Topic post ảnh gunbound (tất cả các thể loại)

^ vãi đậu phụ 8-} ngay cả bm bắn vào bm cũng ko đi luôn được chứ đừng nói là xe khác ôi cái đậu phụ thối 8-}
 
kỷ lục của em là ăn đc phát ss bm 900 hồi còn rìu vàng mặc bộ full công bắn thằng full tiền \m/
 
lâu ngày onl lại chụp tặng a.e tấm hình ^^!
Best-1.jpg
 
^
^nhìn cách đặt nick của chú anh biết ngay chú là dân 9x :| nhưng chắc ko phải là 9x bựa nhỉ ;))
 
cũng chẳng có j` đặc sắc ;))
tự nhiên lục ptbk thấy mấy cái ảnh từ hồi GB asiasoft
post lên tìm lại kỉ niệm.

SuperTurle.jpg




acc này để chứa đồ event ;))
YunaNirvana.jpg
 
^ Uầy,giàu thế =((,mình có mỗi 25k vàng =((,hình như cái trên của Gb Việt cũ :-?
 
lắm cash nhỉ mình tuy có nhiều gold nhưng chả bao giờ có cash cả :))
 
^
^
^ Nhìn hòm đồ mà thèm =P~ hồi đấy đồ mình có mỗi cái mũ cả cái cờ :D
 
^
^nhìn cách đặt nick của chú anh biết ngay chú là dân 9x :| nhưng chắc ko phải là 9x bựa nhỉ ;))

ngày đấy làm gì đã tham gia 4rum :">
9x thì 9x chứ :>
ta đời đầu 9x đây b-)
 
có ai còn ảnh nào độc độc post lên cho anh em thưởng thức cái nào :D
 
^ Uầy,giàu thế =((,mình có mỗi 25k vàng =((,hình như cái trên của Gb Việt cũ :-?

Thì mình đã bảo là GB thời Asiasoft mà ;;) CỤ thể hồi ý là mới qua Valentine 2006 1 tháng :D
Ít chơi thì ít tiền ;))
Mình mua đủ đồ mình thích xong cứ để tiền đấy thôi ;))
Chủ yếu đồ = Cash thì mua rất tốn =((

lắm cash nhỉ mình tuy có nhiều gold nhưng chả bao giờ có cash cả :))

ki bo thế ;)).
Đồ cash chính ra rất đẹp.
Cũng nạp gọi là có chơi :P.
Vẫn nhớ hồi ý Asiasoft bán 1 thẻ 140k = 12k Cash :D

^
^
^ Nhìn hòm đồ mà thèm =P~ hồi đấy đồ mình có mỗi cái mũ cả cái cờ :D

Nếu cấp độ của bạn là Ruby hay Diamond đổ lên thì đồ cũng phải tầm ý
Chăm bot hay Spy thì càng tốt ;;):P:-*


có ai còn ảnh nào độc độc post lên cho anh em thưởng thức cái nào :D

Hàng độc hơi khoai đấy :(
Mình thì cai GB r`. Nên toàn ảnh cũ ;))
Gọi là nhớ về 1 Game Online đầu tiên chơi thôi chứ ko có ý ra vẻ với anh em ;)):)




Pic này cô đơn thế :D.
Hồi xưa nhớ chụp ảnh rồng toàn kéo cả hội vào chụp cho khí thế.
RỒng ngày xưa hồi Asiasoft hầu như rất nổi tiếng ;))
 
^ hồi đấy chơi còn kém nên mới lên có rìu chiến vàng chấm :D còn chả biết cách nạp cash
 
thật ra thì tớ cũng có nạp cash , đúng một lần cái thẻ 20k đợt đó nó khuyến mãi thế là mua luôn cái angry :))
 
^ hồi đấy chơi còn kém nên mới lên có rìu chiến vàng chấm :D còn chả biết cách nạp cash

zậy thì bác hay hơn tui ròi
cày lên tới Ruby ròi mà cũng ko bít đến cái thẻ nạp nó như thế nào nữa
 
^ đấy là hồi 2005-07 :D bây h thì gần như bỏ gb rồi :)) thỉnh thoảng có bạn rủ vào bắn mới bắn nên chả quan tâm chuyện tiền hay cash :))
 
^ bây giờ là thời kì của CF rùi còn đâu cái Gb Việt :">,bắn Gb nhiều có thể là dễ "ngấy" lắm,nó kô tạo ra 1 cái gì đó mới mẻ hơn mà thay vào đó là hack vân vân...như CF thì vui hơn,mỗi trận khác nhau,kô cần tính toán đau đầu văn óc,nói chung là bắn trong đó phải có sự vui vẻ và hứng thú,thì mới cảm nhận đc cái hay của nó,đừng quá căng thẳng,chơi game mà căng thẳng thì chơi làm gì,chơi game để xả sờ troét chứ chơi mà căng thẳng rồi thua 1 ván lại văng tục bừa bãi,chửi loạn xì ngầu thì vứt nhé....còn cái hack thì tương tự :>
 
^
^ có chơi từ lúc nó ra nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây thì ko chơi mấy toàn chat chit thôi :D chiều nay mới bắn lại thấy trình mình vẫn ngon chán :-"
 
có cái ảnh nào đẹp , post lên đi bạn ;))
 
Back
Top