MyDevils
Fire in the hole!
- 5/2/08
- 2,671
- 53
Tình hình là mình hồi năm cấp 3 đù quá, lên trường toàn nghe giảng, làm bài, có hoạt động gì là cũng ko tham gia vì thấy ko có đủ trình
. Ngày xưa có làm vài bài thuyết trình trước lớp về chủ đề nào đó, cũng có lần lấy hết sức để đại diện nhóm lên trình bày, nhưng mà khi lên nói lại nói chán vl ra :( , mặc dù mình làm power point rất ít chữ, chủ yếu là vài dòng gợi nhớ và nói theo ý mình, thế mà vẫn chán, giọng trầm trầm, buồn ngủ, mà nhìn vào đám đông, lại ko dám làm gì đột phá, có pha trò chút mà ko ai cười -.- .
Giờ lên đại học, ai cũng nói người có tài diễn thuyết sẽ có cơ hội thành công sau này, mình cũng muốn tập lắm. Sắp tới, lại sắp có thuyết trình trước lớp nữa, mình cũng đang nghĩ về 1 cảnh mà mình sẽ đứng trước lớp tự tin, giọng to, rõ ràng, pha trò cho mọi người cười, nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, biết đâu 2 tuần nữa thì lại ú ớ như hồi cấp 3, lên thuyết trình mà cứ như học thuộc lòng, tiến sĩ gây mê, vậy thì buồn lắm :( . Ai có kinh nghiệm thì share giúp mình làm sao để tự tin đây :(
. Ngày xưa có làm vài bài thuyết trình trước lớp về chủ đề nào đó, cũng có lần lấy hết sức để đại diện nhóm lên trình bày, nhưng mà khi lên nói lại nói chán vl ra :( , mặc dù mình làm power point rất ít chữ, chủ yếu là vài dòng gợi nhớ và nói theo ý mình, thế mà vẫn chán, giọng trầm trầm, buồn ngủ, mà nhìn vào đám đông, lại ko dám làm gì đột phá, có pha trò chút mà ko ai cười -.- . Giờ lên đại học, ai cũng nói người có tài diễn thuyết sẽ có cơ hội thành công sau này, mình cũng muốn tập lắm. Sắp tới, lại sắp có thuyết trình trước lớp nữa, mình cũng đang nghĩ về 1 cảnh mà mình sẽ đứng trước lớp tự tin, giọng to, rõ ràng, pha trò cho mọi người cười, nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, biết đâu 2 tuần nữa thì lại ú ớ như hồi cấp 3, lên thuyết trình mà cứ như học thuộc lòng, tiến sĩ gây mê, vậy thì buồn lắm :( . Ai có kinh nghiệm thì share giúp mình làm sao để tự tin đây :(


rồi nói tự nhiên là chẳng làm sao hết 
....
, kinh nghiệm là lúc đầu dùng bí kiếp "ông nói gà, bà nói vịt", chừng nào bị "ép cung quá đáng" thì hả sử dụng tuyệt chiêu cuối, làm vài lần như vậy đảm bảo sau này sẽ mạnh dạn nói trước đám đông.

.
.
, mà giờ thì tâm lý vẫn chưa sẵn sàng