Những điểm trừ của PES 2010

  • Thread starter Thread starter Kobo86
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thật ra pes 9 đá mấy đội yếu mới cảm nhận dc cái tinh tế của pes9.Đá phải chuyền nhiều hơn phải quan sát nhiều hơn bật tường hợp lý .Đá mấy đội kiểu sunderland,Napoliv..vv sẽ thấy cái hay của pes9.Cho đến h mình vẫn đánh giá cao gameplay của pes9 nếu như điều chỉnh lực cầu thủ hợp lý có lẽ pes9 ko phải là 1 bản pes thất bại.
 
còn 1 lỗi nừa là lúc nào cầu thủ không chạy thì cứ "khom khom" như lưng gù, trong mất thẩm mỹ =))
 
Có bác nào biết cách save lại đội hình trên PS3 ko :-??, sao em copy data lúc load lại ko được :-??

Mà công nhận bọn Konami làm cái sân Bernabeu xấu quả, nhìn như cái ruộng:-w
 
này thì cảm nhận, vậy mà một số người cứ nhất quyết nói rằng "PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09" (chữ Lối chơi của tôi vứt đi đâu rồi =))), rõ hài. định hạ bệ uy tín của tôi thì cũng phải dẫn chứng đầy đủ một chút chứ
Gameplay
Cái nhìn đầu tiên về PES10 mà người viết nhìn thấy chính là sự thay đổi ở bảng chỉ số của cầu thủ. Ngoài các chỉ số cơ bản ở phiên bản cũ, các kỹ năng đặc biệt (Special Ability) của cầu thủ cũng đã nhiều hơn và được xuất hiện dưới dạng các thẻ. Các thẻ này có 3 cấp độ và được phân biệt với nhau bằng các hình thù đặc biệt. Hình thanh kiếm là biểu trưng của kỹ năng tấn công, hình cái khiên là biểu trưng của kỹ năng phòng thủ còn hình ngôi sao là kỹ năng này đã đạt tới cảnh giới “xuất thần nhập hóa”. Một điểm mới mà năm nay PES10 đã học của FIFA là chỉ số Overall. Thật bất ngờ bởi cầu thủ có chỉ số Overall cao nhất PES10 lại là Buffon với 95 điểm ( đây cũng là thủ môn có Goal keeping cao nhất PES10 với 98 điểm) . Theo sau là C.Ronaldo với 94 điểm, trong khi đó Messi lại chỉ có 84 điểm. Việc Messi chỉ có 84 điểm là bởi các chỉ số đánh đầu và bật cao của cầu thủ này quá thấp, tuy nhiên các chỉ số khác vẫn rất cao.


Lối chơi của PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09. Từ cách cầu thủ nhận bóng, xoạc bóng, cách cầu thủ đỡ bóng hay xoạc chân cắt bóng cũng không khác mấy so với PES09. Khác biệt lớn nhất có lẽ là cách rê bóng của các cầu thủ. Giờ đây bất cứ cầu thủ nào cũng có thể rê dắt rất lả lướt, kể cả những động tác khó như ngoặt bóng 90 độ.

Các cú sút dường như đã mạnh mẽ hơn và có uy lực hơn trước, vì vậy bàn thắng đến cũng dễ dàng hơn. Độ khó của AI cũng không được cải thiện mấy, khi mà máy có nhiều đường chuyền về rất nguy hiểm và thường xuyên để bóng quanh quẩn khu vực cấm địa của đội mình mà không chịu phá bóng dứt khoát.


Điểm khó chịu nhất trong PES10 lần này là những đường xoạc không trúng bóng, phạm lỗi đáng nhận thẻ đều bị trọng tài bỏ qua một cách vô lý. Nhiều lúc PES10 khiến người chơi rất bực mình khi một cầu thủ xoạc không trúng bóng nhưng trọng tài không thèm tuýp còi. Nói chung, chỉ khi nào bạn gặp một đối thủ chuyên xài ngón đòn chặt chém mới thấy hết nỗi bực tức mà người viết phải trải qua.

Ngoài ra, hiện tượng delay nút xảy ra ở bản demo giờ vẫn còn tiếp diễn trong PES10 bản chính thức. Nhưng hiện tượng này bắt đầu xảy ra với nút chuyền và vấn đề này thực sự nghiêm trọng vì trong một trận đấu chuyền bao giờ cũng nhiều hơn sút.


