Võ Thần: Phượng hoàng lửa : Thời đại Bạch Võ Nam

Bình chọn cho cường giả nào được yêu thích nhất

  • Bạch sầu

    Votes: 58 52.7%
  • Bạch võ nam Black or White

    Votes: 37 33.6%
  • Bạch Vô biên

    Votes: 3 2.7%
  • Bạch Lộ Bảo

    Votes: 10 9.1%
  • Bạch Thiết Mã

    Votes: 8 7.3%
  • Ảo (Áo) Gia

    Votes: 5 4.5%
  • Tam nhãn

    Votes: 5 4.5%
  • Khắc Báo

    Votes: 16 14.5%
  • Đại Hải

    Votes: 5 4.5%
  • Đại đao

    Votes: 2 1.8%
  • Sát Á

    Votes: 2 1.8%
  • Cuồng Phong

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Gia

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Ám Thiên

    Votes: 6 5.5%
  • Cự Sa

    Votes: 7 6.4%

  • Total voters
    110
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Chạy qua chạy lại đâu. Sau này nó làm lãnh đạo tổ chức từ thiện gì đấy, cứu người còn nhiều hơn các cường giả còn gì. Mà mọi người ai nhớ tên thằng đệ tử của Hy vọng không nhỉ, thằng đấy cũng khá kool
 
có lão tác giả ép buộc được đấy.
thực ra thì mình cũng chả bức xúc gì nhưng tự dưng tg để lòi ra một thèng cu chỉ biết chạy qua chạy lại trong khi mọi người bem nhau vỡ mặt ra thấy cư nhảm nhảm sao ấy

Đúng là cũng hơi nhàm nhưng tác giả cũng có mục đích cả đây thôi, mỗi người có quyền lựa chọn con đường riệng của mình ;))

Đọc giải trí thôi, anh em đừng gây gỗ quăng tạ nhau là gì :P
 
Bác nào đọc PHL 45 - 46 rồi thì spoil ít đoạn giới thiệu về thằng vô cực thiên vương cái nhỉ.. Quán em thuê bị mất 2 cuốn đó mới đâu. Nghe nói thằng đấy có tinh thần của BS, Sát Á, Lam Vô cực và Bạch càn khôn. Nghe vãi quá!
 
Bác nào đọc PHL 45 - 46 rồi thì spoil ít đoạn giới thiệu về thằng vô cực thiên vương cái nhỉ.. Quán em thuê bị mất 2 cuốn đó mới đâu. Nghe nói thằng đấy có tinh thần của BS, Sát Á, Lam Vô cực và Bạch càn khôn. Nghe vãi quá!

thêm nữa

hìnk như thằng này chết đầu thỳ phải =)) =))

bị VÕ NAm giết thỳ phải ;))

hàng lởm =)
 
Công nhận thằng Phi Lịch trong truyện xây dựng là main char mà nhạt thật.

Lúc đầu thì bị Hy Vọng và Xích Tâm "lấn lướt" về cả tính cách cũng như võ công. Nói thật là tớ còn thích Hy Vọng hơn cả Phi Lịch. Một người biết sống và chiến đấu kiên cường, theo đuổi ước mơ đến cùng.

Về sau thì lại bị mấy nhân vật như Tru Thiên, Thiết Quân lấn át về tích cách.

Bộ Phượng Hoàng Lửa về Phi Lịch, Hy Vọng ... này công nhận xuất sắc, chắc hơn Võ Thần đang xuất bản của NXB Trẻ.=((

À mà thằng Phi Lịch này có phải là Võ Nam không vậy, sao lúc mất trí nhớ nó lại lảm nhảm
về Bạch Võ Nam, Sát Ám Thiên, Hy Vọng là sao ?
 
À mà thằng Phi Lịch này có phải là Võ Nam không vậy, sao lúc mất trí nhớ nó lại lảm nhảm
về Bạch Võ Nam, Sát Ám Thiên, Hy Vọng là sao ?
Hình như là ký ức truyền kỳ của Tam Hiền Nhân cấy vào đầu của trẻ em Mặt trăng ,
răn đe thế hệ con cháu là không dùng sức mạnh phá hoại các tinh thể như Bạch Võ Nam và Sát Ám Thiên (do 2 thằng này nó uýnh nhau chém mất 1 góc mặt trăng mà)
Công nhận thằng Phi Lịch trong truyện xây dựng là main char mà nhạt thật.
Thì truyện muốn đặc sắc thì tính cách của main char phải thế , mấy ông kia sống vì xưng hùng xưng bá, ông thì vì nhân loại , cho main char sống vì tình yêu cho nó khác lạ ;))
 
Anh sầu sắp đột phá từ trường rồi , tứ thập tứ trùng thiên ...

