Thảo luận lịch sử chiến tranh chính trị vơ 11 ;))

Status
Không mở trả lời sau này.
cái đấy gọi là tầm nhìn ngắn hạn
ích kỷ, chỉ biết bản thân mà ko biết đến người khác
và hầu hết ai cũng có cái ý nghĩ vơ cho mình cái đã, thiên hạ kệ nó =))

@mèo quái thú: Mỹ phát động chứ ai =)), nó muốn dẹp XHCN mà. Ca ngợi Tàu cũng không hẳn sai, nhưng cái chuyện Đài muốn nhập thì coi lại à :|
 
Mỹ hay LX phát động thì cũng vậy. Quan điểm của em thấy 2 thằng, thằng nào cũng quậy như nhau mà sách viết thiên về LX.
Hồi nhỏ chỉ có ở nhà chơi game ít có ra đường chơi nên ko bị ảnh hưởng. Nếu hồi nhỏ mà đi suốt ngày + chưa có nhận thức, thấy mấy tấm gương đó thì bây h ko gồi ở đây nói mấy câu này đâu :)). Bây h đi học xa ngày nào cũng phải đi xe bus hơn 14km nên mới thấy rõ cái thực trạng hiện nay
 
Đúng là nó chỉ vì lợi ích quốc gia
nhưng vì LX có ơn với mình nhiều nên nhà nc vẫn thiên vị LX hay giờ là Nga hơn
 
thiên về thằng Gấu cũng chả hại gì cả, nó là đối trọng với Mẽo, nó là nước cựu XHCN, nó h vẫn giúp VN mình khá nhiều mặc dù là vì ý đồ riêng hạn chế tầm phát triễn của Khựa... nói chung theo nó vẫn hay hơn theo Mẽo.
 
^ Thêm một lí do nhãn tiền nữa là Nga gần ta hơn. :D
 
thời này thì xa gần đâu có phải vấn đề to tát
mà xưa còn XHCN nó cũng chỉ đem quân biên giới, chứ còn mình chết bao nhiêu là ng` nó có cứu đâu
 
Tầm bậy ai bảo LX 0 giúp mình hồi 79 chớ:|

Hồi 79 LX nó gửi cho mình cả trung đoàn máy bay vận tải để bốc 2 sư đoàn chủ lực từ Campuchia về HN mà:|.0 có 2 sư đó thì mình 0 giữ nổi đâu.

PS:Coi mấy trang nước ngoài nó nói hồi 79 VN tung ra 1 sư đoàn đc coi là Guard unit đấy;)).0 biết đó là sư đoàn nào nhỉ:|.
 
Tầm bậy ai bảo LX 0 giúp mình hồi 79 chớ:|

Hồi 79 LX nó gửi cho mình cả trung đoàn máy bay vận tải để bốc 2 sư đoàn chủ lực từ Campuchia về HN mà:|.0 có 2 sư đó thì mình 0 giữ nổi đâu.

PS:Coi mấy trang nước ngoài nó nói hồi 79 VN tung ra 1 sư đoàn đc coi là Guard unit đấy;)).0 biết đó là sư đoàn nào nhỉ:|.

Sư nào thì em không biết nhưng nghe bố em kể lại thì năm 79 quân Tàu sang đây oánh nhau với du kích của ta là chính có mấy khi đụng nhau với quân chính quy đâu =))
2 sư ở Hà Nội chỉ để chuẩn bị làm quả tổng phản công nhưng chưa kịp đi lên thì các chú Khựa đã chạy về rồi :))
 
Ngoài du kích có thêm quân địa phương nữa.Còn 2 sư đoàn kia bốc về thì đúng để chuẩn bị phản công chiếm lại đất nhưng Khựa rút lui trước

Oánh Vn xong trận đó thì Tàu nó refom luôn vì biển người chết quá nhiều=))
 
năm 79 Khựa đố dám đánh tiếp vào Hà Nội, đi từ Biên Giới tới cách Hà Nội khoản chục km là còn có 1/2 quân số mà đó là mới đụng dân quân địa phương của mình (dù mình cũng thiệt hại người và của không ít). Năm đó phòng tuyến sông cầu mình dàn pháo, tên lửa, kachiusa thành hàng hàng lớp lớp i như trong mấy game dàn trận game vậy nó mà tới thì ;))
 
