Bất bình thay cho đội tuyển e-sport

  • Thread starter Thread starter meioh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
nghỉ mà buồn cho nước nhà =.= lố bịch hết sức.
 
Tại vì game ở Vn vẫn chỉ đc coi như là 1 hình thức giải trí chứ ko phải là 1 nghề nghiệp cụ thể . Chắc sau AIG này thì mấy quan chức sẽ nghĩ lại thôi . Rồi sẽ có 1 cơ chế mới , rộng hơn , thoáng hơn và thực tế hơn cho E Sport VN :d .

Tiềm năng Esport của con người VN là rất lớn . Nếu biết phát huy đúng cách và phù hợp với thế mạnh vốn có hiện tại thì khả năng E-sport trở thành 1 mỏ vàng thực sự của thể thao VN ở các kì đại hội (như AIG lần 4 chẳng hạn) là cực kì sáng sủa .

Vấn đề là từ giờ đến lúc đó còn nhiều việc phải làm :))
 
Tớ không rõ lắm về mấy vụ lộn xộn trong cách tổ chức ở AIG 3 , nhưng mà nói về cộng đồng thì DotA rất thành công ở AIG 3 , khán giả đông và cổ vũ rất hăng \m/
 
ngoài mặt ngựa ra giờ chúng ta đã có 1 thần tượng mới :x epic idol PH :-*
 
Cái này làm mình với songnhi cười tí nữa thì banh ruột. Mình cá quả đấy mà cười vỡ ruột thì bác sĩ của AIG không kịp có mặt vì nó quá buồn cười và nếu chết vì mấy cái ngu si đó thì cũng đáng đời khỏi cứu luôn. Trận đấu Uzbe với Việt Nam xong, trọng tài IT có vẻ là đệ của Phan Hoàn chay *** ton lên save replay các kiểu. Sau 30s mày mò với giao diện Warcraft III Frozen Throne anh chàng này cho 1 câu xanh rờn "em không biết save, save replay ntn". Lúc này Phan Hoàn trưởng bộ phận IT, trưởng trọng tài nhảy hẳn lên stage ra tay cứu bồ. Anh ý nhẹ nhàng nhấn F10, chọn Save Game và gõ vào rõ ràng dòng chữ Vie - Uzbe game 1 và thả nhiên ấn Ok mà không biết mình vừa làm một trò buồn cười nhất thế giới. Songnhi sau trận cười với mình đành phải nhảy lên để cho một số kẻ phải sáng mắt

lol =))

đùa cái này thì bựa thật ...tổ chức mà ko biết một tí gì về cái mình đang tổ chức ...thật là hài hước ...đúng kiểu vịi nam...có là được lol :)):))
 
Tớ không rõ lắm về mấy vụ lộn xộn trong cách tổ chức ở AIG 3 , nhưng mà nói về cộng đồng thì DotA rất thành công ở AIG 3 , khán giả đông và cổ vũ rất hăng \m/

Khán giả đông là do cộng đồng cực lớn và ngày càng mở rộng thêm, chứ nếu xét ra dota ko phải là cái dễ hiểu với người ko biết chơi. Nhưng đúng cái lợi thế của dota nằm ở chỗ nó ko đòi hỏi nhiều điều kiện như các game khác nên liên tục có sự phát triển trong cộng đồng (còn như fifa, có đúng chừng đó người đá với nhau ở các giải trong nước, lâu lâu thì có thêm 1 tài năng trẻ mới).
 
Dota phất lên nhờ garena , hết

Một phần thôi, nhưng trước khi có gg thì cộng đồng chơi war cũng đã chơi tren battle.net và một số cổng khác rồi,đã có số lượng fan rồi, tuy chưa được phổ biến. Tôi nghĩ gg nhanh chân nhanh tay chộp ngay dota vào trong gg vì họ thấy tầm phát triển của dota :D
 
oy anh Trưởng Ban I-tờ Pro quá, khng biết thì hỏi chả ai ní zì, cs phải ai cũng chơi game và biết tất cả đâu, bày trf khỉ=))=))=))
 
Chủ topic có bức xúc là đúng, tôi hiểu, nhưng khách quan nhìn nhận thì phải nói như thế này

- Trong mắt chúng ta, DotA ko khác gì bóng đá, bóng rổ với cái cách thi đấu thể hiện sức mạnh, tinh thần đồng đội, che chắn bọc lót nhau. Càng đánh càng hấp dẫn. Còn trong mắt mọi người lãnh đạo, DotA chỉ là 1 thứ đồ chơi con nít, để vào như 1 cách câu khách thêm của AIG -> Nó ko đc đầu tư là đúng

- Dù E-Sport đã đc bỏ vào trong các nội dung thi đấu AIG, nhưng trong con mắt của hầu hết nhiều người (ko tính game thủ chúng ta) với hiểu biết ko sâu, với họ E-Sport (DotA, Fifa, CS) với các game online VLTK, TLBB, Audition ... mà con em họ suốt ngày mê mẩn, không khác là bao

- Bởi thế nên cái cách chúng ta làm, là phải dần dần cho họ thấy đc tầm quan trọng của E-sport nói chung và DotA nói riêng. Không phải là thứ vô bổ. Và để như thế, ko nên có các phản ứng quá mạnh và tiêu cực. Phải chấp nhận từ cái bé nhỏ, bị chèn ép, rồi dần dần cải thiện :D