Phần giao diện của PES10 đã có sự thay đổi hoàn toàn so với PES09, nhìn rất lạ mắt và thật đặc biệt. Cải tiến trong phần chơi Master League là đáng giá nhất. Game đã có thêm phần nhà tài trợ, và đơn vị tiền tệ bây giờ sẽ là tiền thật ngoài đời. Chuyển nhượng cũng đã có sự thay đổi lớn. Khi muốn mua cầu thủ nào, người chơi sẽ phải chờ đợi khá lâu giống như một đội bóng ngoài đời thực theo đuổi một cầu thủ ngôi sao vậy. Giá trị chuyển nhượng cũng không bị bắt ép như các phiên bản trước mà sẽ cố định một giá. Thay vì đặt giá trước, bạn sẽ phải chờ đợi sự đồng ý của đội bóng có cầu thủ mà bạn muốn mua. Nếu đội bóng chủ quản cho phép thì bạn mới được đặt tiền lên bàn đàm phán và bạn sẽ quyết định có mua cầu thủ đó hay không.

Ngoài ra, kế hoạch tập luyện cho cầu thủ cũng sẽ khác các phiên bản trước. Thay vì chỉ được tập luyện hai lần trong năm (kì nghỉ đông và nghỉ hè), giờ đây các cầu thủ sẽ được tập luyện hàng tuần. Bạn cũng có thể bỏ tiền ra để luyện cho cầu thủ đá ở vị trí mới hoặc skill mới. Có tất cả 21 skills và chúng được gọi là các Skill card. Chỉ mất có 8 tuần để luyện 1 skill mới tuy nhiên mỗi cầu thủ chỉ được phép có tối đa 12 Card mà thôi.


Phần chơi Become A Legend có một sự đổi khác là lựa chọn những đôi giày đặc biệt giúp cải thiện 5 chỉ số là Shot Power, Shot accuracy, Acceleration, Top speed, Swerve. Ngoài ra, khả năng của AI vẫn không được cải thiện là bao. Chúng vẫn không chịu phối hợp với người chơi và khi đã cầm bóng dốc biên thì hầu như toàn mất bóng. Hầu như người chơi luôn phải solo hoặc là nhìn đồng đội biểu diễn.

Đồ họa và âm thanh

Đồ họa trong PES10 có vẻ bụi bặm hơn PES09. Khuôn mặt các nhân vật trông thật hơn, đời thường hơn. Lạ nhất vẫn là mặt cỏ, nhìn trông khác hẳn PES09.

Phần âm thanh dường như vẫn là điểm yếu của PES. Phần bình luận của PES10 không khác gì PES09, người viết vẫn nhớ như in những câu nói của bình luận viên như “Stopping attack well”, “No it been cut down”, “Very hard save the ball”, “And the shoot”, “Free kick given”… Ngay cả phần đọc tên các cầu thủ cũng không khác gì bản PES09.


btw, dù gì thì bài viết này vẫn chưa phải review, vậy mà một số người cứ cố gắng bóp méo sự thật bằng những dẫn chứng sai vô đối =)), chuyện này mà không đính chính lại thì có khi một số thành phần quá khích sẽ đem câu nói bịa đặt "PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09" ra mà rêu rao khắp box này mất :)). Đến lúc cãi không được lại kêu bài viết của tôi có chỉnh sửa, thật sự tôi không hiểu mấy bạn này có bị làm sao không nữa =))


Những cái nhìn đầu tiên về Pro Evolution Soccer 2010!
Bookmark and Share
Facebook
Post by BGB Sat 24/10/09 - 08:04:38
0 Comments
 
Lối chơi của PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09
Nghe câu này là thấy buồn cười rồi, đừng nói mấy cái khác :))
Nó cũng chả làm bài của cậu nó đúng được thêm tí nào, vì rõ ràng lối chơi của PES 10 nó khác PES 09 nhiều lắm :-??, rõ ràng không còn cái kiểu hit-run to đùng như PES 09 nữa rồi :-?.
 
