bloodsckingbat
T.E.T.Я.I.S
- 8/10/04
- 539
- 0
Từ ngày vào Vị Thuỷ đã ít nhất 3 lần chứng kiến cuộc chiến giữa nguỵ và Đường Môn.
Lần 1: Đường Môn công, Nguỵ thủ, kết quả phe phòng thủ thắng.
Lần 2: Nguỵ công, Đường môn thủ (Trận này sốt xuất huyết nằm viện cả tuần) lúc về mới biết tin phe thủ lại thắng nhưng tỉ số là 1-1.
2 lần đó còn được góp mặt trong cả 2 LM hàng ngày xem tình hình chiến sự.
Lần 3: Không có hứng thú xem vì cuộc chiến lần này khác với 2 cuộc chiến lần trước. Nguỵ phát động chiến tranh mà không biết thực lực của mình đến đâu nhưng đặt ra chỉ tiêu rất to là đánh cho BTQ và Tiêu Dao quit game. Một trận chiến phi nghĩa. Ngày đầu chẳng biết làm được gì không mà chỉ thấy chửi nhau trên thế giới là nhiều.
Mình bình luận trên tinh thần khách quan vì từng là thành viên của cả 2 LM nên chưa bao giờ tham gia 1 trận đánh nào giữa 2 LM này cả. Giờ thấy ngồi mãi mà không cống hiến gì cũng ngại nên quyết định rút lui khỏi cả 2 về quê ở ẩn hàng tuần thằng bạn làm ở Vĩnh Phúc nó về thăm 2 thằng nối mạng Heroes phân cao thấp.Sau trận chiến lần này có lẽ Vị Thuỷ chỉ còn một số trận đánh nhỏ thôi vì chẳng còn ai đủ sức vực dậy tinh thần Nguỵ như bighit I và Chisva I cả.Mephal15 xin gửi lời chúc mừng tới Đường Môn, Mephal13 gửi lời chia buồn tới Nguỵ.Chiến sự đã qua nhưng có lẽ mình chẳng muốn về lại bên nào nữa vì đang vui vẻ cùng các bạn hàng xóm ở U Châu.
Lần 1: Đường Môn công, Nguỵ thủ, kết quả phe phòng thủ thắng.
Lần 2: Nguỵ công, Đường môn thủ (Trận này sốt xuất huyết nằm viện cả tuần) lúc về mới biết tin phe thủ lại thắng nhưng tỉ số là 1-1.
2 lần đó còn được góp mặt trong cả 2 LM hàng ngày xem tình hình chiến sự.
Lần 3: Không có hứng thú xem vì cuộc chiến lần này khác với 2 cuộc chiến lần trước. Nguỵ phát động chiến tranh mà không biết thực lực của mình đến đâu nhưng đặt ra chỉ tiêu rất to là đánh cho BTQ và Tiêu Dao quit game. Một trận chiến phi nghĩa. Ngày đầu chẳng biết làm được gì không mà chỉ thấy chửi nhau trên thế giới là nhiều.
Mình bình luận trên tinh thần khách quan vì từng là thành viên của cả 2 LM nên chưa bao giờ tham gia 1 trận đánh nào giữa 2 LM này cả. Giờ thấy ngồi mãi mà không cống hiến gì cũng ngại nên quyết định rút lui khỏi cả 2 về quê ở ẩn hàng tuần thằng bạn làm ở Vĩnh Phúc nó về thăm 2 thằng nối mạng Heroes phân cao thấp.Sau trận chiến lần này có lẽ Vị Thuỷ chỉ còn một số trận đánh nhỏ thôi vì chẳng còn ai đủ sức vực dậy tinh thần Nguỵ như bighit I và Chisva I cả.Mephal15 xin gửi lời chúc mừng tới Đường Môn, Mephal13 gửi lời chia buồn tới Nguỵ.Chiến sự đã qua nhưng có lẽ mình chẳng muốn về lại bên nào nữa vì đang vui vẻ cùng các bạn hàng xóm ở U Châu.




có gì anh em bán cùng một lúc khéo giá cạnh tranh cũng nên



Đúng là Mỗi người 1 cách chơi. Mankichi từ Phàn Thành tới Vị Thuỷ, đã là chuyên gia đánh xe rồi, nên đừng bắt bạn ấy đấu quân.