Bây giờ mà nó đánh tiếp như thế chắc mình đỡ ko nổi đâu nhỉ :( Khựa cũng khôn ra nhiều rồi
 
Nó đánh thì kệ cha nó, ôm vài quả bom qua bên nó như ông Bin thì công nghệ tối tân như Mĩ còn chết lên chết xuống, huống như bọn Khựa.
 
Bây giờ mà nó đánh tiếp như thế chắc mình đỡ ko nổi đâu nhỉ :( Khựa cũng khôn ra nhiều rồi

HN chí ít cũng lôi ra đc tầm 1tr anh, mỗi anh cầm 1 cây AK đánh du kích thì nó chịu làm sao nổi ;)) nó đánh VN thì đc chứ giữ đc cái VN này hơi bị khó à :)) VN giờ ko ít anh dân tộc cực hữu chịu cầm bom cảm tử giết khựa đâu :)) ( nhất là mấy bạn teen sồn sồn "yêu nước" ấy :-" )
 
Tầm bậy ai bảo LX 0 giúp mình hồi 79 chớ:|

Hồi 79 LX nó gửi cho mình cả trung đoàn máy bay vận tải để bốc 2 sư đoàn chủ lực từ Campuchia về HN mà:|.0 có 2 sư đó thì mình 0 giữ nổi đâu.

PS:Coi mấy trang nước ngoài nó nói hồi 79 VN tung ra 1 sư đoàn đc coi là Guard unit đấy;)).0 biết đó là sư đoàn nào nhỉ:|.

có cái hiệp ước giữa mình và LX là nếu VN bị Tàu đánh, LX sẽ đánh Tàu, thực tế là ko phải như thế
còn chuyện giúp đỡ bằng phương tiện là hiển nhiên từ thời kháng Pháp rồi
 
có cái hiệp ước giữa mình và LX là nếu VN bị Tàu đánh, LX sẽ đánh Tàu, thực tế là ko phải như thế
còn chuyện giúp đỡ bằng phương tiện là hiển nhiên từ thời kháng Pháp rồi
Đánh TQ còn phải lo Mỹ và Tây Âu tham chiến, rồi chiến tranh WW3 các thứ, mang quân biên giới dằn mặt là đã quyết định táo bạn lắm rồi (TQ lúc đó nó liều trước nó mở đầu chiến tranh hạt nhân thì bỏ)
 
còn tớ nghồi nghe mấy bác tham chiến kể lại thì chỉ có pháo nói chuyện là nhìu thôi chứ ko bao giờ thấy bộ binh quá 1 trung đội!
-------------------------------------
còn kể thêm nữa là pháo binh trung quốc hồi đó bắn dở ẹc!=))=))=)) bắn 3h liên tục mà chỉ làm bị thương 1 chú!=))=))
 
sang bên lịch sử vn có topictrichs lại bài của xu mei hong bên TQ kìa,coi xong cười ngất vì sự ngu xuẩn cảu tui khựa=)),đồng thời căm chúng nó kinh,đúng là vơ vét triệt để:|
 
chúng ta đang học lịch sử việt nam, xem nhưng kỳ tích, nhưng tấm gương anh hùng. có khi nào các cậu cảm thấy nghi ngờ nó ko?
 
không
tại sao phải nghi ngờ nhỉ
ít ra nó cũng có tác dụng tốt
còn hơn dạy cho học sinh biết người VN là 1 dân tộc ích kỷ chỉ biết bản thân và hay tự sướng =))
 
vậy có lẽ mình nên xem lại tư tưởng mới được!
-------------------------------
vì khi đi giao tiếp tớ thường được nghe kể về 1 phía kia của lịch sử và sự thật trong chiến tranh của mấy ông trực tiếp tham chiến! thường thì giống như xuyên tạc!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top