[Vị Thủy] Ngụy xin hàng, liên bang Ngụy giải tán.

Từ ngày vào Vị Thuỷ đã ít nhất 3 lần chứng kiến cuộc chiến giữa nguỵ và Đường Môn.
Lần 1: Đường Môn công, Nguỵ thủ, kết quả phe phòng thủ thắng.
Lần 2: Nguỵ công, Đường môn thủ (Trận này sốt xuất huyết nằm viện cả tuần) lúc về mới biết tin phe thủ lại thắng nhưng tỉ số là 1-1.
2 lần đó còn được góp mặt trong cả 2 LM hàng ngày xem tình hình chiến sự.
Lần 3: Không có hứng thú xem vì cuộc chiến lần này khác với 2 cuộc chiến lần trước. Nguỵ phát động chiến tranh mà không biết thực lực của mình đến đâu nhưng đặt ra chỉ tiêu rất to là đánh cho BTQ và Tiêu Dao quit game. Một trận chiến phi nghĩa. Ngày đầu chẳng biết làm được gì không mà chỉ thấy chửi nhau trên thế giới là nhiều.
Mình bình luận trên tinh thần khách quan vì từng là thành viên của cả 2 LM nên chưa bao giờ tham gia 1 trận đánh nào giữa 2 LM này cả. Giờ thấy ngồi mãi mà không cống hiến gì cũng ngại nên quyết định rút lui khỏi cả 2 về quê ở ẩn hàng tuần thằng bạn làm ở Vĩnh Phúc nó về thăm 2 thằng nối mạng Heroes phân cao thấp.Sau trận chiến lần này có lẽ Vị Thuỷ chỉ còn một số trận đánh nhỏ thôi vì chẳng còn ai đủ sức vực dậy tinh thần Nguỵ như bighit I và Chisva I cả.Mephal15 xin gửi lời chúc mừng tới Đường Môn, Mephal13 gửi lời chia buồn tới Nguỵ.Chiến sự đã qua nhưng có lẽ mình chẳng muốn về lại bên nào nữa vì đang vui vẻ cùng các bạn hàng xóm ở U Châu.
 
Mấy topic của E.M, có thấy ai nhảy vào bàn tán gì đâu nên pak ấy buồn.
Lúc nào thấy cái pic của T.vũ là pak ấy nhảy vào ngay. Mà mềnh thì chả thấy vũ nó thọc bánh xe pak ấy nhé.
Cái chủ đề PT cua pak E.M nó xưa rồi. Pak cứ huênh hoang hoài chả đc gì đâu. Tiếp tục ôm PT đi pak nhé =))
Mà đây là pic của Vị Thủy cuối cung lạc đề trầm trọng :|
 
Từ ngày vào Vị Thuỷ đã ít nhất 3 lần chứng kiến cuộc chiến giữa nguỵ và Đường Môn.
Lần 1: Đường Môn công, Nguỵ thủ, kết quả phe phòng thủ thắng.
Lần 2: Nguỵ công, Đường môn thủ (Trận này sốt xuất huyết nằm viện cả tuần) lúc về mới biết tin phe thủ lại thắng nhưng tỉ số là 1-1.
2 lần đó còn được góp mặt trong cả 2 LM hàng ngày xem tình hình chiến sự.
Lần 3: Không có hứng thú xem vì cuộc chiến lần này khác với 2 cuộc chiến lần trước. Nguỵ phát động chiến tranh mà không biết thực lực của mình đến đâu nhưng đặt ra chỉ tiêu rất to là đánh cho BTQ và Tiêu Dao quit game. Một trận chiến phi nghĩa. Ngày đầu chẳng biết làm được gì không mà chỉ thấy chửi nhau trên thế giới là nhiều.
Mình bình luận trên tinh thần khách quan vì từng là thành viên của cả 2 LM nên chưa bao giờ tham gia 1 trận đánh nào giữa 2 LM này cả. Giờ thấy ngồi mãi mà không cống hiến gì cũng ngại nên quyết định rút lui khỏi cả 2 về quê ở ẩn hàng tuần thằng bạn làm ở Vĩnh Phúc nó về thăm 2 thằng nối mạng Heroes phân cao thấp.Sau trận chiến lần này có lẽ Vị Thuỷ chỉ còn một số trận đánh nhỏ thôi vì chẳng còn ai đủ sức vực dậy tinh thần Nguỵ như bighit I và Chisva I cả.Mephal15 xin gửi lời chúc mừng tới Đường Môn, Mephal13 gửi lời chia buồn tới Nguỵ.Chiến sự đã qua nhưng có lẽ mình chẳng muốn về lại bên nào nữa vì đang vui vẻ cùng các bạn hàng xóm ở U Châu.