Nghe câu này là thấy buồn cười rồi, đừng nói mấy cái khác :))
Nó cũng chả làm bài của cậu nó đúng được thêm tí nào, vì rõ ràng lối chơi của PES 10 nó khác PES 09 nhiều lắm :-??, rõ ràng không còn cái kiểu hit-run to đùng như PES 09 nữa rồi :-?.

vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở đây là câu nói của vuaco85 "PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09"..... như vậy đã hoàn toàn làm sai lệch ý kiến của tôi....còn chuyện gameplay của PES10 có điểm nào dựa vào gameplay của PES09 thì tôi cũng chẳng bàn tiếp làm gì :|
 
này thì cảm nhận, vậy mà một số người cứ nhất quyết nói rằng "PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09" (chữ Lối chơi của tôi vứt đi đâu rồi =))), rõ hài. định hạ bệ uy tín của tôi thì cũng phải dẫn chứng đầy đủ một chút chứ



btw, dù gì thì bài viết này vẫn chưa phải review, vậy mà một số người cứ cố gắng bóp méo sự thật bằng những dẫn chứng sai vô đối =)), chuyện này mà không đính chính lại thì có khi một số thành phần quá khích sẽ đem câu nói bịa đặt "PES10 nhìn chung không có nhiều điểm khác biệt so với PES09" ra mà rêu rao khắp box này mất :)). Đến lúc cãi không được lại kêu bài viết của tôi có chỉnh sửa, thật sự tôi không hiểu mấy bạn này có bị làm sao không nữa =))
haha. mọi người đọc thêm ở đây sẽ hiểu . nhớ đọc hết mấy trang cuối nha :))
http://forum.gamevn.com/showthread.php?p=13287995#post13287995
 
thực ra thì PES10 cũng ko khó ghi bàn lắm , tôi thấy hiệu suất ghi bàn bằng đầu năm nay cao hơn rất nhiều , như tôi đá chỉ cẩn tiền đạo chạm đc đầu vào bóng là đến 90% là vào .
Còn tôi thấy ko hẳn đã là do kĩ thuật của chúng ta kém đi , tôi thấy nguyên nhân chính vẫn là cái thằng trọng tài mắt đui ấy:-w , vừa qua ngừoi đc cái là sẵn sàng ăn ngay 1 cú xoạc của hậu vệ rồi , thằng trọng tài thì làm ngơ nên lắm lúc cũng bực lắm:-o
 
từ khi đá pes2010 đến giờ tỉ lệ tớ được đá phạt đền là 1:200 :)) !!! phải nói là đội bạn mua hết trọng tài rồi =)) =)) !!! hậu vệ xoạc bóng như ko có trọng tài ...nhất là khi no chạy song song hoặc đang tì đè...nhiều pha nó xoạc ảo vl làm mình tí thì đập máy thán phục ..
trừ 1000point cho konami vì cái vụ trọng tài rởm .
các siêu sao như torres hay messi phải mất 2 nhịp mới khống chế sút nổi quả bóng ở vòng tròn cấm địa...kĩ năng của các siêu sao gần như biến mất ...
trừ điểm tiếp ...
ML có nhiều cải tiến nhưng làm mình nhớ đến fifamanager nhiều hơn.đặc biệt là bốc tỉ số nếu đá sân khách thì 80% là thua 19% là hòa và 1% may mắn là thắng :)) rất là ảo ;));))
 
Nghe câu này là thấy buồn cười rồi, đừng nói mấy cái khác :))
Nó cũng chả làm bài của cậu nó đúng được thêm tí nào, vì rõ ràng lối chơi của PES 10 nó khác PES 09 nhiều lắm :-??, rõ ràng không còn cái kiểu hit-run to đùng như PES 09 nữa rồi :-?.

đá pes2010 cũng hit-run là chủ yếu, thậm chí còn phải hit-run nhiều hơn pes2009, xem lại đi nhé!
 
