vì sao người ta lại hút thuốc khi biết nó có thể gây ung thư ??

Cứ hút đi rồi chết ;))

Ta hút shisa cho lành :"> Thỉnh thoảng hút (1 tháng 1 lần) mà vẫn chết là do số rồi :-"

Shisa là loại nào vậy ? tui chưa thấy @_@ tui chỉ biết thuốc lá bình thường với Xi Gà thôi @_@

à mà xì gà hút có hại như thuốc lá ko nhỉ ? có phai tàn nhan sắc và gây nghiện + ung thư ko vậy mấy bác ?
 
à mà xì gà hút có hại như thuốc lá ko nhỉ ? có phai tàn nhan sắc và gây nghiện + ung thư ko vậy mấy bác ?
Tất cả các loại thuốc đều có những các chất độc gây ung thư và chất nghiện nicotine. Không có loại thuốc nào gọi là tốt cả/
hoan hô tinh thần vì mọi ng của bác ... mà đừng nghĩ hút ít ko chết nhe 1 ng hút 2 gói/ngày trog 10 năm & 1 ng hút 1/2 gói/ngày trong 40 năm => tính ra tổng lượng hít như nhau, nhưng ng thứ 2 nguy cơ ung thư cao hơn nhìu đấy
Cái này thật là không đúng.
Nguy cơ người thứ nhất cao hơn tại vì hắn ta có lẽ đã chết trong 10 năm đầu, trừ khi hắn được số hên không bị ung thử phổi sống qua 10 năm rồi bỏ thuốc, tuy nhiên chưa chắc là hắn có thể sống được tới thêm 30 năm nữa như cái người mà hút thuốc trong suốt 40 năm. Tại vì chắc chắn rằng hắn sẽ không thể chết trước 40 năm đó để mà có cái ví dụ đó.
Hút nhiều hay ít thì cũng có tỉ lệ bị ung thư gấp mấy chục lần người bình thường.
Mà chuyện ở đây chỉ nói vấn đề ung thư, chưa kể đến các loại bịnh của đường hô hấp và việc tắc nghẽn phế quản mãn tính. Một trong các loại bịnh gây tử vong không ít cho người hút thuốc.
 
em là em cực kì kị mùi khói thuốc, ở nhà ba hút thuốc là kêu đi chỗ khác ngay ...khó chịu lắm!
 
nhớ lúc mình hút còn bị bạn chửi mới kinh chứ. nhiều lúc nghĩ cũng đến bực mấy bố trẻ :))
smoke weed everyday :|
 
ai đã hút pin ở VN cho mình xin cảm giác chất lượng, ko biết pin VN thì họ nhập ở đâu nhỉ ? mới chỉ hút ở bên nước ngoài chứ ko biết mùi vị quê nhà nó thế nào ;;)
 
mình chỉ hút thuốc khi cảm thấy cô đơn hụt hẫng thôi, chẳng biết tại sao nữa, nhưng cái cảm giác được thả hồn vào khói thuốc thấy nhẹ nhõm lòng được 1 chút, nhiều lúc chỉ muốn được tan ra phù du như những sợi khói thuốc đó thôi. Tất nhiên là hút nhưng phải giấu gia đình và không thở phà phà khói thuốc vào người khác, nhất là với gf và trẻ em, đừng nên kì thị làm gì, chỉ nên nhắc nhở người ta hút ít thôi, hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước đã rồi hãy đưa ra chính kiến
 
hút thì có cái hay của nó nhưng thực sự cái hậu quả xấu nó để lại quá nghiêm trọng.

1, mình bị chết làm tốn tiền cha mẹ cho ăn học và để lại đau thương cho ông bà và người thân.

2. mình ko chết thì cũng tổn hại nhan sắc sứa khỏe và đặc biệt sinh con ra thì ko được bình thường, lỡ có điều gì ko tốt với con cái thì cha mẹ là người khổ chứ chẳng ai khác.

