Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

Các nhân vật chính trong truyện của MVT có xu hướng Superman hêt. Sống dai,tu vị càng ngày càng khủng hoảng chẳng mấy chốc mà Phong Vân,tiểu Phi, A Lệ phải đạt cỡ Hải Hổ,Áo Gia,Bạch Sầu...thậm chí trong 1 ngày đẹp trời các anh ấy còn so kè với Clark Ken chỉ là chuyện không xa lắm :-w. Có lẽ tổng kết các super truyện của Mã tiểu nha đầu sẽ là 1 final of final các nhân vật truyền kỳ qua các truyện tụ họp và choảng nhau thế là nhà sư bị kẻ say giết, kẻ say bị ăn mày giết, ăn mày bị đạo sĩ giết,đạo sĩ bị ni cô giết cuối cùng ô hô ai tai bất diệc lạc hồ hết chỉ còn Mã với thiên thanh địa trọc vô thượng chí tôn =))
 
mà tớ thấy bọn bạch sầu , sát á nó còn vượt qua cả cái ngưỡng superman của thằng mẽo ấy chứ =))
 

:-o:-o:-o;;);;);;);));));)):)):)):))=))=))=))
Đại hiệp này chắc bị Mã nhồi sọ tư tưởng Vô địch thiên hạ nên Tẩu hỏa nhập ma rồi ,thiện tai thiện tai ! :(=((:((
Hay ngài đây chính là Mã tiên sinh cải trang đi vi hành qua GVN ??? :-ss:-ss:-ss
 
àh thằn đó các pác cứ qua topic võ thần sẽ thấy...
chấp nó làm gì...
lại còn bên cái topic " truyện chưởng gì gì 1 thời đó "
haizZ
 
:-o:-o:-o;;);;);;);));));)):)):)):))=))=))=))
Đại hiệp này chắc bị Mã nhồi sọ tư tưởng Vô địch thiên hạ nên Tẩu hỏa nhập ma rồi ,thiện tai thiện tai ! :(=((:((
Hay ngài đây chính là Mã tiên sinh cải trang đi vi hành qua GVN ??? :-ss:-ss:-ss

sao nhiều smile thế này , ko sợ bị 5[] hả cậu :-ss
đậu phụ nhà mã bựa b-(
 
Thằng điên đó topic nào cũng thấy nó chấp nhất làm gì
 
Chài ,đa tạ đã nhắc nhở tại hại ,mà huynh đài còn quote lại thì edit thế nào ! :))
Hì ,thấy hắn chơi 1 đống smile nên tại hạ cũng phải tiếp chiêu ,0 nhịn dc ! :>
-------------------------------------------
Bàn sang PV 1 chút ,P-V nhờ ăn dc Long nguyên 0 già đi cũng dc ,chứ cụ (chắc cũng đáng tuổi rồi) Vô Danh thì xơ múi gì đâu mà từ đầu truyện đến tập 122 (tại hạ đọc) vẫn như thế nhẩy ?! :-?
 
VD nhờ hưởng dc máu phụng của cụ cố DTT nên già thế nào dc=))
 
Tiếu tam tiếu ko biết bao nhiêu tuổi nhỉ :-? mà lão này có con rùa to lắm đấy 8->
 
Đọc đoạn lão mạc ly đá 2 thằng trác hồn và tiểu vũ xém chết vô lý ở chổ mạc ly đánh ngang ngửa tá tá mộc trong khi thằng nhóc tiểu vũ dùng có 3 thành công lực đã đánh ngang với tá tá mộc rồi vậy mà 2 đánh 1,:D2 thằng bị mạc ly đánh xây xẩm mặt mày
 
Đọc đoạn lão mạc ly đá 2 thằng trác hồn và tiểu vũ xém chết vô lý ở chổ mạc ly đánh ngang ngửa tá tá mộc trong khi thằng nhóc tiểu vũ dùng có 3 thành công lực đã đánh ngang với tá tá mộc rồi vậy mà 2 đánh 1,:D2 thằng bị mạc ly đánh xây xẩm mặt mày

trình độ võ công của các nhân vật lên xuống là tuỳ theo độ xỉn Mã thôi:)):))
 
