Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

chân của Mạc Ly thì từ tập 1 đã dc pr, Chu Mãnh cưỡi ngựa còn anh Ly chỉ đi bộ, giống Sôngku ngày ngày đeo mai rùa đi giao sữa, ko khủng cũng uồng

Kiểu đua với ngựa này thì trong PV thiếu gì, Vd như Thần Phong cưỡi ngựa, Phá Quân đã ung dung đằng không đạp lên đuôi ngựa từ lúc nào, rồi thì Mộ Ứng Hùng không cần động chân, ung dung lươtx theo đám cỏ trượt xuống triền núi, rồi Vô Danh khing công nhanh đến mức dĩ khí lưu hình , còn anh Phong thì chắc khỏi cần kể :>

Có lẽ cước của Mạc Ly chỉ được cái uy vũ, chứ còn nhanh, mạnh và uyển chuyển như thần gió thì chưa đủ cấp :>


PS: Post 199 sao chỉ được tặng mỗi thẻ vàng nhỉ ? :-?

 
Tao chả hiểu ai bị nhồi sọ? Mày nghĩ mày là cái quái gì mà nhận xét tao phải học tập ai? Tao thấy mày mới là thăng siêu ảo, tư tưởng điên loạn với mấy bộ truyện tranh rôi thần tượng vài thằng bình luận kiểu chửi bới vớ vẩn---> Cho nên anh mới gọi chú là ranh con hiểu chưa.
Anh thấy mày nên xem xét lại bản thân mình đừng có thần tượng 1 cách điên cuồng mấy thằng bình luận ở trên đây, tốt hơn hết thích thì lên đây chém gió cho vui còn ko làm ơn ngậm mõm lại đừng động đến tao mà sủa những câu vô học.
À 1 điều này tao muốn nói với mấy thằng chắc sắp bảo tao là Fan của MÃ \:D/
Chúng mày đọc truyện để làm dex gì tao ko biết, nhưng tao đọc để giảm stress nên đừng có thằng nào bảo thần tượng Bạch sầu rồi ghét thằng Mã viết ngu. Nó viết ngu kệ mẹ nó, mày chửi nó như chó sao còn thuê truyện nó về đọc, thế chữ của chó chúng mày đọc cũng hiểu à ? [-X Đọc truyện của Mã coi như tao gặp 1 thằng chém gió ngồi xem nó chém...cho vui thấy những đoạn vui vui thì chém lại với mọi người--> Mày có cái tư cách chó gì mà nói với tao ngộ truyện mã? Mày có đọc như 1 con chó tìm xương để gặm ko? Hay mày bảo mày đọc để xem độ bựa của Mã? Hô hô dkm toàn thằng già mồm cứ đến ngày là ra hàng Truyện tìm thuê Võ Thần với Anh Hùng Vô Lệ mà cứ sủa lung tung.

Ố là la. Quá hổ báo.

Anh nói thật nhá, sao chú hạ cấp vậy (mặc dù chú cố ra vẻ cao nhân thoát tục, trình đọc truyện hơn người khác một bậc).

Cái loại như chú sao lại cứ đi lòng vòng chửi bẩn thế nhỉ, chú dùng từ "chó" và "sủa" hơi nhiều đấy (Mặc dù ở đây chính chú là kẻ cứ ông ổng cái mồm sủa tưng bừng).

MÀ đâu có ai nói chú ngộ truyện của Mã đâu, cái đó tự chứ nói mà, chú bị hoang tưởng mẹ nó rồi.

Chú chớ nên tự tát vào mặt mình thế, chú xem lại mình đi, chưa giống con người lắm đâu.
 
=)).......
thou bỏ đi lông nách ơi....
chấp chi cái loại đó...
ở topic nào cũng chỉ có mỗi 1 kiểu àh =,="
tớ nói thật cái ngữ như nó bi h ra đường hốt k hết....chửi chi cho phí....
@ securevnn: anh thì anh k bik chú bao nhiêu tuổi nhưng cái trình nói chiện của chú thì tầm 9x....=))
 
Thôi nào các huynh đệ ,ai lại đối xử với 1 cao nhân như thế ! :(
Bài diễn văn của anh ấy thật là dạt dào cảm xúc Vì Công Lý ,khiến tại hạ xúc động 0 dc nước mắt ! Híc híc ...=((:((
Phải chăng ,anh ấy đã dc Mã tiên sinh tặng cho 1 cục "Đại trí tuệ" từ đó trở thành 1 cao nhân trí tuệ & võ công thượng thừa ,bội phần nguy hiểm ? :-o
Thật đáng ngưỡng mộ ,ngưỡng mộ ! :x:-*
 
Ố là la. Quá hổ báo.