vui vẻ đi cậu
Ko muốn bên Ngụy vì cậu thấy Ngụy suy yếu ...
Ko ở đc bên Đ*M vì ..... cậu thừa biết
 
...
Gà thêm phát nữa , ít hiểu biết xã hội Google đi và tìm hiểu nguồn gốc câu nói. Lúc đó thì tớ sẽ cho giá tư cách của phuclongyth ;))
...

Ối ... Pák nì ...

Gặp phải tay iEm ... ai mua Tư Cách iEm, iEm bán nốt, giá bèo 1k vcoin trở lên là đc.

Vì 1 ngày iEm lỡ chữi bậy khoảng 2-3 lần, khạc nhổ lung tung 1-2 lần, xì hơi đánh giấm 1-2 lần, ngáp gió 2-3 lần, gãi nách - ngửi ngón tay 2-3 lần, ngồi không nhổ râu 4-6 lần, xã rác 10-20 lần ( hút thuốc) , ...

Nói chung 1 ngày quân bình iEm đánh mất Tư Cách khoảng 20-30 lần. Nên có bán Tư Cách 1kvc/1 lần thì iEm ráng nhịn nhổ râu , xã rác, đánh giấm 1 ít thôi.

Là iEm giàu ;))
 
katuri là bác nào mà nghe có vẻ hiểu mình vậy nhỉ? Mình rời Đ M từ lúc họ tách ra những thành viên tham chiến rồi tứ lúc đó đã không muốn quay về nữa rồi.Còn ý cậu mình hiểu chứ. Chuyện đó không thành vấn đề đâu.
 
katuri hình như là mankichi. Đội trưởng đội bắn đá của Đường Môn :-??
 
Ối ... Pák nì ...

Gặp phải tay iEm ... ai mua Tư Cách iEm, iEm bán nốt, giá bèo 1k vcoin trở lên là đc.

Vì 1 ngày iEm lỡ chữi bậy khoảng 2-3 lần, khạc nhổ lung tung 1-2 lần, xì hơi đánh giấm 1-2 lần, ngáp gió 2-3 lần, gãi nách - ngửi ngón tay 2-3 lần, ngồi không nhổ râu 4-6 lần, xã rác 10-20 lần ( hút thuốc) , ...

Nói chung 1 ngày quân bình iEm đánh mất Tư Cách khoảng 20-30 lần. Nên có bán Tư Cách 1kvc/1 lần thì iEm ráng nhịn nhổ râu , xã rác, đánh giấm 1 ít thôi.

Là iEm giàu ;))

Y a một gợi ý hay à nha ;)) để liên hệ lại với E.M phát đã :D có gì anh em bán cùng một lúc khéo giá cạnh tranh cũng nên ;))
 
Các pác kia tính "gít ngừ" để bưng bít sự thật trong cái vụ nổ big bang ở Vị Thủy ấy mà;)). Không trả lời là lựa chọn khôn ngoan đấy. Mà việc éo gì phải trả lời, thik thì trả lời, ko thik thì éo trả lời.:))
Mình dùng từ không dám trả lời thì có vấn đề gì không bạn?Từ đấy đã đủ lột tả hết sự thật chưa nhỉ?
 
Ha ha Mankichi đó sao? Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên sau tân thủ lắm. Nếu muốn giải quyết ân oán ngày đó cùng mình có thể theo chân các đại ca lên nhà mình kiếm chút cháo được rồi đó.
 
Ha ha Mankichi đó sao? Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên sau tân thủ lắm. Nếu muốn giải quyết ân oán ngày đó cùng mình có thể theo chân các đại ca lên nhà mình kiếm chút cháo được rồi đó.

thoai nào, đừng có đi chém gió nhiều :-w
onl trên này mà pm k trả lời b-(b-(b-(b-(
 
Lâu rồi không lên đây chém không ngờ vừa lên đã thấy bão.Quả này chắc phải mua lại của Linh Vân vài cái MCĐL rồi. Nhớ ngày nào Linh Vân bị bighit và chilsva I hỏi thăm mà mình bán được cả chục cái MCĐL giờ chẳng còn cái nào để mà phòng thân nữa.
 