đá pes2010 cũng hit-run là chủ yếu, thậm chí còn phải hit-run nhiều hơn pes2009, xem lại đi nhé!
Hit and run =))
Nếu ở HN ra làm tí trả tiền giờ xem chú Hit-run được không nhé ;)) Điều kiện là 1 lần tấn công của chú dưới 5 đường chuyền nhé
Thật ra pes 9 đá mấy đội yếu mới cảm nhận dc cái tinh tế của pes9.Đá phải chuyền nhiều hơn phải quan sát nhiều hơn bật tường hợp lý .Đá mấy đội kiểu sunderland,Napoliv..vv sẽ thấy cái hay của pes9.Cho đến h mình vẫn đánh giá cao gameplay của pes9 nếu như điều chỉnh lực cầu thủ hợp lý có lẽ pes9 ko phải là 1 bản pes thất bại.
Cảm nhận cái khỉ ,
đá với người đi xem nó lởm đến mức nào.
Chuyền X thì bóng toàn đi vào giữa háng cầu thủ khó đỡ vãi đái - mất tận 2 nhịp làm động tác đỡ bóng,
chọc khe thì như c , toàn nông chuèn chuẹt.
CF thì toàn chạy dạt biên, khi CF đứng cao thì tiền vệ cánh đứng lỳ ở bên dưới không lên chồng cánh

Còn cái 2010 này chán nhất là cái quả Che bóng trước khi băng lên nhận bóng,
Ibra gì để mấy thằng lùn như Evra,Marcelo nó chạy từ sau lưng lên lấy dễ ẹc - mặc dù demo vẫn hoàn toàn che được
Làm những tình huống va chạm dở nhất mọi thời đại, dở hơn cả PS1 :(
Trò này đồ họa 10 điểm nhưng gameplay chỉ cho tầm 6.5, sound thì 3 điểm =))
 
Làm gì thấp đến mức ấy hả bác,mình thấy nó khá hơn pes 9 nhìu mà.
 
DCM.Hôm nay đá trận lượt về CL gặp sevilla.lượt đi thua 1-0 trên sân khách.lượt về đá lại 5 lần mới thắng được nó.máy đá ảo vl.chuyền bật ảo vãi.fix delay đi cho em nhờ bác konami:((
 
đá pes2010 cũng hit-run là chủ yếu, thậm chí còn phải hit-run nhiều hơn pes2009, xem lại đi nhé!

run ra biên hit đất ah =))

Cảm nhận cái khỉ ,
đá với người đi xem nó lởm đến mức nào.
Chuyền X thì bóng toàn đi vào giữa háng cầu thủ khó đỡ vãi đái - mất tận 2 nhịp làm động tác đỡ bóng,
chọc khe thì như c , toàn nông chuèn chuẹt.
CF thì toàn chạy dạt biên, khi CF đứng cao thì tiền vệ cánh đứng lỳ ở bên dưới không lên chồng cánh

bác nói thế nào chứ từ hồi chơi PES đến giờ 2 đội tủ của em là Tottenham và Aston Villa =))
.
___________Auto Merge________________

.
DCM.Hôm nay đá trận lượt về CL gặp sevilla.lượt đi thua 1-0 trên sân khách.lượt về đá lại 5 lần mới thắng được nó.máy đá ảo vl.chuyền bật ảo vãi.fix delay đi cho em nhờ bác konami:((

bác đá đội nào mà kém vậy em đấ Barca chơi 2 người 1 đội mà đập mấy chú sevilla 8-2 sau 2 lượt trận =))
 
đá bản này đừng cắm đầu giữ R+x chạy theo bóng làm j, nó bật 1 chạm cho toét mắt. sử dụng [] cho đồng đội nó vào tranh, còn mình cứ chạy chặn đầu và bem thôi. hoặc nó sẽ chuyền hỏng vào chân mình. ( vào tranh hùng hục thì nó bật rõ nhanh và chuẩn xác đến ko tưởng, nhưng chả thèm tranh mà cứ lùi lùi chặn nó thôi nó tự chuyền cho mình =)) )

còn vụ đỡ và khống chế bóng thì đá nhiều cũng sẽ quen và thấy đơn giản thôi, đỡ bóng thì tớ thường giữ R2 và đổi hướng luôn, chỉ mất 1 chạm mà còn dính chặt vào chân, đừng nói là Messi hay R9 mà hậu vệ vẫn khống tốt :"> đỡ xong quan sát chuyền bóng luôn, nói chung ai biết đá bóng ngoài đời cũng biết cơ bản là ko nên giữ bóng lâu trong chân khi không cần thiết, chỉ tổ chậm nhịp tấn công toàn đội và bị chém đau thôi, kĩ thuật mấy mà gặp hv rắn thì cũng ăn chém hết. vì thế bản Pes10 này tớ thấy lối đá mà người chơi cần phải theo rất gần với thực tế, ít rê dắt, ban bật phối hợp nhiều mới mang lại hiệu quả. thời đại của siêu nhân cầm bóng tì đè từ sân nhà lên ghi bàn đã qua rồi. đá bây h phải dùng cái đầu nhiều hơn mới hiệu quả dc. :)
 