Anh nói thật nhá, sao chú hạ cấp vậy (mặc dù chú cố ra vẻ cao nhân thoát tục, trình đọc truyện hơn người khác một bậc).

Cái loại như chú sao lại cứ đi lòng vòng chửi bẩn thế nhỉ, chú dùng từ "chó" và "sủa" hơi nhiều đấy (Mặc dù ở đây chính chú là kẻ cứ ông ổng cái mồm sủa tưng bừng).

MÀ đâu có ai nói chú ngộ truyện của Mã đâu, cái đó tự chứ nói mà, chú bị hoang tưởng mẹ nó rồi.

Chú chớ nên tự tát vào mặt mình thế, chú xem lại mình đi, chưa giống con người lắm đâu.

Thế mày nói chuyện với ai đấy ? Mày đang nói với người đẻ ra mày à ???
Trình mày thì có cái dex gì mà tinh vi ? lên đây sủa bây chửi truyện của thằng Mã thì có gì hay ho? Chỉ được mấy đứa nhóc thích vào nghe mày chửi thôi . Tao nghĩ Mod nó cũng nên lock cái topic này đựoc rồi .. bàn truyện thì dex bàn chỉ đựoc mấy thằng rỗi hơi vào chửi lão Mã thế này thế nọ [-X
.
___________Auto Merge________________

.
Thôi nào các huynh đệ ,ai lại đối xử với 1 cao nhân như thế ! :(
Bài diễn văn của anh ấy thật là dạt dào cảm xúc Vì Công Lý ,khiến tại hạ xúc động 0 dc nước mắt ! Híc híc =((:((
Phải chăng ,anh ấy đã dc Mã tiên sinh tặng cho 1 cục "Đại trí tuệ" từ đó trở thành 1 cao nhân trí tuệ & võ công thượng thừa ,bội phần nguy hiểm ? :-o
Thật đáng ngưỡng mộ ,ngưỡng mộ ! :x:-*

Thằng này mới là thằng ngộ độc truyện ;));))
 
^ Đâu có ai ko làm gì mà bị chửi :P
Thấy bạn còn rỗi hơi hơn,ko thích mà cứ nhảy vào làm siêu nhân :P
 
chửi nhau cho lắm vào rồi bị lock 2pic thì khổ lắm các bác ạ, chúng ta không nên để âm mưu nham hiểm được thành công:)
 
Thế mày nói chuyện với ai đấy ? Mày đang nói với người đẻ ra mày à ???
Trình mày thì có cái dex gì mà tinh vi ? lên đây sủa bây chửi truyện của thằng Mã thì có gì hay ho? Chỉ được mấy đứa nhóc thích vào nghe mày chửi thôi . Tao nghĩ Mod nó cũng nên lock cái topic này đựoc rồi .. bàn truyện thì dex bàn chỉ đựoc mấy thằng rỗi hơi vào chửi lão Mã thế này thế nọ [-X

Ố hố hố, lại chửi tưng bừng nữa nè. Trong này anh em ai cũng chửi, cũng chê bai nhưng đâu ai vô học như chú. Cái này chắc chú biết rồi ha :)

Anh vầy mà phải tinh vi với loại chửi đổng hạ cấp như chú sao, anh chỉ muốn chú dời gót khỏi đâu cho topic này nó đỡ bốc mùi thôi :) chú có hiểu không? Mà loại như chú chắc nói thế cũng chả hiểu đâu nhỉ.

