[Vị Thủy] Ngụy xin hàng, liên bang Ngụy giải tán.

Đã nói là cái chiêu khích tướng nó xưa lắm rồi, ko có tác dụng đâu pác à :)
Miễn cưỡng không có hạnh phúc [-X

Cậu bạn, quan trọng là biết quý tính đại danh của cậu thôi , làm gì mà phải giấu thế. Cậu mới là người không có hạnh phúc vì có cái tên mà cũng không dám nói thì tớ nghĩ không nên tham gia bình luận ở Topic này làm gì cả :)
 
Cậu bạn, quan trọng là biết quý tính đại danh của cậu thôi , làm gì mà phải giấu thế. Cậu mới là người không có hạnh phúc vì có cái tên mà cũng không dám nói thì tớ nghĩ không nên tham gia bình luận ở Topic này làm gì cả :)
Thế thì lập cái topic "Only LM Bình Tam Quốc tự sướng" đi HLM àh.
 
Mọi người vào bình luận đều có tên có tuổi và chẳng ai ngại việc khi phải báo danh cả , cậu vào phán ghê nhất mà khi mọi người hỏi thì chẳng dám nói tên mình là gì :) nên nhiều người mới có ý kiến và tớ thấy ý kiến đó nên được tiếp thu ;))
 
:)) thôi mọi người chấp j phường chim lợn .chả ai rỗi hơi mà khích tướng bạn,chẳng qua thấy có những nhận xét rất pro lên mọi người muốn biết ai vừa phát ngôn vậy thui,ai dè đầu voi đuôi chuột có cái tên cũng phải dấu,sống trốn chui trốn lủi vậy có sướng ko bạn :))

Sao lại sỉ nhục người khác trắng trợn thế pác, có chửi thì cũng nên khéo 1 chút chứ. Nói chuyện nho nhã tí nào:|
Tại hạ bình luận trong topic này thì tất nhiên cũng chường mặt lên để "tai nghe mắt thấy" các pác phản kick rồi, nếu thấy tại hạ bình luận có gì sai thì cứ góp ý để tại hạ khắc phục. Chẳng qua tại hạ quan sát chiến trường và thấy sao thì nói vậy thôi, nếu các pác thik nói gì nói thì cứ lập riêng topic tự sướng và cấm mọi người bình luận vậy. Pác thấy "có những nhận xét rất pro" sao không vỗ tay mà lại xỉa xói tại hạ thế? Pác thuộc loại người "khẩu phật tâm xà" chăng? Tôi là tôi ngán cái loại người ấy lắm đấy.
À, VN mình có nhiều lớp bổ túc văn hóa lắm đấy pác. Rãnh rỗi pác tranh thủ đăng ký 1 khóa để lần sau pác muốn chửi ai thì cũng khéo léo chút pác nhé. Chứ cứ thô lỗ thế kia là không được đâu pác nhá [-X
 
Bị cả topic quay giáo vào mà còn lì lợm chường mặt ra àh :))
Có cái tên giả trong game cũng ko dám nói ra mà cứ thích hổ báo ,cắn càn lung tung ,Iem xin bái phục ;))


Có biết câu "chó vẫn sủa và đoàn người vẫn đi " chư ? ko dám khai tên thì lượn đi , đến lúc ko ai chú ý tới lời của bác thì biết mình thành cái gì rồi đấy :-*
 
Sao lại sỉ nhục người khác trắng trợn thế pác, có chửi thì cũng nên khéo 1 chút chứ. Nói chuyện nho nhã tí nào:|
Tại hạ bình luận trong topic này thì tất nhiên cũng chường mặt lên để "tai nghe mắt thấy" các pác phản kick rồi, nếu thấy tại hạ bình luận có gì sai thì cứ góp ý để tại hạ khắc phục. Chẳng qua tại hạ quan sát chiến trường và thấy sao thì nói vậy thôi, nếu các pác thik nói gì nói thì cứ lập riêng topic tự sướng và cấm mọi người bình luận vậy. Pác thấy "có những nhận xét rất pro" sao không vỗ tay mà lại xỉa xói tại hạ thế? Pác thuộc loại người "khẩu phật tâm xà" chăng? Tôi là tôi ngán cái loại người ấy lắm đấy.
À, VN mình có nhiều lớp bổ túc văn hóa lắm đấy pác. Rãnh rỗi pác tranh thủ đăng ký 1 khóa để lần sau pác muốn chửi ai thì cũng khéo léo chút pác nhé. Chứ cứ thô lỗ thế kia là không được đâu pác nhá [-X

Toàn là những lời bao biện , từ ngữ hoa mĩ mà làm cái gì. Bọn em quen thẳng tính rồi có sao nói thế. Ở box nào mà chẳng có phần hỏi và trả lời , chỉ có bác là không dám trả lời thôi.

