Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

Mã tự chửi mình, còn em TTP lại chửi cha mình chỉ làm đc cây dao chẻ củi =))
 
đến nghỉ với thằng mã truyện đi từ đầu đến giờ chả logic gì cả đá nhau bôm bốp =))
 
Nhưng phải nói là mấy cái tiểu tiết (minigame ;))) & những đoạn dẫn truyện / bình luận mang tính triết lý thì hắn làm rất hay và ấn tượng !
 
Cái kiểu thi thoảng có đoạn kể lại lí do, nguyên nhân vì sao ...của lão Mã trong PV cũng khá hay, có quên nhân vật nào thì bịa ra đoạn hồi ức cũng được...cũng là một phong cách ;))
 
Nhớ câu đầu truyện:" Tiêu Tiệm Phi hỏi sư phụ: Vũ khí nào đáng sợ nhất thế gian..."
Câu trả lời là một chiếc rương......
 
Nhớ câu đầu truyện:" Tiêu Tiệm Phi hỏi sư phụ: Vũ khí nào đáng sợ nhất thế gian..."
Câu trả lời là một chiếc rương......

chẹp, anh mã chắc có nguyên một rương JAV làm boss cuối, chỉ chưa show hàng thôi
 
Sư fò lúc đó đâu có biết thiên ngoại chi thiên nó thế nào đâu, nên cứ nghĩ cái đó là khủng nhất roài.
Đúng là càng hiểu nhiều càng có nhiều điều không hiểu. Mã tác gia mỗi ngày lại hiểu ra là mình vẫn thiển cận, lại biết thêm được một cao thủ vì tu luyện ngủ quên mà đời chưa biết tiếng. Âu cũng là chuyện bình thường.
Boss cuối mà lộ mặt chả mấy mà kết truyện.
 
Truyện của Mã bức xúc ở chổ mc thì luyện công cực khổ bỏ mợ mới nâng cao tu vị, tự nhiên đâu lòi ra mấy thằng dek biết nó ăn gì mà mạnh ngang hoặc hơn mc luôn. Chẳng hợp lý gì cả. Vd Phong Vân là thần thoại võ lâm, võ công được toi rèn qua biết bao trận chiến, nuốt pín rồng, sống lâu... mà mấy thằng mới xuất hiện lại củ hành như đúng rồi.
 
truyện Mã bây giờ lí thú nhất là ở cái công nghệ PR lăng xê không cần lí lẽ của khứa ta;)) điển hình như vụ thằng Vân dùng phế vật tái chế mà đả bại được võ công tuyệt thế mới nổi của thằng Thần ấy=))
nói chung là viết dài, viết dai tất viết dại. tu vị khứa Mã đã đạt đến cảnh giới tối cao của viết dại là viết xàm rồi:-< quả là đáng khâm phục:-<
 
Đọc Tứ Đại danh bổ còn thấy hợp lí và hay hơn PV :-<
 
Nhớ câu đầu truyện:" Tiêu Tiệm Phi hỏi sư phụ: Vũ khí nào đáng sợ nhất thế gian..."
Câu trả lời là một chiếc rương......

Câu trả lời "Phải chăng là Biệt ly câu... No no... Phải chăng là Tiểu lý phi đao... No nốt... Vũ khí lợi hại nhất trong thiên hạ là... MỘT CÂY DAO CHẺ CỦI... ;))
 
Đọc Tứ Đại danh bổ còn thấy hợp lí và hay hơn PV :-<

Tứ đại danh bổ của Ôn Thụy An, 1 trong võ hiệp ngũ đại gia đó, truyện không hay mới lạ.
 
Tứ đại danh bổ của Ôn Thụy An, 1 trong võ hiệp ngũ đại gia đó, truyện không hay mới lạ.

ý hắn chắc là bản chế của TĐKK, nhưng mà đúng là chế hay hơn Mã nhiều
 
truyện Mã bây giờ lí thú nhất là ở cái công nghệ PR lăng xê không cần lí lẽ của khứa ta;)) điển hình như vụ thằng Vân dùng phế vật tái chế mà đả bại được võ công tuyệt thế mới nổi của thằng Thần ấy=))
nói chung là viết dài, viết dai tất viết dại. tu vị khứa Mã đã đạt đến cảnh giới tối cao của viết dại là viết xàm rồi:-< quả là đáng khâm phục:-<


chú này đang nói đoạn anh Vân sài HGKP solo với HALK của chú Thần, hàng tái chế nhưng chất lượng cao nó thế đấy =))
 
Theo tớ thì đoạn này cũng dc ,nó mang ý nghĩa nhân văn nhiều hơn tính logic ,vì Hoắc gia kiếm pháp có dc Vân dùng bao h đâu (nếu có cũng rất ít) ,Mã lại moi nó lên đặt vào tay Vân và đánh thắng Huyền âm lục kiếm để độc giả thấy thêm dc nét tình củm của Tử thần là chữ hiếu và luôn sống với quá khứ ,kỷ niệm ! :D
 
Hình như mấy chap sau này, Vô Danh lại hồi phục trí nhớ phải không nhỉ/
Khổ thân ông ta, cả đời chinh chiến
 
Cay nhất là đoạn 2 huynh đệ Vô Danh + Mộ Ứng Hùng đi xuống suối vàng ,tưởng dc an nghỉ rồi còn bị Mã moi lên ,xây dựng tình huống khiên cưỡng 0 đỡ dc ! x-(
 
PV nên kết thúc ở phần 3 khi cả đám sang Phù Dư quốc đánh Thánh Vương, lúc này Tuyệt Tâm, Lam Vũ đã bị hạ, ân oán giả quyết xong. Đoạn MUH vs VD mở kiếm giới không còn hấp dẫn nữa rồi. Chi tiết thừa nhất phần này là khi Kiếm Thần xuất hiện trở lại ( nên để anh này hy sinh ở phần 2) và MUH háo thắng ( phần 2 ăn 1 chưởng của DTT mất 10 năm công lực, vậy 10 năm sau mới hồi lại được, thêm 10 năm nữa cho đủ sự kiện PV phần 3 công lực tự nhiên mạnh lên kì lạ, trong khi VD phải trải qua rất nhiều thử thách mới mạnh lên )
 
Đúng là Phong Vân ngày càng có nhiều thứ vô lý và nhiều tình tiết khiên cưỡng thật. Võ công dùng bút PR new char của MVT là tuyệt học sô 1 thiên hạ :)) Từ sau khi Đoạn Lãng game over có lẽ là mở đầu cho 1 loạt sự vô lý của Phong Vân. Các nhân vật mới luôn đc pr siêu vô lý và là quá khủng. Có thể nói là sau khi nuốt chân nguyên vào BKV đã có được công lực gần tương đương với Đế Thích Thiên kẻ có 1000 năm công lực,vậy mà Thánh Vương chỉ hơi thua sút so với BKV một chút thôi? Mộ Ứng Hùng là old char thật nhưng cũng được buff siêu khủng đánh bật cả PV hợp bích thử hỏi họ ăn gì mà khủng thế... [-X
Tuy MVT đã hơi nhàm nhưng mình vẫn theo dõi PV vì kết 1 vài char như BKV, DP. Dịch Phong ngày càng đi đúng con đường mà mọi người vẫn mong đợi thích gì làm nấy mặc kệ giáo điều, anh như Đông tà thứ 2 vậy mong sao anh sẽ vô đối và đá đít Thần Phong -> kẻ chình nghĩa cứng nhắc ngu đần tự cho mình là nguy hiểm!
 
Back
Top