Mà chú cũng rảnh nhỉ, sao cứ vác đít đi lòng vòng kiếm chuyện với mọi người khắp nơi vậy. Chú có gì bức xúc và bất mãn nào, cứ nói với anh để anh chửi tổ bố thằng nào làm chú ra như thế. Hay là chú là cái thằng bẩn mồm dư hơi khoái đi lòng vòng để làm những chuyện bẩn như thế này :)

Bọn anh bình luận, chửi Mã thì có gì mà dư hơi. Ấy là cái truyện nó bựa thì bọn anh nói, thế thôi. Còn bọn anh thích đọc hay không, thích mua hay thuê là chuyện của bọn anh, có phải bọn anh đè con bồ chú ra để nhổ lông đâu mà chú bức xúc thế :)

Chú cứ bình tĩnh nói ngôn ngữ của con người đi nào :) anh lắng nghe đây :)
 
Thế mày nói chuyện với ai đấy ? Mày đang nói với người đẻ ra mày à ???
Trình mày thì có cái dex gì mà tinh vi ? lên đây sủa bây chửi truyện của thằng Mã thì có gì hay ho? Chỉ được mấy đứa nhóc thích vào nghe mày chửi thôi . Tao nghĩ Mod nó cũng nên lock cái topic này đựoc rồi .. bàn truyện thì dex bàn chỉ đựoc mấy thằng rỗi hơi vào chửi lão Mã thế này thế nọ [-X
.
Shit Mã thơm lắm securevnn ạ :-*

Mà sao ko dám dùng nick chính của mình mà post bài, lại dùng cái clone rẻ tiền này đi chửi, đã thấy sự hạ tiện của mình chưa ;;)

Ko cãi được thì đòi lock, cứ như thằng trẻ con ko đòi đc quà thì đòi dỗi ấy :-* Tự nhận là mình lớn mà cư xử như thằng trẻ con, uổng công cha mẹ bác ham phang phập sớm mà sinh ra bác mấy năm trước tuổi :|

Thế mày nói chuyện với ai đấy ? Mày đang nói với người đẻ ra mày à ???
Đúng là kiểu chửi đổng của mấy thằng đầu đường xó chợ :-*

Mình là mình yêu mấy thằng óc đậu phụ này lắm ý :-*

Ko khác gì mấy con bò tót xứ Tây Ban Nha tự lao đầu vào miếng vải đỏ cho người xiên

Chửi tiếp đi rồi ôm cục tức vào người, nhé :-*
 
chửi nhau cho lắm vào rồi bị lock 2pic thì khổ lắm các bác ạ, chúng ta không nên để âm mưu nham hiểm được thành công:)

Long mỗ tin là thằng Gà Rán phân biệt được khi nào cần lock và khi nào không cần lock.

Tỉ như trường hợp này thì chỉ cần lock nick chú phá rối kia là đủ.
 
thằng đó với thằng noidaydanhchoanh va 1 thằng nữa nick là kinh of gì đó mình k nhớ.3 thằng này chuyên vòng quanh các topic gặp ai cũng chửi,gặp ai cũng kiếm chuyện,ai nó cũng kêu =mày tao,người ta k làm gì mà nó cũng đòi cắn nữa đó:D
 
=)).......
thou bỏ đi lông nách ơi....
chấp chi cái loại đó...
ở topic nào cũng chỉ có mỗi 1 kiểu àh =,="
tớ nói thật cái ngữ như nó bi h ra đường hốt k hết....chửi chi cho phí....
@ securevnn: anh thì anh k bik chú bao nhiêu tuổi nhưng cái trình nói chiện của chú thì tầm 9x....=))
bỏ đi, không cần phải nói chuyện cãi nhau làm gì cả
TOnl cũng 9x đây mà ăn nói vẫn bt cái quan trọng không phải năm sinh mà là cách ăn nói có đáng để ngừoi ta tônl trọng không hay la để người khác khinh thường
@ securevnn: không thihcs thì có thể biến khỏi topic này, không ai mời cả
Thôi nào các huynh đệ ,ai lại đối xử với 1 cao nhân như thế ! :(
Bài diễn văn của anh ấy thật là dạt dào cảm xúc Vì Công Lý ,khiến tại hạ xúc động 0 dc nước mắt ! Híc híc ...=((:((
Phải chăng ,anh ấy đã dc Mã tiên sinh tặng cho 1 cục "Đại trí tuệ" từ đó trở thành 1 cao nhân trí tuệ & võ công thượng thừa ,bội phần nguy hiểm ? :-o
Thật đáng ngưỡng mộ ,ngưỡng mộ ! :x:-*
Đọc bài lão ấy lại nhớ tới mấy bài bình luận cảu bách Vũ Đức Rong BIển
 
