aragon0510
SPARTAN John-117
- 27/1/06
- 11,322
- 4,785
đôi khi có những sự thật không cần phải biết
tớ cũng hiểu là truyện kể thì thường thêm thắt này kia, có cái thật mà nghe như xạo, nhưng mình chỉ cần biết đến thế thôi
chứ giờ mà kể chuyện nào là anh kia sợ quá tìm cách trốn hay sợ quá chạy mất dép thì kể làm gì
và hầu hết bộ đội ta đều chả ngại cái gì cả, chả sợ gì cả. Ông tớ đi bộ đội, thầy tớ cũng đi rồi nên mấy chuyện đấy tớ biết cả chứ
tớ cũng hiểu là truyện kể thì thường thêm thắt này kia, có cái thật mà nghe như xạo, nhưng mình chỉ cần biết đến thế thôi
chứ giờ mà kể chuyện nào là anh kia sợ quá tìm cách trốn hay sợ quá chạy mất dép thì kể làm gì
và hầu hết bộ đội ta đều chả ngại cái gì cả, chả sợ gì cả. Ông tớ đi bộ đội, thầy tớ cũng đi rồi nên mấy chuyện đấy tớ biết cả chứ


,toàn bộ cung điện bị tách biệt ngủ hết cơ mà


,mà nhân dân thời đó đầu óc đâu đen tối như thời nay