Không biết giờ sao đây

DarkAltair

Donkey Kong
Tham gia ngày
4/6/09
Bài viết
372
Reaction score
67
Hôm nọ đã có topic " run quá các bác ạ " rồi

Sau đó em đó có tín hiệu bật đèn xanh cho em,em cũng đi chơi mấy lần,định sẽ nói lời yêu vào 1 ngày sắp tới
Bé đó giờ cũng đã biết tc của em,có điều chỉ đợi em ngỏ lời thôi
Đùng cái em có giấy báo đi học ở HN,trường an ninh.2 ngay nữa em đi.Giờ có nên hẹn bé ý ra chia tay ko.Nếu hẹn ra cũng kỳ vì đã chính thức yêu đâu,tc cũng chưa sâu đậm.Còn nếu không nói gì cứ đi thì vô tình quá :(
 
Ko dám hẹn thì chờ em ở chỗ nào đó em hay đi qua tóm em vào mà chia tay ... hứa hẹn gì đó.
Nhớ điều tra kĩ lưỡng cách liên lạc ở HN còn tấn công tiếp.
 
zay thì bây h` bày tỏ hết tình cảm ra luôn cho rồi , rùi tìm cách giữ lien lạc vs nó
 
Hôm nọ đã có topic " run quá các bác ạ " rồi

Sau đó em đó có tín hiệu bật đèn xanh cho em,em cũng đi chơi mấy lần,định sẽ nói lời yêu vào 1 ngày sắp tới
Bé đó giờ cũng đã biết tc của em,có điều chỉ đợi em ngỏ lời thôi
Đùng cái em có giấy báo đi học ở HN,trường an ninh.2 ngay nữa em đi.Giờ có nên hẹn bé ý ra chia tay ko.Nếu hẹn ra cũng kỳ vì đã chính thức yêu đâu,tc cũng chưa sâu đậm.Còn nếu không nói gì cứ đi thì vô tình quá :(

Hẹn ra gặp rồi nói luôn thể, chia tay luôn bảo chờ tớ về nhá (cấm yêu đứa khác) :X. SƯớng ếk nhở
 
Ta giờ đã ko còn tin vào những mối tình không biên giới kiểu này nữa. Đừng làm khổ người ta. Hãy là bạn bè đi. Nếu có duyên phận thì sẽ còn gặp lại nhau.
 
Thôi hẹn ra nói lời chia tay thì được, vì nếu ko chú ra HN tối nằm ôm cục ấm ức ngủ ko được! Con chuyện chờ đợi hả? Dẹp qua một bên đi, đời có mấy khi ai chờ ai đâu!
 
Thôi hẹn ra nói lời chia tay thì được, vì nếu ko chú ra HN tối nằm ôm cục ấm ức ngủ ko được! Con chuyện chờ đợi hả? Dẹp qua một bên đi, đời có mấy khi ai chờ ai đâu!

Cứ F có con đi thì cỡ nào cũng chờ :))
 
chia tay rồi,
em ko buồn,anh buồn
anh không khóc,em khóc

thanh sơn bất biến,lục thủy trường lưu,có duyên ắt gặp lại

close topic
 
đi chơi 1 hôm cho vui vẻ vào , rồi nó lên trướng nt này nọ ... nhưng mà cũng dễ tan lắm , đừng hi vọng quá . Làm gì mà phải hứa hẹn khi BẠN CHẢ CÓ CÁI GÌ MÀ HỨA ?
 
Đùng cái em có giấy báo đi học ở HN,trường an ninh.2 ngay nữa em đi.
ủa,mình tưởng DH nhập học lâu rồi chứ,sao lại tháng 11 mới có giấy nhập
 
^nv 3 :|...............................................
 
Hẹn em ý đi chơi 1 buổi đi, có phải cứ học xa là chia tay mãi đâu. Nếu tình cảm đủ lớn thì sau này kiểu gì chả có dịp gặp nhau thôi :)
 
"Lời chia tay dễ nói thế sao anh"....=((=((....(Trình bày:Thu Thủy)
 
chia tay rồi,
em ko buồn,anh buồn
anh không khóc,em khóc

Bó tay,

buồn - ko khóc <hiểu
Ko buồn - khóc < ko hiểu

Vậy chắc là ng ta cũng có chút xíu tc với chú chứ ko sao mà khóc đc ?
 
Ái tình đau khổ mà sao ai cũng vướng phải...

Ta cũng khổ... :-<
 
em ý bắt đầu thương nhớ mình thì cũng là lúc mình đi :|

chiều mai bay rồi,bb các bác :-h
#to N:hẹn 2 năm sau,anh sẽ về,nếu em còn nhớ đến anh,cho anh 1 phần trong trái tim em,anh vẫn sẽ yêu em như ngày xưa.
 
2 năm sau về, con bé ra sân bay đón, thấy chú đang nắm tay 1 em về ra mắt bố mẹ thì vui =))
 
2 năm sau về, con bé ra sân bay đón, thấy chú đang nắm tay 1 em về ra mắt bố mẹ thì vui =))

- Đừng nói là 1 trong những em út của bác nhá BR :-s .......

- Mấy em HN xinh mơn mởn :'> ..... Kiểu này chủ thớt trụ không nổi đến 2 năm đâu ;)) ........
 
em là ng chung tình :>
không dễ khuất phục bới boob + ass đâu [-x
ta sẽ đợi em \m/
 
Back
Top