Bị bạn bè khinh thường ?

được 1 số bài là em thấy có hướng giải quyết còn lại là đòi đâm đòi chém với cả kéo team ra farm =)) em đang đi học chứ có phải đi chơi đâu :)) giải quyết thì sáng nay em nc với thằng đó rồi cuối cùng thì ổn kg có gì nghiêm trọng :D
? mấy vị ở đây cũng chẳng giải quyết được gì nhiều đâu! mình học cấp 3 học 3 trường và bến đỗ cuối cùng cũng là bổ toác học 2 năm nên cũng có chút kn=)).Đơn giản thôi học BT thường chỉ có 3 thành phần chính:
+giang hồ hào kiệt,hổ báo cáo chồn,gangster,nghiện,ca văn ve...nói chung là những thành phần bất hảo!;;)
+người lớn tuổi đã đi làm
+mấy thằng thiểu năng,ngu si học,emo,trầm cảm những đứa mắc bệnh về tk:>

không biết bây h còn có mở lớp buổi tối nữa không nhưng nếu chủ topic muốn yên tâm học hành tránh phiền phức thì mình khuyên nên chuyển lên lớp buổi tối,bởi vì đa số lớp buổi tối toàn những người lớn tuổi họ đi làm ban ngày nên phải học vào buổi tối;))

còn nếu học buổi sáng thì chỉ còn 2 thành phần còn lại thôi,muốn yên ổn cũng ko phải khó quan trọng là đừng tỏ ra mình là người dễ bị bắt nạt hoặc hổ báo quá đà:> ít nói,nhút nhát là vấn đề khá nghiêm trọng bởi vì bọn nó sẽ nghĩ mình là cái thành phần bị thần kinh hoặc dở hơi nên hay bắt nạt=)) mình khuyên bạn ko nên thế,nếu mà bạn mới vào học thì kiếm mấy thằng nào mình ngứa mắt ý(loại mà mình có thể di được)táng nó kiếm fame,khi nói chuyện ko nên nói chuyện lịch sự đoàng hoàng mà nên thêm mấy câu chửi thề vào nữa:)) ít nhất cũng để bọn nó biết:"động vào bố thì phiền đấy"....:-*

ngoài ra mỗi khi xảy ra chuyện xích mích hay gì đó thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là táng nhau thôi,hãy sống không khoan nhượng bạn nhé=))và 1 khi đã lâm vào tình cảnh này thì việc có những đồng minh thuộc dạng "hàng khủng" sẽ rất có lợi.Lưu ý một khi 2 bên đã tuyên chiến với nhau thì khả năng giảng hòa xẽ rất thấp nếu thằng kia cũng là dạng ương ngạnh,trường hợp này bạn nên đề phòng những cuộc tấn công trả đũa của kẻ thù:)) và tìm cách sử lý khôn ngoan:-* tình hình căng quá rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng =(( và bạn phải lựa chọn xuống giá hoặc đ' phải xoắn!(nhưng theo mình nghĩ bạn nên suy nghĩ chín năm đầu học BT thì mình cũng dính vào mấy vụ như thế và cuối cùng kq 1 vụ bị đâm trên phố Huế may mà lúc đấy có người đưa vào Xanh-Pôn kịp vụ còn lại bị ăn tuýp rạn xương)
còn về con gái BT thì quan tâm đến bọn nó làm gì con xinh thì kết cấu nội thất nát,con xấu thì kiêu vênh mặt đa số toàn các con bố láo,mấy con này mà lệch sóng hay có trêu thì bạn cứ vả vào mõm bọn nó(tránh những con có "bảo kê" nhá :)) )

nói dài quá thui tóm lại là mình phải tỏ ra có bản lĩnh,mình sống hòa vào đủ mọi thành phần nhưng đừng bao h đánh mất mình,tránh "hòa mình" quá đà để rồi xa ngã vì môi trường này đầy cám dỗ mà.!xã giao tốt với mấy anh big boss của trường tạo mối quan hệ và có 1 liên minh tốt=))


p.s:nhớ rằng trong mọi trường hợp lúc nào trong ng` cũng phải có "vũ khí tấn công chiến lược" bán nhé!;))
Trường em cũng có 1 vụ nó kéo vào lớp và chém luôn trước mặt giáo viên :| mà ngay buổi tối,em thấy ớn quá nên đk học sáng luôn,em thấy buổi sáng học được mà như anh nói thì toàn dạng thứ 3 tức là (+mấy thằng thiểu năng,ngu si học,emo,trầm cảm những đứa mắc bệnh về tk:> + đám teen đú ) nhận xét tổng quan lớp em :)) nói chung để thời gian tới xem thế nào nếu yên thì mình học và ra trường thôi chẳng muốn dính vào mấy cái chuyện kg đâu mất thời gian :|
 
thế bạn ở HN hay ở đâu nếu mà ở HN mấy năm trước có BT số 3 là ghê nhất,chẳng khác gì Crows Zero cả
 