Đợt rồi các bạn Nguỵ doạ đánh ĐM với Tiêu Dao Quit Game, nên anh em, ai cũng thủ sẵn vài chục cái, giờ nhiều lắm ;))
 
Ha ha Mankichi đó sao? Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên sau tân thủ lắm. Nếu muốn giải quyết ân oán ngày đó cùng mình có thể theo chân các đại ca lên nhà mình kiếm chút cháo được rồi đó.

Cậu còn nhớ thì tớ cũng ko cần phải nói thêm :). Tớ cũng ko thích nói nặng nhẹ với cậu. Hiểu nhau ma :)
 
" ....Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần..."

Các bác cãi nhau làm gì.... EM thì cũng từng thua ở Trường Bản , Thần gió thì thua ở Phàn Thành nhưng sang chiến trường mới đều hổ báo cả...

Bi giờ Đường Môn và Tiêu Dao đang thắng thì họ cứ việc ca ngợi chiến thắng đi... khi nào Ngụy ở Vị thủy bật lại được thì hẵng nói....

Mà nói thật là khả năng các lãnh đạo của Ngụy bật lại được là rất khó vì cái 2 kẻ trâu bò nhất của Ngụy đã nghỉ chơi thì mấy bác còn lại chả khác là bị bông đâu ... =))=))=))=))
 
2 Trâu bò nhất của ĐM là Toraj và Himalaya cũng nghỉ chơi, 2 Trâu bò nhất của Tiêu Dao là litamhoan và Độc Cô Cầu Bại cũng nghỉ chơi rồi ;))
 
Mình có làm gì đâu mà MCĐL nhỉ =((
Mình không nhớ có phải bạn "Đừng" kia là chủ acc LinhVân đã từng mua Trương Phi của mình không nữa nhưng trận chiến thứ 2 khi bighit và Mrchilsva đánh LinhVân khi đó còn ở warlord mình có chào hàng bạn ấy mấy cái MCĐL và bạn ấy đã mua. Sau đó warlord tan rã, các thành viên chủ chốt gia nhập Đ*M hoặc tiêu dao.Nếu LinhVân này không phải chủ cũ chắc không biết mấy chuyện đó rồi. Riêng về phần bạn Mankichi bạn chưa đủ tuổi để có thể làm gì đó với mình đâu. Linh Vương là trò ngoài tư duy chiến thuật ra thì việc lấy thịt đè người để giành chiến thắng là điều rất quan trọng cho nên mình nghĩ bạn nên nhân cơ hội này adua với những người kia mà giải quyết đi thôi chứ dựa vào mình bạn có lẽ cho tới lúc LV đóng cửa bạn cũng không lết nổi tới chân thành nhà tớ đâu.
 
Mel13 và Mel15 sở hữu dàn tướng Man hùng hậu bậc nhất Vị Thuỷ, có vẻ tự tin nhỉ :-*
 
he he với gió bão sóng thần cấp quá cao thì mình không hề thấy tự tin chút nào nhưng với những kẻ chỉ biết ăn theo nói leo thì mình chẳng có gì phải ngại. Mỗi người có 1 cách chơi và chắc vua nổ hiểu tại sao mình có dàn tướng man hùng hậu nhất vị thủy chứ không phải dàn tướng 6666 hoặc 999 mặc dù mình cũng đã mời được Quan Vũ, Trương Phi, Thái Sử Từ rồi chứ.
 
;;) Đúng là Mỗi người 1 cách chơi. Mankichi từ Phàn Thành tới Vị Thuỷ, đã là chuyên gia đánh xe rồi, nên đừng bắt bạn ấy đấu quân.

Linh Vương không có chỗ cho chế độ cá nhân. Đó là cuộc chơi đồng đội, bên Thắng là bên có đội hình đầy đủ, đồng đều và 1 chiến thuật hợp lý.

Ví dụ ở Đường Môn thì, chủ công là những acc như Sirmeomeo, adachi, Toraj. Acc thủ như Vivo, lanhlung, rồng con. Acc san lấp mặt bằng như Mankichi, xuka, Chai en ;)).

Nói thế chắc hiểu ;;)
 
Back
Top