mr_ken_93
Donkey Kong
- 25/7/09
- 461
- 0
Tình hình khá là khốn nạn ~"~
Nhà mình sống yên lành ở phố A bây giờ chuyển về phố X sống trong cái ngõ ( nhà to hơn tiện nghi hơn ) Lúc đầu mình cũng vui. Giờ thì buồn quá vì dân trí ở đây quá thấp ( bảo làm sao người ta nhô ra phố to dù có tốn tiền ) đời sống dân cư kém, đói nghèo, thậm chí có cả nghiện ngập tràn lan.
Nhà mình rất tử tế mình có thể nói vậy bố mẹ đều công nhân viên chức, Không muốn va chạm với ai ( đóng cửa suốt ngày ) Nhưng không động đến ai người ta vẫn động đến mình. Có vài người ghen ăn tức ở cứ nghĩ nhà mình giàu , nói xấu nọ nói xấu kia xong va chạm, cà khịa. Vô cùng khó chịu. !!!
Có 1 nhà B nói muốn đánh nhà mình : Tội lớn nhất là nhà giàu nuôi nhiều chó chó sủa điếc tai ????? ( Khổ có giàu có gì đâu lương tháng cả 2 bố mẹ có 7 triệu, nuôi chó để chống trộm thôi mà ) Bố mình cũng có quen biết làm ra nhẽ 1 trận, không đánh chỉ bảo người ta nói cho biết mình là ai thôi. Tốt nhất là không nên động vào. Từ đó cũng không đả động gì nữa. Chán nản ! Quả thực mình rất muốn về lại nàh cũ.
Xong đợt vừa qua lại có nhà C có việc xảy ra, cả nhà nó túm mẹ mình, mình ra gạt chúng nó ( căn bản là chưa hiểu chuyện gì mà cũng chưa thấy có xô xát chứ không hôm đấy mình cũng đập nhà kia ngay tại đấy ) Bố mình về lại nói chuyện , nhà mình quá đúng làm phúc cho nhà người ta mà bị giả oán, nhà kia phải xin lỗi.
Nhưng hôm đấy cả xóm đã ra xem, bọn ghen ăn tức ở quá là đông. Mẹ mình nghe kể lại là có nhà C ( đồn là bán thuốc phiện lẻ ) chửi đổng xong bảo là nhà mình cậy đầu gấu , nhưng thử động đến nhà nó là nó cho 1 phát xong luôn
Ở đây ý là cho bọn nghiện bị Hiv đến chích cho nhà mình
Mình thực sự chán nản và không muốn sống ở đây tí nào nhưng không được vì khu nhà cũ đã bị giải toả.
Mọi người có thể cho ý kiến giải quyết được không. Nhất là vụ bọn bán thuốc phiện.
Mình không biết làm thế nào cho đúng vì dù gì vẫn là học sinh. Xin chân thành cảm ơn trước.
Nhà mình sống yên lành ở phố A bây giờ chuyển về phố X sống trong cái ngõ ( nhà to hơn tiện nghi hơn ) Lúc đầu mình cũng vui. Giờ thì buồn quá vì dân trí ở đây quá thấp ( bảo làm sao người ta nhô ra phố to dù có tốn tiền ) đời sống dân cư kém, đói nghèo, thậm chí có cả nghiện ngập tràn lan.
Nhà mình rất tử tế mình có thể nói vậy bố mẹ đều công nhân viên chức, Không muốn va chạm với ai ( đóng cửa suốt ngày ) Nhưng không động đến ai người ta vẫn động đến mình. Có vài người ghen ăn tức ở cứ nghĩ nhà mình giàu , nói xấu nọ nói xấu kia xong va chạm, cà khịa. Vô cùng khó chịu. !!!
Có 1 nhà B nói muốn đánh nhà mình : Tội lớn nhất là nhà giàu nuôi nhiều chó chó sủa điếc tai ????? ( Khổ có giàu có gì đâu lương tháng cả 2 bố mẹ có 7 triệu, nuôi chó để chống trộm thôi mà ) Bố mình cũng có quen biết làm ra nhẽ 1 trận, không đánh chỉ bảo người ta nói cho biết mình là ai thôi. Tốt nhất là không nên động vào. Từ đó cũng không đả động gì nữa. Chán nản ! Quả thực mình rất muốn về lại nàh cũ.
Xong đợt vừa qua lại có nhà C có việc xảy ra, cả nhà nó túm mẹ mình, mình ra gạt chúng nó ( căn bản là chưa hiểu chuyện gì mà cũng chưa thấy có xô xát chứ không hôm đấy mình cũng đập nhà kia ngay tại đấy ) Bố mình về lại nói chuyện , nhà mình quá đúng làm phúc cho nhà người ta mà bị giả oán, nhà kia phải xin lỗi.
Nhưng hôm đấy cả xóm đã ra xem, bọn ghen ăn tức ở quá là đông. Mẹ mình nghe kể lại là có nhà C ( đồn là bán thuốc phiện lẻ ) chửi đổng xong bảo là nhà mình cậy đầu gấu , nhưng thử động đến nhà nó là nó cho 1 phát xong luôn
Ở đây ý là cho bọn nghiện bị Hiv đến chích cho nhà mình
Mình thực sự chán nản và không muốn sống ở đây tí nào nhưng không được vì khu nhà cũ đã bị giải toả. Mọi người có thể cho ý kiến giải quyết được không. Nhất là vụ bọn bán thuốc phiện.
Mình không biết làm thế nào cho đúng vì dù gì vẫn là học sinh. Xin chân thành cảm ơn trước.

(đùa)nghe bạn kê cứ như đang sống ở khu Q4,bình tân hay Q8 T_T.thường thì tốt nhất là chuyển nhà,nhưng đất giờ mắc lắm....,nếu kg có điều kiện đó thì tốt nhất là đem quà qua biếu họ để làm thân đi bạn ah :-S,càng im lặng là bạn đang tự đặt vào thế bị động,phải để bị động chuyển qua bị động...dù nhà bạn có gấu đến mấy như khi nó đã ghét thì 1 phát chơi đểu cũng mệt lắm
hèn gì thấy lạ lạ...ở miền nam ít bao giờ hàng xóm quan tâm đến thế 
tớ vừa đọc đến chuyển qua phố x
