, võ nghê xuất chúng. Mã năm ấy PR cháu nó lên mây ngất ngây con gà tây.

Bây giờ đi hát show với anh Vân thì nhìn già như ... ông nội của Vân. Đã vậy đánh chán phèo, đụng đâu thua đó.

Năm xưa cái Thiên Tội mạnh hơn cả Hỏa Lân, giờ như con giun đất trong hộp đánh giày.

Mã bạo dâm cháu no quá, tôi nghiệp.
 
Ngày xưa muốn hổ báo cũng phải khổ luyện, kể cả mấy thằng nhân vật làng nhàng cỡ Hoài Không, Hoài Diệt. Hay Thần Tướng, Hoàng Ảnh đánh đc Phong Vân lúc chưa ăn pín cũng phải có quá trình vãi cả ra. Chứ đây đùng đùng toàn những thằng ở đâu đâu hoặc nhân vật cũ cuồng lên là đánh ngang với PV hợp bích rồi, bựa ko thể tả :)) Còn những thằng tốn công cày cuốc như Thần Phong thì lại lên rất từ từ ;))

Cơ mà có vẻ dòng giống họ Đoạn có cày cuốc bao nhiêu thì tư chất vẫn chỉ có hạn nhỉ ;)) Đời bố đã thế đời con cũng chả khá khẩm hơn tẹo nào :P
 
Thần Phong dc cái đẹp zai phong độ ,xứng đáng gọi là Anh hùng làm cảnh ! ;))
 
tớ chỉ thích Dịch Phong thôi , kẻ thức thời mới đích thực là anh hùng :>
 
mai là có review của Long hiền nhân òi, thật may là mềnh bỏ được bộ này, chỉ lên đây xem diễn biến thoi
 
hồi coi Dịch Phong có Đại Tà Vương tưởng sắp làm trùm tới nơi... ai ngờ chỉ là sub-boss... giờ thành nv phụ lun rồi tối ngày đi đánh đề...
Đại Tà Vương -> phường bạc Dịch Phong =))
 
hồi coi Dịch Phong có Đại Tà Vương tưởng sắp làm trùm tới nơi... ai ngờ chỉ là sub-boss... giờ thành nv phụ lun rồi tối ngày đi đánh đề...
Đại Tà Vương -> phường bạc Dịch Phong =))

Đó là nguyên tắc của anh Mã :@) mà, ảnh lăng xê lên rồi để đó cho nó tàn lụi, điểm lại biết bao nhiêu nhân vật, xuất hiện hoành tráng lắm, hổ báo... cuối cùng đời tàn chỉ trong vài trang giấy, lãng chưa kìa...
Vũ khí thì PR hết mình nào là Bại vong chi kiếm rồi Đại tà vương... này thì tà khí... ôi thôi này nọ, thế mà cuối cùng ra sao, Mã ko biết làm sao, cho Bại vong chui xuống bùn, Đại tà vương thì giờ gần như chẳng có gì đặc biệt, còn thua xa cái dao chẻ củi, và còn nhiều nhiều nữa nhé...
 
Ai có email của Mr. Thành, gửi đường link topic này cho ngài ấy, bonus mấy bài chửi hay nhất ( đã được dịch sang English). Đọc xong khả năng ông ây hộc máu là 60% ( đoán bậy ) :|
 
Ai có email của Mr. Thành, gửi đường link topic này cho ngài ấy, bonus mấy bài chửi hay nhất ( đã được dịch sang English). Đọc xong khả năng ông ây hộc máu là 60% ( đoán bậy ) :|

Phải gọi là Mr. Mã mới chuẩn ! \m/
Mã tiên sinh đã luyện đến cảnh giới tối cao của Băng tâm quyết ,chửi thế nào cũng 0 xi-nhê ! b-)
 
Đó là nguyên tắc của anh Mã :@) mà, ảnh lăng xê lên rồi để đó cho nó tàn lụi, điểm lại biết bao nhiêu nhân vật, xuất hiện hoành tráng lắm, hổ báo... cuối cùng đời tàn chỉ trong vài trang giấy, lãng chưa kìa...
Vũ khí thì PR hết mình nào là Bại vong chi kiếm rồi Đại tà vương... này thì tà khí... ôi thôi này nọ, thế mà cuối cùng ra sao, Mã ko biết làm sao, cho Bại vong chui xuống bùn, Đại tà vương thì giờ gần như chẳng có gì đặc biệt, còn thua xa cái dao chẻ củi, và còn nhiều nhiều nữa nhé...

Chắc là "tỏa khí" chán chê, hết khí rồi nên chả còn gì nguy hiểm nữa =))
 
đỵt mẹ nó .. liếm cái giáp

càng ngày càng bệnh hoạn vl :(
 
Kể ra thằng Diệt cũng bị Mã bạo dâm quá nên tàn phai nhan sắc. Năm xưa cháu nó tuổi trẻ tài cao, anh khí đường đường, võ nghê xuất chúng. Mã năm ấy PR cháu nó lên mây ngất ngây con gà tây.

Bây giờ đi hát show với anh Vân thì nhìn già như ... ông nội của Vân. Đã vậy đánh chán phèo, đụng đâu thua đó.

Năm xưa cái Thiên Tội mạnh hơn cả Hỏa Lân, giờ như con giun đất trong hộp đánh giày.

Mã bạo dâm cháu no quá, tôi nghiệp.
nó với thèn Vân đi show quốc tế đó pác...
vài bữa qua Việt Nam làm bài rap ft với Thánh Gióng hoặc Lý Thường Kiệt =))

ôi thiên tội của ngày xưa....hộp sắt sau lưng hoài không mở ra...1 con hung thú xuất hiện...thấy người là giết...máu bay đầy trời.....cảnh tượng thật là tàn ác....
thiên tội bây h....
gặp Lam Vũ với cự khuyết thì đánh 1 cái như đuổi ruồi....
đánh với Sắc Chú cũng chẳng đâu ra đâu...
đánh với đại tà vương cũng chỉ lè nhè.....=))
haizz...
Pr cho lắm vào.....h nhìn thằng Diệt cứ y như dân Hip Pi
còn thèn Vân thì y chang thèn du đãng đường phố trong mấy cái phim hành động của VBT hồng kông ~~"
.......................................
đỵt mẹ nó .. liếm cái giáp

càng ngày càng bệnh hoạn vl :(


=))
còn phải nói...
" tới chiếm hữu em đi...em chịu hết nổi rồi..."
ối mẹ ơi....tớ mà nghe con nào nó nói vậy với tớ....thì thou rồi nhá...:X::X:XX:
haizZ
bệnh k thể tả...
 
Back
Top