-Bánh danisha j đó của chủ 2p tui cũng thík ăn :) có nhiu ăn bấy nhiu, ko biết ngán

thích cả bánh j làm từ dừa nữa, có loại bánh j tròn, vuông, 5k/ bịch ấy, ăn mãi ko ngán ^^
-Chocopie cũng ok, 1 hộp bánh cứ đi ra đi vô bốc bốc thế nào cũng hết. Ông già mua cho ăn từ hồi còn nhỏ. Mới đầu cứ cắn cắn từng tý 1 sợ hêt

hồi đó hiếm lắm, lâu lâu ông ja` mới mua cho 1 lần. Về sau có nhiều mua theo hộp, ăn hết lớp chocolate trước rồi ăn cái mềm mềm sau

bày trò ăn đủ kiểu, kiểu nào cũng ngon

-Bánh bò :-> nhất là bánh bò nóng kẹp trong bánh tiêu :-* ôi thôi ngon. Có 1 lần đi Long Khánh, bà ja mua cho ổ bánh bò nướng hay chiên j đó, hồi đó còn nhỏ wa', cắt cho 1 miếng thơm ơi là thơm :P Còn có loại bánh bò nhỏ nhỏ, nướng và hấp, chấm với n'c dừa. Nhắc đến là thèm !!
-Bánh da lợn, cắn 1 miếng ngọt + mùi đậu xanh.
-Bánh khoai mì nướng

thơm ngon hết chỗ chê.
-Bánh shu kem (ko biết ghi), cắn 1 miếng ở trong kem chảy ra ngọt cả miệng :)
-Donut thì mềm, xốp, thơm bơ, ngọt. Vừa ăn vừa uống cafe hay trà thì... ôi thôi mê lắm ^^ Cứ rảnh là mua 20$ donut để nhà ăn dần

-Nhắc đến bánh thì ko thể thiếu bánh cay

ko phải là bánh ngọt nhưng ăn nghiền lắm, cắn vô 1 miếng mùi dừa + bột mì + vị cay trong miệng trộn lại với nhau ^^ Mà phải thật là cay cơ, ăn vô cứ như xé lưỡi, thế mới ngon.
Cái tật hay ăn bánh + chè nên mỗi lần đi mua là cứ 1 câu "Cô lấy mỗi cái 1 phần cho con"