Còn anh nam đen thì Nhị thập thất trùng thiên , sau đó là anh báo với thập tam trùng thiên ...

;))

Cho đến h naỳ vẫn chưa ai chịu nổi One hit của bố con nhà họ bạch ....

====================================================
Tuyệt chiêu của thằng Tru thiên mở ra thế giới khác , anh Nam đen có đủ trình làm không?

Mà hồi đó không nhắc đến trùng thiên thì phở
 
Mai chắc lại có PHL mới, bọn này dịch điên thật, cứ ra theo đà này thì tháng sau là đuổi kịp phần đang ra :-*
 
bác ảo cho e hỏi cái cuộc chiến chung cực h còn lại những thằng nào vậy ? Hôm trước đọc 1 chap thấy chú Địa Ngục đã ra đi. Chú này nhìn phong cách nhưng chết sớm quá :D
 
phần mới nhất chỉ còn lai 3 người: Hải Hổ - Võ Nam Tà Ác - Sát Ám Thiên
 
Ảo để cái sign dài thế, coi chừng Gà hỏi thăm đấy.

Cái Võ Thần sao đợt này nhạt quá, từ ngày anh Sầu lên dĩa chả có hứng đọc.

Anh Báo quì gối trước Nam đen cũng chả còn gì để nói. Còn anh Phong thì quá cùi, nhìn mặt ảnh mà chán chết.
 
Định sửa mà lười quá, bao giờ hỏi thăm hãy tính=)). Công nhận Võ Thần bây giờ phải chờ khoảng 5 tập nữa thì mới khá lên được, còn giờ thì đang thời kỳ hòa bình nên không có việc gì hệ trọng. Với lại bây giờ đang thích đọc PHL hơn, tốc độ ra gấp chục lần bọn trẻ điên ( sorry), cứ tham làm nhiều truyện để rồi mấy năm chưa xong 1 bộ =))
 
Tuyệt chiêu của thằng Tru thiên mở ra thế giới khác , anh Nam đen có đủ trình làm không?

Mà hồi đó không nhắc đến trùng thiên thì phở
Có nhắc đấy thôi , Tru Thiên cuối cùng đạt 75 trùng thiên
 
Mai chắc lại có PHL mới, bọn này dịch điên thật, cứ ra theo đà này thì tháng sau là đuổi kịp phần đang ra :-*

Chỗ em dạo trước có sớm lắm, dạo này ko hiểu tại sao ra chậm thế, mãi mà vẫn cứ 47 :((
 
Công nhận là dạo này bọn nó ra điên quá, hôm nay ở HN đã có tập 49 rùi.
 
48 , 49 còn chưa đọc đây =(( chán quá đi
 
hoho, lúc trước ở Hà Nội ra chậm hơn chỗ khác đến 3 tập, giờ lại vượt hẳn lên 2 tập chỉ với 1 tuần. Trong tuần trước nó ra những 7 tập liền, nhanh ko đỡ được =))
.
___________Auto Merge________________

.
Thông báo là Tru Thiên cũng chỉ là 1 người bình thường trong khoảng thời gian Nam đen lui vào bóng tối quan sát, tại sao Nam đen không xuất hiện cứu thế thì có lẽ là đã có người cứu rồi, =))
 
Đơn giản vì Tru Thiên làm gì có tuổi mà đáng phải xuất hiện ;)). Anh Nam trong thời này là thần, hoặc có thể coi là thần ^_^... (Quote nguyên văn của NXB)
 
Không biết cái Cự Đầu Thần của Lam quốc và Thẩm Phán Giả của cu Gia Áo cái nào trâu hơn nhỉ
 
Không biết cái Cự Đầu Thần của Lam quốc và Thẩm Phán Giả của cu Gia Áo cái nào trâu hơn nhỉ

chúng nó có uýnh nhau bao giờ đâu mà phán , phải phán :)) con Chim máy với ma thần con nào trâu hơn ý b-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top