Đá với máy chỉ thấy có mỗi khiểu chạy cánh là hiệu quả nên đâm nhàm, nếu đá tập trung vào trung lộ hay đan bóng trước vòng cấm địa như Arsenal rất dễ mất bóng do CPU ở sau đít mình thì thằng nào nó cũng lấy dc bóng hết, và tất nhiên chả thấy lỗi gì cả :(
 
run ra biên hit đất ah =))



bác nói thế nào chứ từ hồi chơi PES đến giờ 2 đội tủ của em là Tottenham và Aston Villa =))
.
___________Auto Merge________________

.


bác đá đội nào mà kém vậy em đấ Barca chơi 2 người 1 đội mà đập mấy chú sevilla 8-2 sau 2 lượt trận =))

Đá MU mà.híc.máy đá ảo quá.ghét nhất bọn hậu vệ.hơi tí là mất bóng.điên thật.vẫn lẹt đẹt thứ6
 
chạy cánh hiệu quả, đá trung lộ nếu chọc khe tốt thì vẫn ăn như thường, bản này hv bắt chọc khe hài vãi, cứ chọc khe là nó dâng lên hoặc khựng lại cho tiền đạo mình xuống. chọc khe bổng thì nháy 3 tam giác cho nó chọc nhẹ nhàng và chuẩn xác, chứ chử L+tam giác ko thôi thì nó chọc quá sâu thủ môn toàn lên bắt. nói chung 1, 2 hay 3 tam giác cũng như 1, 2 hay 3 O, tùy từng khoảng cách, trường hợp mà linh hoạt sử dụng.
 
đá bản này đừng cắm đầu giữ R+x chạy theo bóng làm j, nó bật 1 chạm cho toét mắt. sử dụng [] cho đồng đội nó vào tranh, còn mình cứ chạy chặn đầu và bem thôi. hoặc nó sẽ chuyền hỏng vào chân mình. ( vào tranh hùng hục thì nó bật rõ nhanh và chuẩn xác đến ko tưởng, nhưng chả thèm tranh mà cứ lùi lùi chặn nó thôi nó tự chuyền cho mình =)) )

còn vụ đỡ và khống chế bóng thì đá nhiều cũng sẽ quen và thấy đơn giản thôi, đỡ bóng thì tớ thường giữ R2 và đổi hướng luôn, chỉ mất 1 chạm mà còn dính chặt vào chân, đừng nói là Messi hay R9 mà hậu vệ vẫn khống tốt :"> đỡ xong quan sát chuyền bóng luôn, nói chung ai biết đá bóng ngoài đời cũng biết cơ bản là ko nên giữ bóng lâu trong chân khi không cần thiết, chỉ tổ chậm nhịp tấn công toàn đội và bị chém đau thôi, kĩ thuật mấy mà gặp hv rắn thì cũng ăn chém hết. vì thế bản Pes10 này tớ thấy lối đá mà người chơi cần phải theo rất gần với thực tế, ít rê dắt, ban bật phối hợp nhiều mới mang lại hiệu quả. thời đại của siêu nhân cầm bóng tì đè từ sân nhà lên ghi bàn đã qua rồi. đá bây h phải dùng cái đầu nhiều hơn mới hiệu quả dc. :)
Công nhận đỡ bóng bổng bằng R2 dính thật :| dính đét lun:x thanks bạn đã chia sẻ :x
 
PES10 này thì đá thật hơn rất nhiều .. ko có chuyện cầm 1 thằng chạy khắp sân đâu :)
Chiến thuật + Tấn công từ từ .. Chỉ có phản công thì may ra no chạy hùng hục
Bản này hiếm khi cầm 1 thằng mà lừa qua cả đống ..
Kể cả có ĐỎ thì cũng khó chạy qua :D .. R1 + X là ngon =)) !
mà tớ là kết cái đoạn tạt cánh nha ... 70% ghi bàn = đầu :"> ...
 
Back
Top