3,hút thuốc tốn tiền và ảnh hưởng đến người xung quanh dù là phạm vi cách xa nhau cả trăm mét, (tui đứng cách 1 tram mét có thể ngửi được khói thuốc lá và mùi thức ăn nên tui cảm thấy có vẻ nó lan được khá xa đó)

nghĩ đến những hậu quả trên cũng đủ để xanh mặt rùi @_@
 
ừ thì nếu không hút thì thôi, chẳng ai khuyến khích hút thuốc cả mà, tui chỉ mong mọi người đừng kì thị chuyện hút thuốc thôi, cũng là con người cả phải không? Dám chơi thì dám chịu, cốt yếu vẫn chỉ là sống sao cho đẹp lòng mọi người thôi. Không hút thuốc, không rượu chè nhưng ăn chơi trác táng, dùng thủ đoạn hại người còn ghê gớm hơn là những chuyện như thế này nhiều.
 
tui chưa bao giờ thấy và nghe thấy có thằng nào ăn chơi mà ko có khói thuốc cả vì cái đó là cái hầu như ko thể thiếu =)) người thường còn hút huống hồ gì ăn chơi
 
tui chưa bao giờ thấy và nghe thấy có thằng nào ăn chơi mà ko có khói thuốc cả vì cái đó là cái hầu như ko thể thiếu =)) người thường còn hút huống hồ gì ăn chơi
Đã chơi đc cái gì chưa mà phát biểu hùng hồn thế

Mấy cái chuyện hút hay không hút thì bàn đi bàn lại cũng thế mà thôi, bản thân tôi hút thuốc và tôi chấp nhận những hậu quả nó mang lại. Tôi hạn chế để khói thuốc làm ảnh hưởng đến người xung quanh...Còn 1 vài trường hợp mà tôi đang hút nhưng ko biết nó ảnh hưởng tới người bên cạnh mà người bên cạnh ko thik thì có thể lượn...thế cho nhanh
 
Hút thuốc,đặc biệt là khi buồn,rất phê,cuộc sống,buồn nhiều vui ít,thành ra hút nhiều,nhan sắc mau tàn.

Xem nội dung topic đề cập thì bọn kia hút ko phải do hoàn cảnh mà là để tập làm đàn ông :))

tui đang có chuyện ko vui chút nào muốn tâm sự với mấy bác, mong được chia sẻ.

chuyện là em út của mình đểu là những thằng có ăn học và cả đi du học rất hẳn hoi bên PHÁP nhưng ko hiểu sao chúng nó học cáo và biết rất rõ thuốc lá có hại cho sức khỏe và nhan sắc và đặc biệt là ung thư vậy mà vẫn hút ? liệu có thể coi đây là việc có học mà ko có thức ko nhỉ ? tui đã hết lời khuyên nhưng bọn nó ko nghe, dù sao làm anh thì phải có trách nhiệm thương yêu và dạy bảo em út nhưng đáng tiếc là chẳng có cách nào khuyên được chúng nó cả vì chúng nó nói là, Hút thuốc giúp học tốt làm việc tốt @_@, hút thuốc là đẳng cấp đàn ông , cần phải biết hút @_@ chịu thua.

có 1 thằng em nữa năm nay vào đại học, hiện giờ chưa hút nhưng qua những gì nó nói chuyện thì tui nghĩ nó sắp sửa tập hút rồi, giờ chẳng biết làm sao, thấy buồn quá lên post bài tâm sự chút, bác nào có lòng tốt vô chia sẻ xíu nha.

xin cảm ơn nhiều

Bác có nói cũng vô ích , chúng nó đã ngu ngốc nghĩ rằng phải hút mới là đàn ông thì thua hẳn :| loại này ko đào tạo dc :|
Nói với chúng nó 1 câu : chúng mày làm đàn ông = cách đó à :| vậy làm đàn ông dễ quá ::)
Nếu chúng nó vẫn cãi thì kệ đi :| ( mà 99% là cãi )
 
tui mặc xác chúng nó lâu rồi, em út kiểu gì anh nói ko nghe chỉ vì chúng nó học cao hơn mình mà cho rằng ko cần phải nghe thằng học thấp hơn =))

nó ngu cho nó chết, giờ nó hút rồi, bấm bông tai rồi, chuẩn bị đi xâm hình + nhuộm tóc nữa =)) chỉ vì cái gọi là Đàn Ông =))
 
thách chúng nó làm nick lên đây war với anh em về cái chưn lý đàn ông của bọn nó ;)) cho bà con có việc làm ;))
 
Khói thuốc trắng là 1 thứ rất quan trọng của đời tôi .

Những khi tôi buồn , nó như một người bạn bên cạnh tôi , tâm sự , san sẽ nỗi buồn cho tôi .... Nó làm tôi vơi bớt nỗi buồn rầu trong cuộc sống , trong đường tình . Nhưng vì nó tôi cũng đã mất người tôi yêu nhất ...

Nói chung thuốc lá vô tội , cái tội là của những người sử dụng nó với mục đích không nhất định . Những loại nói đàn ông phải biết rượu chè thuốc lá , thì nói thật chẳng có cái vẹo gì hay cả . Tôi KHINH.
 
Back
Top