Anyway, Congratulation SB nào các bạn :))
xét về teamwork Dota còn yêu cầu có lẽ là cao hơn cả bóng đá bóng chuyền, độ căng thẳng và tính toán đâu kém cờ vua, độ nhạy bén và phản xạ, tốc độ xử lý thì cũng ko thua bóng bàn cầu lông. Tiếc là...các cụ vẫn chỉ biết nó là Game. :-<
hy vọng vào 1 tương lai xa xôi thôi khi mà các pro được quan tâm đúng mức và nó được coi như 1 nghề. Chứ bây giờ dù cao thủ đến mấy hết thời SV là cũng phải bỏ mà đi kiếm cơm. haizz
 
xét về teamwork Dota còn yêu cầu có lẽ là cao hơn cả bóng đá bóng chuyền, độ căng thẳng và tính toán đâu kém cờ vua, độ nhạy bén và phản xạ, tốc độ xử lý thì cũng ko thua bóng bàn cầu lông. Tiếc là...các cụ vẫn chỉ biết nó là Game. :-<
hy vọng vào 1 tương lai xa xôi thôi khi mà các pro được quan tâm đúng mức và nó được coi như 1 nghề. Chứ bây giờ dù cao thủ đến mấy hết thời SV là cũng phải bỏ mà đi kiếm cơm. haizz
Hack ra à =))
Có yêu thích dota nhưng so sánh thế nó hơi lố bịch đấy.
 
chà nghề đota àh, mình phải mở gấp 1 lớp đôta trực tuyến mới được,
ai dăng kí làm học viên ngay bây giờ sẽ được giảm 50% học phí và 1 tháng ăn hành miễn phí =))
 
xét về teamwork Dota còn yêu cầu có lẽ là cao hơn cả bóng đá bóng chuyền, độ căng thẳng và tính toán đâu kém cờ vua, độ nhạy bén và phản xạ, tốc độ xử lý thì cũng ko thua bóng bàn cầu lông. Tiếc là...các cụ vẫn chỉ biết nó là Game. :-<
hy vọng vào 1 tương lai xa xôi thôi khi mà các pro được quan tâm đúng mức và nó được coi như 1 nghề. Chứ bây giờ dù cao thủ đến mấy hết thời SV là cũng phải bỏ mà đi kiếm cơm. haizz

hay :)) so sánh ghê đấy :)) dota thành allinOne rồi , tiếc là game nó không có chấn thương , thi đấu các môn thể thao , không may là tạ bay vào mặt , khó mà tiếp tục sự nghiệp go pro nữa :( , còn dota thì vẫn sướng chán cùng lắm là bị team focus , mình mà tiger buma như anh ksk thì cân tất 4 thằng muỗi kia :>
 
Mình được biết rằng được huy chương rồi còn chờ tiền thưởng mới gọi là vỡ mồm :>. Dù sao thì cũng hoan nghênh là AIG ở VN mình, mấy bác đầu ta nhưng óc bằng ... đã cho Dota vào thi đấu là mừng lắm rồi bà con à :).
 
dota cũng có chấn thương mà, ccawcj biệt về mặt tinh thần. Không biết đã cao thủ nào nhập trại tâm thần chưa, chứ mình là mình gặp nhiều đứa tự kỷ sau khi bị team focus rồi. Mà thương tật thể xác còn dễ chữa, chứ về tinh thần thì :-ss
 
sau đợ này thì sẽ bung ra nhiều thứ, cơ mà mình thấy vo duyên nhất vụ ko biết save replay :| , nghe nó cứ dư lào í
 
^ =)) dư lào gì , thế mới có chuyện vui để mà nói chứ , toàn lũ ăn tiền nhà nước rồi chỉ huy các kiểu chứ từ trước tới giờ có biết mô tê gì mấy cái vụ này đâu =))
 
cái vụ replay nói nhiều quá r. ở đâu cũng thấy nói =)

thấy vikhoa với cả lara là có kì aig đáng nhớ mà cũng đáng quên nhất =) vinh quang thật mà bỏ chục triệu ra bao cả đội tuyển mà ko đc bù lại thì .. =))
 
hay :)) so sánh ghê đấy :)) dota thành allinOne rồi , tiếc là game nó không có chấn thương , thi đấu các môn thể thao , không may là tạ bay vào mặt , khó mà tiếp tục sự nghiệp go pro nữa :( , còn dota thì vẫn sướng chán cùng lắm là bị team focus , mình mà tiger buma như anh ksk thì cân tất 4 thằng muỗi kia :>

đâu phải môn thể thao nào cũng phải đụng chân đụng tay. Cờ vua, cờ tướng cờ vây lung tung các loại cờ này, bi-da chắc cả đời ko gặp chấn thương chỉ có sa sút phong độ, chưa kể mấy bộ môn như thả diều, phi tiêu, ném lon :-"

Còn bác nào ở trên bảo tớ so sánh khập khiễng: 1 trận bóng đá ta thấy hàng chục pha chuyền hỏng, ko ăn ý bla bla chỉ số ít trong đó trở thành bàn thắng. Còn trong dota 1,2 pha combat ko ăn ý là xác định cả trận rồi. hehe
Độ căng thẳng thì cũng quá khủng... sự phản xạ và nhạy bén cũng là yếu tố tất yếu! Tất nhiên chỉ là so sánh vui nhưng tớ chỉ muốn nói dota cũng chả kém 1 môn thể thao đích thực nào. Có vậy thôi
 
nói thế này cho dễ hiểu.....dota phải quan sảt quá nhiều và bao quát.....combat nhiều khi quá nhanh và nhiều khi người trong cuộc mới cảm nhận đc cái hay......vậy thì tại sao có thể bắt những đứa chưa từng chơi w3 chúng nó quan tâm ngay đc...:-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top