1.Nobunaga (ma vương tầng trời thứ 6

) :kết từ thời chơi Onimusha , rất thích vì cái mặt không đổi từ game này đến game khác , cái áo choàng và cái giọng điệu "ta biết hết, thấu hết, chịu hết"

( qua SW3 thấy hơi chán vì có vẻ hiền hơn trước và mất cái áo choàng

)
2.Cao Cao (Tào A Man ): kết từ trong truyện mà ra , trong DW6 thì quá đỉnh với bộ quần áo và phong cách gian hùng nhưng lại giết đối thủ 1 cách bất đắc dĩ
3.Orochi (The serpent king ) : tuy ít xuất hiện trong WO1 nhưng mỗi lần xuất hiện mình lại thấy ấn tượng với kiểu tóc cột đuôi ra đằng sau và phần trước rũ xuống trông thật là cool

, qua phần 2 thì không biết sau khi sống lại vì luyện thêm thần công gì mà anh ấy để tóc xỏa ra và có màu bạc trắng

qua story mode mới biết anh ấy thật đáng thương khi cố khẳng định mình và bị đám Mystic giam suốt mấy nghìn năm trong cái hình dạng quái gở ở phần 1
4.Lubu ( aka Lã Phụng Tiên ) : một kẻ mạnh đến mức hóa điên và càng lúc càng điên hơn qua từng phiên bản DW

( dw6 có lẽ là điên nhất khi đập chết hết các anh hào mà còn đòi oánh tiếp

) , kết cái râu dế của anh ấy :-*
5.Masamune Date ( Độc nhãn long ) : Tuy nhiều người rủa xả anh ấy là King of dog nhưng mình lại kết anh ấy , tuy đôi khi quá tiểu nhân và láo nhưng dù sao anh ấy là một kẻ luôn cố khẳng định vị trí của mình trong trời đất trong suốt 2 bản SW, qua WO hơi thất vọng vì anh ấy bị sức mạnh của Orochi ám ảnh mà thành dog thật :(
6.Kenshin Uesugi (God of war) : không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình nghĩ đây là một người đàn ông rất manly (hơn hẳn tên Yuki và cái friendship vớ vẩn của hắn ), mình đặc biệt thích những trận chiến giữa ông và Takeda , đó là những trận chiến giữa 2 bậc nam tử , 2 vị anh hùng ngang sức ngang tài nhưng không cùng chí hướng vả phải làm Nemesis của nhau :)
7.Zhou Tai : người cận vệ ít nói của nhà Sun , thích cái tính trung thành và trang phục của anh trong DW4 và 5 , qua dw6 trang phục là sự kết hợp của 2 bản trên nên dù moveset như shit nhưng mình vẫn chơi
8.Zou Ci : story trong DW5 quá đỉnh , qua WO vẫn giữ vai trò là người đứng quan sát thời cuộc và ít trực tiếp can dự dù sức mạnh thuộc hàng vô đối .
9.Sun Shang Xiang : đến giờ mình vẫn thấy thương cho em ấy vì lấy một kẻ đạo đức giả như Liu Bei
10.Mitsunari Ishida : thích mặt đẹp trai ,cái vẻ ít nói nhưng nghĩa khí đầy người của anh ấy và cái cách cầm quạt ( nên c3 hở như gì nhưng mình lại khoái xài

)