Văn Hóa nào ở đây nhỉ , người khác hỏi ,một câu dễ mà không thèm trả lời em thiết nghĩ bác nên đi học Bổ Túc Văn Hóa mới chuẩn đấy ;))
 
Mọi người vào bình luận đều có tên có tuổi và chẳng ai ngại việc khi phải báo danh cả , cậu vào phán ghê nhất mà khi mọi người hỏi thì chẳng dám nói tên mình là gì :) nên nhiều người mới có ý kiến và tớ thấy ý kiến đó nên được tiếp thu ;))

Hóa ra những gì mình bình luận có phần hơi "thật" và gây không ít "phiền lòng" cho A E BìnhTamQuốc nhỉ. Khai báo nick game để rồi lần sau không được bình luận sự thật nữa và BTQ sẽ dễ dàng tự sướng hơn HLM nhỉ? Thấy sao nói vậy thôi HLM à, tôi không nói ra nhưng nhiều người vẫn nhận xét được như thế, chẳng qua lên tiếng dùm mọi người thôi. Có lẽ nên out topic này, nhường chỗ cho A E BTQ tự đùa với nhau vậy?
 
Lượn đi cho nước nó trong ,cả nhà cùng vui và cảm ơn liền,viết nhiều bài được mỗi 1 bài đáng đọc =))
 
Toàn là những lời bao biện , từ ngữ hoa mĩ mà làm cái gì. Bọn em quen thẳng tính rồi có sao nói thế. Ở box nào mà chẳng có phần hỏi và trả lời , chỉ có bác là không dám trả lời thôi.

Văn Hóa nào ở đây nhỉ , người khác hỏi ,một câu dễ mà không thèm trả lời em thiết nghĩ bác nên đi học Bổ Túc Văn Hóa mới chuẩn đấy ;))

Không phải ai hỏi gì minh cũng có nghĩa vụ phải trả lời đâu pác. Tại hạ vào đây để nói chút "sự thật". Pác thấy không "thật" chỗ nào thì cứ nói. Có lẽ nên ngừng bình luận để A E pác tự sướng với nhau vậy. Làm các pác mất "sướng" 2 hôm nay, ngại quá, cáo lỗi pác nhé.
 
Hóa ra những gì mình bình luận có phần hơi "thật" và gây không ít "phiền lòng" cho A E BìnhTamQuốc nhỉ. Khai báo nick game để rồi lần sau không được bình luận sự thật nữa và BTQ sẽ dễ dàng tự sướng hơn HLM nhỉ? Thấy sao nói vậy thôi HLM à, tôi không nói ra nhưng nhiều người vẫn nhận xét được như thế, chẳng qua lên tiếng dùm mọi người thôi. Có lẽ nên out topic này, nhường chỗ cho A E BTQ tự đùa với nhau vậy?

Thật hay không thì chiến Trường trả lời tất cả các câu hỏi rồi không cần cậu phải bình luận mà làm gì , chẳng ai phiền lòng vì những bình luận của cậu cả. Cậu xem đa số mọi người đều chỉ hỏi 1 câu giống nhau : cậu chơi acc gì trong game ;)) hết ;)) không dám trả lời thì ==> Lướt. Người ta sinh ra có cái tên để gọi , game có cái tên để chơi , cậu yếu đuối đến mức tên không dám nói nên không ai quan tâm đến cậu cả nhé , thank kiu gút bái dù gì cậu cũng câu được vài trang trước khi không vào nữa :D
 
Lượn đi cho nước nó trong ,cả nhà cùng vui và cảm ơn liền,viết nhiều bài được mỗi 1 bài đáng đọc =))

Ok, cám ơn quá khen. Cứ tự sướng với nhau đi các pác. À, lần sau nhớ nói pác Vũ đặt tên topic khác nhé, chẳng hạn như: "BTQ tự sướng" hay "Only BTQ" ... nhé
 
Ok, cám ơn quá khen. Cứ tự sướng với nhau đi các pác. À, lần sau nhớ nói pác Vũ đặt tên topic khác nhé, chẳng hạn như: "BTQ tự sướng" hay "Only BTQ" ... nhé

Ơ chưa lượn àh :))
Ở đây thì bạn là người "sướng "nhất đó chứ ,người ta sướng thì có nhau còn bạn vô đây một mình quay tay ,sướng quá còn gì ;))
 