Đối với Chí Phèo thời nay như vậy chúng ta nên học tập dân làng Vũ Đại khi xưa, makeno - Chí phèo nó chửi cả làng nhưng cả làng ai cũng nghĩ "chắc nó trừ mình ra ;))"
 
Ố hố hố, lại chửi tưng bừng nữa nè. Trong này anh em ai cũng chửi, cũng chê bai nhưng đâu ai vô học như chú. Cái này chắc chú biết rồi ha :)

Anh vầy mà phải tinh vi với loại chửi đổng hạ cấp như chú sao, anh chỉ muốn chú dời gót khỏi đâu cho topic này nó đỡ bốc mùi thôi :) chú có hiểu không? Mà loại như chú chắc nói thế cũng chả hiểu đâu nhỉ.

Mà chú cũng rảnh nhỉ, sao cứ vác đít đi lòng vòng kiếm chuyện với mọi người khắp nơi vậy. Chú có gì bức xúc và bất mãn nào, cứ nói với anh để anh chửi tổ bố thằng nào làm chú ra như thế. Hay là chú là cái thằng bẩn mồm dư hơi khoái đi lòng vòng để làm những chuyện bẩn như thế này :)

Bọn anh bình luận, chửi Mã thì có gì mà dư hơi. Ấy là cái truyện nó bựa thì bọn anh nói, thế thôi. Còn bọn anh thích đọc hay không, thích mua hay thuê là chuyện của bọn anh, có phải bọn anh đè con bồ chú ra để nhổ lông đâu mà chú bức xúc thế :)

Chú cứ bình tĩnh nói ngôn ngữ của con người đi nào :) anh lắng nghe đây :)

Lông huynh có lẽ cùng tông phái với Mod Gà,nhớ có topic mod gà cũng có cái văn này nhưng cao cấp hơn huynh nhiều,lịch sự hơn và cao cấp hơn :)
Cơ mà ở topic đó cuối cùng có 1 mem góp ý rất đúng và mod Gà cũng nhận khuyết điểm vì cách nói gây war, lông huynh nên theo gót người xưa chăng?
Lông huynh ạ,dĩ hòa vi quý thôi :), makeno đi
 
Cũng định nói tiếp với cái thằng hiền nhân nhưng thôi. TOpic nay của mọi người bàn truyện chứ ko phải của tao với mày chửi nhau. Còn cái loại mày nghe giọng thì có vẻ đang đựoc mọi người bênh. nhưng mày nên tự xem lại trong thâm tâm mày xem mày có tư cách để nói tao ko đã.
Stop cãi nhau ở đây. Còn tao dùng nick thật ko việc gì dùng nick giả cả.
 


Đọc bài lão ấy lại nhớ tới mấy bài bình luận cảu bách Vũ Đức Rong BIển

VDSB nhiều lúc cũng có bình luận dở hơi thật, nhưng tớ vẫn rất phcuj ông ta khoản kiến thức truyện chưởng thâm sâu :>
 
Lông huynh có lẽ cùng tông phái với Mod Gà,nhớ có topic mod gà cũng có cái văn này nhưng cao cấp hơn huynh nhiều,lịch sự hơn và cao cấp hơn :)
Cơ mà ở topic đó cuối cùng có 1 mem góp ý rất đúng và mod Gà cũng nhận khuyết điểm vì cách nói gây war, lông huynh nên theo gót người xưa chăng?
Lông huynh ạ,dĩ hòa vi quý thôi :), makeno đi

Huynh đệ có lòng khuyên can Long mỗ rất cảm kích, có điều huynh đê có chút nhầm lẫn chăng. Vì ta đâu phải là kẻ gây war :)

Cũng định nói tiếp với cái thằng hiền nhân nhưng thôi. TOpic nay của mọi người bàn truyện chứ ko phải của tao với mày chửi nhau. Còn cái loại mày nghe giọng thì có vẻ đang đựoc mọi người bênh. nhưng mày nên tự xem lại trong thâm tâm mày xem mày có tư cách để nói tao ko đã.
Stop cãi nhau ở đây. Còn tao dùng nick thật ko việc gì dùng nick giả cả.

Ủa, anh đâu có chửi chú, anh dạy chú mà. Anh đây một thân một mình chiến với bao nhiêu thằng, cần gì ai bênh. Chú nói cứ như anh là kẻ gây sự với chú ấy nhỉ.

