Phong Vân về sau Mã quá tập trung vào Vân mà quên đi tất cả những nhân vật còn lại. Kết quả là nhiều nhân vật quá vật vờ thiếu sức sống.
Tỉ như cháu Kiếm Thánh ver 2 là một nhân vật được Đan Thanh chuẩn bị từ phần 1, sau này sẽ là nhân vật chủ đạo. Nhưng qua tay Mã thì trở nên quá nhạt nhòa, thành tên vô dụng đi lang thang làm những trò điên loạn như trả thù, thất tình, xé xác, ...
Cháu Tiểu Vũ tuy được buff nhiều nhưng cuối cũng cũng vẫn nhạt, vì tính cách nó quá đơn giản, quá ngay thằng thật thà. Tương tự như thế với hai cháu Thần Phong & Bộ Thiên.
Cái dở của Mã là không quyết đoán trong việc xây dựng tính cách cho một nhân vật nào đó, cứ từ ác chuyển thành thiện, xong từ thiện trở thành ác mà nguyên nhân không rõ ràng. Khiến cho nhân vật quá yếu đuối, dễ sa ngã.
Cái tật của Mã là để một số nhân vật đáng lí phải chết từ lâu sống quá dai. Thí dụ như anh Quần, anh Lại, cụ Mãnh hoặc cụ Dao bên AHVL. Còn bên Phong Vân thì có nhưng anh như anh Danh, anh Quân, anh Tam, anh Thần, ... sống dai như đỉa. Đáng ra mấy anh này phải chết từ phần 2 cho thoáng đất.
Chỉ có cháu Dịch Phong coi như là tạm được, đúng là kẻ "tà" nhất thiên hạ, tuy nhiên trình của cháu nó quá cùi, đánh đâu thua đó thì còn ý nghĩa gì.