Đọc đoạn lão mạc ly đá 2 thằng trác hồn và tiểu vũ xém chết vô lý ở chổ mạc ly đánh ngang ngửa tá tá mộc trong khi thằng nhóc tiểu vũ dùng có 3 thành công lực đã đánh ngang với tá tá mộc rồi vậy mà 2 đánh 1,:D2 thằng bị mạc ly đánh xây xẩm mặt mày

Đọc truyện của Mã thì đây chỉ là chuyện bình thường, đừng lấy làm ngạc nhiên :))

Giống như hồi TDL dùng Vô Dư Quy Nhất Quyết 1 solo 2 anh VL và TTP đánh chúng nó té giếng, bỗng anh ML nhảy vào 1 hit úp sọt TDL đó thôi :))
 
Cú đá của Mạc Ly phải mạnh ngang tên lửa ấy nhỉ ?! :))
Anh Trác đang vô đối sau khi dẹp dc 1 lúc cả Lệ + Phi mà cũng 0 chịu nổi 1 cước ! :-o
 
chân của Mạc Ly thì từ tập 1 đã dc pr, Chu Mãnh cưỡi ngựa còn anh Ly chỉ đi bộ, giống Sôngku ngày ngày đeo mai rùa đi giao sữa, ko khủng cũng uồng
 
:-o:-o:-o;;);;);;);));));)):)):)):))=))=))=))
Đại hiệp này chắc bị Mã nhồi sọ tư tưởng Vô địch thiên hạ nên Tẩu hỏa nhập ma rồi ,thiện tai thiện tai ! :(=((:((
Hay ngài đây chính là Mã tiên sinh cải trang đi vi hành qua GVN ??? :-ss:-ss:-ss
Mày tao giề ở đây ... tính tầm sư học đạo Lông tiền bối à ?


Tao chả hiểu ai bị nhồi sọ? Mày nghĩ mày là cái quái gì mà nhận xét tao phải học tập ai? Tao thấy mày mới là thăng siêu ảo, tư tưởng điên loạn với mấy bộ truyện tranh rôi thần tượng vài thằng bình luận kiểu chửi bới vớ vẩn---> Cho nên anh mới gọi chú là ranh con hiểu chưa.
Anh thấy mày nên xem xét lại bản thân mình đừng có thần tượng 1 cách điên cuồng mấy thằng bình luận ở trên đây, tốt hơn hết thích thì lên đây chém gió cho vui còn ko làm ơn ngậm mõm lại đừng động đến tao mà sủa những câu vô học.
À 1 điều này tao muốn nói với mấy thằng chắc sắp bảo tao là Fan của MÃ \:D/
Chúng mày đọc truyện để làm dex gì tao ko biết, nhưng tao đọc để giảm stress nên đừng có thằng nào bảo thần tượng Bạch sầu rồi ghét thằng Mã viết ngu. Nó viết ngu kệ mẹ nó, mày chửi nó như chó sao còn thuê truyện nó về đọc, thế chữ của chó chúng mày đọc cũng hiểu à ? [-X Đọc truyện của Mã coi như tao gặp 1 thằng chém gió ngồi xem nó chém...cho vui thấy những đoạn vui vui thì chém lại với mọi người--> Mày có cái tư cách chó gì mà nói với tao ngộ truyện mã? Mày có đọc như 1 con chó tìm xương để gặm ko? Hay mày bảo mày đọc để xem độ bựa của Mã? Hô hô dkm toàn thằng già mồm cứ đến ngày là ra hàng Truyện tìm thuê Võ Thần với Anh Hùng Vô Lệ mà cứ sủa lung tung.
 
Đọc đoạn lão mạc ly đá 2 thằng trác hồn và tiểu vũ xém chết vô lý ở chổ mạc ly đánh ngang ngửa tá tá mộc trong khi thằng nhóc tiểu vũ dùng có 3 thành công lực đã đánh ngang với tá tá mộc rồi vậy mà 2 đánh 1,:D2 thằng bị mạc ly đánh xây xẩm mặt mày

Chú này k biết là cháu Phi đc mã buff cho khí thế hoàng giả à
Mạc Ly dựa vào khí thế hoàng giả đánh lui 2 cao thủ trẻ tuổi
@_@
 
Back
Top