n}{p
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/08
- 173
- 0
anh Tính cao tay vậy mà chết nhảm VKL![]()
![]()
Do cái màn nhảy nhót mỗi khi bắn của anh ý thôi. Cứ đứng yên mà bắn thì a Đôn chưa thấy cái giáo đâu đã ăn tên rồi
.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
anh Tính cao tay vậy mà chết nhảm VKL![]()
![]()
.Do cái màn nhảy nhót mỗi khi bắn của anh ý thôi. Cứ đứng yên mà bắn thì a Đôn chưa thấy cái giáo đâu đã ăn tên rồi.

.Còn đâu cái tích Phụng Tiên bắn kích giải nguy cho Lưu Bị.

Uh, ko hiểu bác Mưu tại sao lại ko đem cái điển tích đó vào nhỉ? Cái đó có thể thêu dệt thành 1 câu chuyện rất là ly kỳ!![]()
Trong tay Bị có 2000 quân chứ nhiu, Tháo nổi điên lên chịu gì nổi 

Công nhận đọc đoạn đó anh Đôn thật khủnganh Tính cao tay vậy mà chết nhảm VKL
Quần tả tơi với Cao Thuận, xong chơi tới màn ăn thịt tươi
Tào Tính chết vậy đẹp rồi! Trong TQDN thử hỏi còn mấy ai nhớ TT 
Sao lại đi so strength của 1 hoạn quan với strength của chiến thầnKo đâu, nghĩ kĩ vẫn có đó bạn :-*
Này nhé, Tào Tháo dẫn binh tấn công Từ Châu, mục đích để nhử Lữ Bố đánh Duyện Châu. Đào Khiêm nhờ Lưu Bị cứu, Trương Phi nhân đó cướp luôn Từ Châu ===> Lữ Bố dẫn binh đánh Tào Tháo cũng coi như cứu Lưu Bị vậyTrong tay Bị có 2000 quân chứ nhiu, Tháo nổi điên lên chịu gì nổi
Theo mình bắn tên thì tới đoạn này Lữ Bố là vô đối rồi! Còn nhớ lúc Tiểu Mạnh bắn cung thì đó là cung xịn, trong tay Lữ Bố cầm cung bình thường, tên bình thường, ko cần giương chân, vậy mà vẫn xa vkl![]()
Em Mạnh nhờ vào accuracy cao với weapon khủng là phải đạo rồi.

Cãi sao nổi với trời .


Sao lại đi so strength của 1 hoạn quan với strength của chiến thầnEm Mạnh nhờ vào accuracy cao với weapon khủng là phải đạo rồi.
Tích Bố bắn kích nghĩ lúc đó ko còn cần thiết cho mạch truyện nữa, ko cần cho vào làm gì :P Chan Mou trước đã PR cho anh Bố lắm rồi, đến lúc chiến thần sắp hết thời thì ko nên le lói quá làm gì, ko thì lại trở thành vô lý.
Thật ra trước kia Bố được PR quá, trí dũng song toàn, trình mưu mô tưởng chừng ngang ngửa Bát kỳ mà sau này bị mắc lỡm TMY dễ dàng như vậy, thấy cũng đã khá vô lý rồi.
Công nhận đọc đoạn đó anh Đôn thật khủngQuần tả tơi với Cao Thuận, xong chơi tới màn ăn thịt tươi
Tào Tính chết vậy đẹp rồi! Trong TQDN thử hỏi còn mấy ai nhớ TT
![]()
lợi dụng Thiên lý nhãn, lấy giáo thay tiễn 

Đâu nói đến kế liên hoàn làm gì, đơn giản chỉ là nhận định chiến lược thôi. Tứ Thủy - Hạ Phì đang đứng vững, tự nhiên nghe lời người ngoài, ko suy nghĩ thiệt hơn mà rời bỏ yếu huyệt chạy băng băng ra đường cho nó đánh, chả phải hổ mặt cựu đệ nhất quân sư của Đổng Trác lắm sao?
Tóm lại trong TQDN, LB hữu dũng vô mưu như vậy thì được, nhưng vào HPLN ban đầu CM đã PR cái "trí" của LB dữ quá, giờ ra đi như vậy, tình tiết ko có biến hóa gì thì lại thành ko hợp lý.
Bỏ tích Phụng Tiên ném kích cứu LB luôn.Trong TQDN Lữ Bố bắn kích để giải nguy cho Lưu Bị khỏi quân Viên Thuật, có phải quân Tào đâu ? Còn trong HPLN thì anh Vũ vừa ra trận chém được thằng phó tướng của Kỷ Linh quân họ Viên đã tan vỡ, ảo vãiKo đâu, nghĩ kĩ vẫn có đó bạn :-*
Này nhé, Tào Tháo dẫn binh tấn công Từ Châu, mục đích để nhử Lữ Bố đánh Duyện Châu. Đào Khiêm nhờ Lưu Bị cứu, Trương Phi nhân đó cướp luôn Từ Châu ===> Lữ Bố dẫn binh đánh Tào Tháo cũng coi như cứu Lưu Bị vậyTrong tay Bị có 2000 quân chứ nhiu, Tháo nổi điên lên chịu gì nổi
Theo mình bắn tên thì tới đoạn này Lữ Bố là vô đối rồi! Còn nhớ lúc Tiểu Mạnh bắn cung thì đó là cung xịn, trong tay Lữ Bố cầm cung bình thường, tên bình thường, ko cần giương chân, vậy mà vẫn xa vkl![]()






. Và cũng do Viên Thiệu nữa chứ k phải là kém trí hoàn toàn 

. ( Mấy bài trc so sánh mấy cái này hết rồi thì phải 

)Sao tin người thế được. Cho dù TMY ko phải gián điệp gài vào, 1 người có não khi nghe ý kiến đề nghị thì phải suy tính thiệt hơn chứ ko thể theo kiểu "lính đưa giấy gì sếp kí giấy đó" vậy được. Thời đó liên hiệp giữa các bá chủ đều trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, sáng sớm ngồi cười uống rượu với nhau, đến trưa dùng dao đâm lưng nhau là chuyện thường. Trí giả phải lập kế hoạch sao cho mọi việc phải trong tay mình, nắm dao phải nắm đằng chuôi chứ sao lại đâm đầu đi nắm lưỡiTóm lại trong TQDN, LB hữu dũng vô mưu như vậy thì được, nhưng vào HPLN ban đầu CM đã PR cái "trí" của LB dữ quá, giờ ra đi như vậy, tình tiết ko có biến hóa gì thì lại thành ko hợp lý.
Chính CM cũng biết vậy nên đến cuối đời anh LB ko dám PR gì thêm cho ảnh nữaBỏ tích Phụng Tiên ném kích cứu LB luôn.
a Bố sợ TM biết chuyện sẽ fản fé àh 
mình đồng ý với bạn Tenjou đó, Lữ Bố lúc mới xuất hiện rất khủng, suy tính rất rõ ràng và fá cách, nhưng Tư Mã Ý mới nói có mấy câu và Cao Thuận nói 1 câu đã dính bẫy