Tập trung học hành đã, tốt nhất giải quyết bằng lời nói , chứ đừng bằng hành động bạo lực, phiền lắm.:|
 
thế bạn ở HN hay ở đâu nếu mà ở HN mấy năm trước có BT số 3 là ghê nhất,chẳng khác gì Crows Zero cả

Sg :D thấy vậy chứ toàn dân máu :| riết rồi thấy mình càng ngày càng nhát :( từ lúc bị vứt từ THPT qua BTVH là hết máu luôn :|
 
Quân tử hơn nhau ở tri thức sao lại nắm đấm , bác phải làm sao cho bọn nó nể bác \m/ .
 
Biết nói sao bây giờ nhỉ như cái tittle ấy :(,dạo này vào lớp thì bị 1 số đứa khinh ra mặt,tính em ít nói ai làm gì thì làm kg quan tâm,sáng nay em chuyển lên 1 bàn ngồi làm kt thì chổ kế bên của 1 thằng cái cặp nó rớt ,em loay hoay làm KT nên kg để ý lúc nó đi xuống thì nó hỏi cái cặp đâu ( hổ báo lắm ấy :|) em xoay qua xoay lại kiếm thì thấy rớt dưới đất,ok lịch sự thì em lụm lên và để lại chỗ cũ,thằng đấy lầm bầm chửi ,em thì kg nói gì và tiếp tục làm Kt và đám bạn của thằng đấy bắt đầu đốc
A:Thằng m tái mẹ rồi
B:quáng gà rồi ( 1 đứa con gái nói )
C:** teo còn 1 chút
em thì kg chơi với cái đám này nhưng cách xử sự của bọn này thật là *** :|,mà thằng đấy cũng thuộc dạng hổ báo mới chuyển sang lớp em năm nay lại chơi với đám lớp 12,em thì xác định vào cái trường này (BTVH) là kg có lăn tăn như hồi THPT nữa nên thằng nào làm gì kệ mợ nó kg quan tâm nhưng mà riết thì bọn này nó coi kg ra gì.
Còn cái thể loại này nữa tức là nhờ vả,có 1 con trong lớp nói về nhan sắc thì các bác cứ lấy ronaldinho ra mà so sánh :| nhưng chị thì rất là teen add nick yahoo em rồi nhờ vả em thì coi như bạn bè bình thường giúp đỡ nhiệt tình nhưng khi đến lớp thì vẫn cứ cái thái độ khinh khỉnh coi thường . chơi thì chỉ chơi với cái hội bạn tốt đẹp của chị ấy...
Riết rồi em cứ như bị phân biệt đối xử vậy,có phải ít nói hay nhát là có tội?,trong lớp thì em cũng chơi được với vài thằng nhưng đa phần còn lại thì rất là chán :|
Em ức chế lắm rồi nên mới viết vài dòng như vậy,các anh xem có cách nào chỉ em cách giải quyết :)

Cứ sống với hiện tại và chấp nhận nó thôi. Nghĩ nhiều quá cũng mệt óc, quan trọng là ông nên cố gắng duy trì sự quan hệ với mấy thằng bạn chí cốt, chứ chơi nhiều thành ra đến lúc khó khăn chẳng ai nhờ vả đâu
 
Bạn phải xác định thế này.

Ít nói nó cũng có nhiều kiểu , có kiểu ít nói do hiền lành ,muốn nói nhưng ngại bắt chuyện.
Còn có kiểu là ta khinh ta ko thèm nói, ta chỉ nói với thằng nào ta thích, lúc nào cũng khệnh khệnh ấy, kiểu những thằng này tương đối bí hiểm cho nên ko thằng nào dám đụng đến đâu, đụng đến thì đập luôn ko suy nghĩ.Tất nhiên đối với bạn bè thân thiết hay những đứa có thiện chí thì ta lại cởi mở hết mình =))

Nói chung kiểu thứ nhất thì hay bị coi thường lắm, hoặc nhiều lúc có thể nói là bị thương hại.
Kiểu thứ 2 thì trong mắt mọi người mình thuộc dạng lầm lỳ, ko hòa đồng cho lắm nhưng nó vẫn có 1 cái uy .

Đấy tùy bạn chọn tà phái hay chính phái =)).
 
Cứ học giỏi giỏi là nó bợ đít mình ngay :) ko thì nhịn thôi, giữ thân ko nên nóng tính gây gổ, nó mà láo quá thì cứ cầm ống chích đưa ra cho nó coi ;))
 
Back
Top