Game khiến bạn chơi đi chơi lại nhiều lần.

No one lives forever 2 :>
Hồi đấy chơi cái này quá trời, tiếc là nó ko làm tiếp nữa =((
 
no one lives forever 2 độ khó cũng phải ngang ngửa max payne 2 chứ chả chơi:>
mà game fps ngày xưa chỉ kết half life;))
 
MP2 thì có gì là khó? :-?
Nói tới fps thì hồi xưa chơi Unreal Tournament đầu tiên, cứ bắn bot mà chết mê chết mệt =))
 
À vừa nhớ ra 1 cái nữa là Point of Existence 2 :), chơi mãi vẫn ko chán :x
 
Gears of War. Game duy nhất khiến mình chơi đi chơi lại gần 15 lần b-)
 
Serie Call of duty. Chơi đi chơi lại không chán và Serie GTA =))
 
Thường mấy cái game đầu đuôi mập mờ, cấu trúc mở thì ngốn giờ khá kinh khủng!
Điển hình là cái FF Dissida trên psp hễ tối tối là dợt 1 phát rồi đi ngủ, tà tà cung trên 100h rồi (đối với tớ là nhiều)!

@ Bumbui : hơi ngoài lề chút, nhưng mà cái sign của cậu nó đúng đấy chứ, chỉ riêng cái Dead Space < RE4 là cần xét lại chút thôi, chứ có cái khỉ gì mà khó đỡ! :|
 
RE4 kinh hơn DSpace thì cũng bất hủ chứ, hù nhau nhạt như nước ốc :-j
 
RE4 có vài cái hù cũng tạm, nhưng ta nhớ mỗi anh bạn trong lò bay ra ôm hun

nhớ có cái trò Neighbor from Hell 1,2 chơi lại cũng vài lần:D
 
Nói thẳng là nó chả thèm cho mấy cái trò hù vào đâu :-??
 
DMC 3-4
:> dòng game này xứng đáng chơi lại
 
Sengoku Rance 7 lần ;)) :)) :))
 
Tính ra CoD2 ta chơi lại cũng kha khá , cứ đến mùa hạn game , ko có game chơi là cài lại chơi =))
@ Bumbui : hơi ngoài lề chút, nhưng mà cái sign của cậu nó đúng đấy chứ, chỉ riêng cái Dead Space < RE4 là cần xét lại chút thôi, chứ có cái khỉ gì mà khó đỡ!
DS>RE5 thì ko nói , chứ bảo RE4 kinh dị hơn DS thì cũng chịu vì máu me chả có bn mà hù dọa cũng éo có =))
 
Giống ta với Max Payne 2 hồi trước nhể =))
 
MP2 chơi lại còn dc chứ ta ghét thậm cái MP1 , đến cái đoạn bị ảo giác , nhảy trên mấy cái vạch máu là tức điên vì nhảy hụt 8-}
 
Max Payne 2 chủ yếu ta chơi lại là để hưởng cái không khí đậm chất noir của nó, và nghe chất giọng quyến rũ của anh Max :">
 
Max Payne 2 chủ yếu ta chơi lại là để hưởng cái không khí đậm chất noir của nó, và nghe chất giọng quyến rũ của anh Max :">

Phần 3 chú Max nhà ta nhìn giang hồ hơn nhìu,mặt nhìn cứ hao hao Kratos:))
Còn phim thì ôi thui:))
 
Mặt vừa đẹp giai vừa bụi vừa khắm như vậy mà dám nói giống tên báng bổ thần thánh hãm tài đó ư?... b-(
Nói xấu anh ý là ta ko tha :-w
 
Mặt vừa đẹp giai vừa bụi vừa khắm như vậy mà dám nói giống tên báng bổ thần thánh hãm tài đó ư?... b-(
Nói xấu anh ý là ta ko tha :-w

Sự thật quá phũ phàng rùi,nhìn mặt nó mà ko giống ta đi đầu xún đất:))
 
Ủa, bộ cứ hói đầu + có râu là giống nhau à, nhìn lại đi đôi môi anh ý đâu có to đùng vô duyên như thằng kia [-(
 
Back
Top