Bị cả topic quay giáo vào mà còn lì lợm chường mặt ra àh :))
Có cái tên giả trong game cũng ko dám nói ra mà cứ thích hổ báo ,cắn càn lung tung ,Iem xin bái phục ;))


Có biết câu "chó vẫn sủa và đoàn người vẫn đi " chư ? ko dám khai tên thì lượn đi , đến lúc ko ai chú ý tới lời của bác thì biết mình thành cái gì rồi đấy :-*

"Quay giáo" vào tại hạ phần lớn toàn là A E BTQ thôi bạn àh. Hóa ra "1 con nó sủa thì cả đàn nó cùng sủa" bạn nhỉ? À, có những con khác đàn nó cũng sủa ké nữa chứ, cái này người ta gọi là .... "chó hùa" thì phải. Tại hạ không out thì khéo lại tốn Xu chích ngừa.
 
vậy chắc là do ngụy quá yếu về chiến thuật rồi, để vào đc chiến trườg với số qân chênh lệch như vậy thì 1 là do cái đầu :D, 2 là chủ quan- hay thiếu track nhiệm để quân sờ sờ ra đó khj off [nhưg xem chiến báo thì thấy bên đó có control :) ]. Nói thật đánh đấm như thế thì chắc BTQ cũng hơi thất vọng 1 tẹo :(

Chuẩn không cần chỉnh câu này trả lời câu hỏi của Hồng Lễ Mộng ngay trên đó, cái quan trọng là không phải anh em ko đoàn kết thiếu trách nhiệm mà là ban lãnh đạo Nguỵ không tốt còn ban lãnh đạo của BTQ quá tốt họ đã phân phối chỉ huy hợp lý cả 2 chiến trường công và thủ.
Xin lối anh em Nguỵ chứ mình đã nhìn được kết cục từ trước (đã nói nhưng không anh nghe) lên không dám ở lại LM Nguỵ để nhận thảm bại này.
 
Thật hay không thì chiến Trường trả lời tất cả các câu hỏi rồi không cần cậu phải bình luận mà làm gì , chẳng ai phiền lòng vì những bình luận của cậu cả. Cậu xem đa số mọi người đều chỉ hỏi 1 câu giống nhau : cậu chơi acc gì trong game ;)) hết ;)) không dám trả lời thì ==> Lướt. Người ta sinh ra có cái tên để gọi , game có cái tên để chơi , cậu yếu đuối đến mức tên không dám nói nên không ai quan tâm đến cậu cả nhé , thank kiu gút bái dù gì cậu cũng câu được vài trang trước khi không vào nữa :D

Sự thật mất lòng. Thiện tai ... thiện tai...:-*
 
Hãy cứ im lặng mà làm việc , vì cũng sẽ tới lúc chó ngưng sủa , người ngưng rủa , bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng
 
Hãy cứ im lặng mà làm việc , vì cũng sẽ tới lúc chó ngưng sủa , người ngưng rủa , bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng

Hê hê cái Chữ Ký đẹp :D ...............nài thì 30 ký tự nài
 
Mình ko ở trong Lm Ngụy nhưng cũng gọi là láng giếng nói chung LM Ngụy như 1 cây đa khổng lỗ đã mục rỗng nên khi có gió to là có thể đổ bất cứ lúc nào. Nói vậy có lẽ chạm tự ái LM Ngụy chứ Lm chỉ còn 1 số cao thủ tương đối và 1 bầy lâu la còn tầm trung bình 1 vài triệu UD chiếm đa số của lm còn mấy ai chơi cho nên lực lượng tuy đông nhưng thực chất là yếu:))
 
Sự thật mất lòng. Thiện tai ... thiện tai...:-*

Sự thật nào nhỉ cậu chỉ ra đi hay chỉ ngồi khoác loác. ;))

Nói thật là tớ thấy tên mà cũng không dám nói chỉ ngồi chém gió gặt bão thì nó cứ Hèn hèn thế đếck nào ý :D
 
Sự thật nào nhỉ cậu chỉ ra đi hay chỉ ngồi khoác loác. ;))

Nói thật là tớ thấy tên mà cũng không dám nói chỉ ngồi chém gió gặt bão thì nó cứ Hèn hèn thế đếck nào ý :D

quote nữa là ôg ý lại vô, chưa chịu lượn đâu :)):))
@sdt: lúc naka[HLM] pót bài tớ có biết đâu, chỉ thấy tìh hìh sao thì nói thế, đánh đấm h này mà ngụy con dùg đột kik với mãnh côg là hiểu rồi:D
ps: tối nay làm hết mọi chuyện bên QĐ cho xog, rồi tập trug vào vị thủy nào ;));))
 
Back
Top