- 13/4/04
- 582
- 90
-Đúng rồi, khoảng 2004 là thời kỳ dễ thở, thằng bạn tui pv ngay trước Tết ta 2004 hỏi toàn mấy câu vớ vẩn, đến lúc hè nó bắt đầu thắt chặt lại, đổi luật, làm tui pv trong hè bị rớt.
-Khoảng đầu năm 2009 là bên ĐSQ mới ra luật mới, giảm số lượng Visa cấp ra nên tỉ lệ rớt bây giờ nhiều hơn.
-Khoảng đầu năm 2009 là bên ĐSQ mới ra luật mới, giảm số lượng Visa cấp ra nên tỉ lệ rớt bây giờ nhiều hơn.


...thui ở nhà cho lành...nge nói biên đó chán phèo...dc cái farm tiền rùi đem về đây xài thả cửa...
đường xá thì hoành tráng, nhà cửa thì thưa thớt có vẻ cổ. Lần đầu đi wal-mart thấy cũng rộng lớn, cách bày trí khác vn.
(tại vì xfer qua Hồng Kông sạch đẹp vãi
) và mệt mỏi vì phải vác 2 vali quá cân + 3 cái túi xách
.


Nghe nói bên US có bang nào có mấy em phục vụ ng việt mát mẻ lắm