Drenthe
Mario & Luigi
- 15/9/07
- 870
- 2
Cảnh báo:topic không dính dáng đến vấn đề tình yêu,tình đồng chí hay đủ các thừ tình nên có thể gây nhàm chán cho các bác!
chẳng là mình năm nay bắt đầu mới đi học CD(Thương Mại)mặc dù đã gần 21t rồi,gia đình chạy chứ cũng có thi được đâu:(,tất cả đều nằm trong 1 kể hoạch dài hơi của bố mẹ,cố gắng học,rồi liên thông lên ĐH sau đó nhân lúc mẹ chưa nghỉ hưu thì vào cơ quan mẹ làm vì là "con em trong ngành".Ban đầu mình nghỉ rất đơn giản đó là cứ học như chơi cho nó hết mấy năm xong rồi đi làm!
Lúc đầu đi học cảm thấy khá thoải mái,môi trường mới,bạn bè mới,ngành mình nhiều con gái (Kế Toán) thích
,sắp tới là vào học chuyên ngành rồi hôm qua đi mua sách trước đó mình cứ nghĩ là học kế toán dễ thôi vì cùng lắm chỉ là x,:,+,- và sẽ mãi tránh xa được những phương trình đủ các loại bậc,hàm số,biến số...nhức hết cả đầu mà thời cấp 3 học...ai ngờ đâu nào là:toán cao cấp,xác suất thống kê,hạch toán Thuế, thương mại, giá ,nguyên lý kế toán độ khoảng 8-9 môn gì đó trong học kì 1 và học kì 2 sẽ tăng thêm mấy môn nữa,năm 2 có thể còn nhiều hơn
mình vừa mở thử quyển toán cao cấp ra thì chóng hết cả mặt không những toàn những phương trình mà mình cảm giác như của người ngoài hành tinh mà còn đủ các kiểu thể loại từ lý thuyết đến thực hành,mình đọc đến cái thể loại ma trận gì gì đó thì đã muốn khóc rồi.
Hỏi bọn khóa trên thì bọn nó bảo lúc đầu thế là còn nhẹ đấy,về hỏi kn làm KT của hàng xóm thì được nghe câu:"nếu có kiếp sau thì bác sẽ không bao h chọn KT!"..phát khiếp.
Mấy hôm nay suy nghĩ xem là mình nên học như thế nào vì chắc chắn là sẽ phải học KT rồi nếu ko muốn lang thang thất nghiệp,một là cứ học như chơi điểm trác chắc là bố mẹ sẽ lo thôi như thế đầu óc thảnh thơi lâu già đổi lại sẽ chẳng có tí kiến thức nào vào đầu.Hai là cố học,biết được tí nào hay tí đấy nhưng chắc chắn sẽ vất vả lắm đây.Nếu mà không học có kiến thức gì sau này chắc mẹ vẫn xin đi làm được thôi nhưng chẳng biết gì mà làm,lúc mẹ nghỉ hưu rồi thì chắc họ cũng cho ăn quít...nếu mà cố học sau này ra còn biết nghiệp vụ mà làm ít nhất cũng ko bị ăn quít
cuộc đời chẳng bao h như mình mong muốn,ai đang hoặc đã từng vượt qua được giai đoạn chập chững bước vào đời này có thể share cho mình ít exp,hoặc chỉ cho mình hướng đi đúng ít nhất đừng chém hoặc cho mình ăn quả tạ nhá....
Thank mọi người vì đã đọc!Chúc 1 ngày tốt lành cơm ăn 3 bữa,quần áo mặc cả ngày,mọi sự trót lọt,đánh lô ăn lô,đánh đề ăn đề nha!:)

chẳng là mình năm nay bắt đầu mới đi học CD(Thương Mại)mặc dù đã gần 21t rồi,gia đình chạy chứ cũng có thi được đâu:(,tất cả đều nằm trong 1 kể hoạch dài hơi của bố mẹ,cố gắng học,rồi liên thông lên ĐH sau đó nhân lúc mẹ chưa nghỉ hưu thì vào cơ quan mẹ làm vì là "con em trong ngành".Ban đầu mình nghỉ rất đơn giản đó là cứ học như chơi cho nó hết mấy năm xong rồi đi làm!
Lúc đầu đi học cảm thấy khá thoải mái,môi trường mới,bạn bè mới,ngành mình nhiều con gái (Kế Toán) thích
,sắp tới là vào học chuyên ngành rồi hôm qua đi mua sách trước đó mình cứ nghĩ là học kế toán dễ thôi vì cùng lắm chỉ là x,:,+,- và sẽ mãi tránh xa được những phương trình đủ các loại bậc,hàm số,biến số...nhức hết cả đầu mà thời cấp 3 học...ai ngờ đâu nào là:toán cao cấp,xác suất thống kê,hạch toán Thuế, thương mại, giá ,nguyên lý kế toán độ khoảng 8-9 môn gì đó trong học kì 1 và học kì 2 sẽ tăng thêm mấy môn nữa,năm 2 có thể còn nhiều hơn
mình vừa mở thử quyển toán cao cấp ra thì chóng hết cả mặt không những toàn những phương trình mà mình cảm giác như của người ngoài hành tinh mà còn đủ các kiểu thể loại từ lý thuyết đến thực hành,mình đọc đến cái thể loại ma trận gì gì đó thì đã muốn khóc rồi.Hỏi bọn khóa trên thì bọn nó bảo lúc đầu thế là còn nhẹ đấy,về hỏi kn làm KT của hàng xóm thì được nghe câu:"nếu có kiếp sau thì bác sẽ không bao h chọn KT!"..phát khiếp.
Mấy hôm nay suy nghĩ xem là mình nên học như thế nào vì chắc chắn là sẽ phải học KT rồi nếu ko muốn lang thang thất nghiệp,một là cứ học như chơi điểm trác chắc là bố mẹ sẽ lo thôi như thế đầu óc thảnh thơi lâu già đổi lại sẽ chẳng có tí kiến thức nào vào đầu.Hai là cố học,biết được tí nào hay tí đấy nhưng chắc chắn sẽ vất vả lắm đây.Nếu mà không học có kiến thức gì sau này chắc mẹ vẫn xin đi làm được thôi nhưng chẳng biết gì mà làm,lúc mẹ nghỉ hưu rồi thì chắc họ cũng cho ăn quít...nếu mà cố học sau này ra còn biết nghiệp vụ mà làm ít nhất cũng ko bị ăn quít

cuộc đời chẳng bao h như mình mong muốn,ai đang hoặc đã từng vượt qua được giai đoạn chập chững bước vào đời này có thể share cho mình ít exp,hoặc chỉ cho mình hướng đi đúng ít nhất đừng chém hoặc cho mình ăn quả tạ nhá....
Thank mọi người vì đã đọc!Chúc 1 ngày tốt lành cơm ăn 3 bữa,quần áo mặc cả ngày,mọi sự trót lọt,đánh lô ăn lô,đánh đề ăn đề nha!:)




còn cả xác xuất thống kê 

em thử tập trung học KT xem, sẽ thích lắm đó
. Ông ấy hơn 5x rồi mà chưa có vợ 