Trình còi thì biến, chớ ăn nói hổ báo ở đây :) Vì ở đây có anh còn hổ báo hơn chú gấp bội :)

Chú nên tự xem lại mình đi, vì anh cũng ăn nói hổ báo nhưng được anh em yêu mến, còn chú thì bị xua đuổi. Chú về tự tìm hiểu nguyên nhân tại sao nhé.

Thôi, chào chú thân ái và quyết thắng :)
 
Huynh đệ có lòng khuyên can Long mỗ rất cảm kích, có điều huynh đê có chút nhầm lẫn chăng. Vì ta đâu phải là kẻ gây war :)



Ủa, anh đâu có chửi chú, anh dạy chú mà. Anh đây một thân một mình chiến với bao nhiêu thằng, cần gì ai bênh. Chú nói cứ như anh là kẻ gây sự với chú ấy nhỉ.

Trình còi thì biến, chớ ăn nói hổ báo ở đây :) Vì ở đây có anh còn hổ báo hơn chú gấp bội :)

Chú nên tự xem lại mình đi, vì anh cũng ăn nói hổ báo nhưng được anh em yêu mến, còn chú thì bị xua đuổi. Chú về tự tìm hiểu nguyên nhân tại sao nhé.

Thôi, chào chú thân ái và quyết thắng :)

Hô hô chú tuổi gì dạy anh? cái cách nói chuyện làm ra vẻ có học của cái bọn chỉ tốt nghiệp cấp 3 thì anh châp làm gì ? Anh gây War với chú lúc nào nhỉ ? Có cần anh đưa ra bằng chứng anh ko phải người gây war ko ? Hơn nữa a chả muốn nói khích bác mấy bài viết trên của chú chửi anh như dân đầu đường xó chợ học đòi trí thức b-). Còn cái kiểu ăn nói hổ báo của chú á ? Vì chú thích chửi bới thằng Mã còn anh thì ko chửi ai cả. Chú là 1 thằng có lòng tự trọng thì chú đừng có đọc truyện rồi chửi nó nữa là xong.
Nếu anh mà là thằng Mã anh xin đựoc post 1 câu mong anh em thứ lỗi : Tao viết truyện để cho mọi người đọc giải trí. Thằng nào đọc truyện tao xong chửi tao là chó thì chúng mày cũng hiểu tiếng chó à ? Thế người sinh thành ra đứa hiểu tiếng chó chắc cũng dex phải là người ? Chúng mày thích thì đọc, ko thích thì câm mõm hết cấm chửi bới đến người khác.

===============================================
To all : Có 1 vài lời muốn nói tới tất cả anh em ở đây. Có thể các bạn cho mình sai. OK ! không vấn đề nhưng các bạn không có quyền chửi bới tác giả sỉ nhục và lăng mạ người ta như thế. Các bạn có thể bình phầm truyện, về nhân vật về cái sự chém gió của tác giả nhưng theo mình thấy thì không nên hùa theo bạn Hiền nhân như 1 số bạn cứ chửi tác giả này nọ, cuối cùng cứ hàng tuần đi mò thuê truyện bằng được Chả hay tý nào
 
Hiển nhiên kẻ gây sự là chú. Nếu chú không vô đây hổ báo thì anh dạy chú làm gì. Chú nên bỏ kiểu ăn nói vô học đó đi. Nên làm một kẻ lưu manh có học còn hơn một tên Chí Phèo chửi ông ổng cái mồm.

Mã phát hành truyện thì bọn anh có quyền mua, có quyền đọc, cấm mua hả? Mà đọc thấy bựa thì chửi, có gì ảnh hưởng đến chú. Bọn anh chửi Mã chứ đâu có chửi ông già chú, hay Mã là ông già của chú thật?

Bọn anh đọc truyện của Mã xong rồi ... chê cũng là một hình thức giải trí. Nhìn chung Mã cũng có cái hay là đã giúp anh em giảm stess. Thế nào, chú còn lăn tăn gì không?

Anh đã nói rồi, trình còi thì biến :)
 
Lại một trận chiến mới, nói chung là mình không nên tham gia làm gì bời vì sắp hết truyện rồi=))
 
Back
Top