Bị bệnh sợ gái -.-

  • Thread starter Thread starter TTrCorp
  • Ngày gửi Ngày gửi
ta sợ gián , rít và nhện . Giết hơn 100 con rồi mà vẫn chưa hết sợ !

Hiều sai rùi ... sợ mà gít thì ko hết sợ đâu .
Làm 1 cái lồng kiếng thật to người chui vào đấy cho mấy con kia vào theo ... đếy ... 1 là hết sợ 2 là tâm thần luôn =))

Nhưng mà con gái thì chắc ko đáng sợ = mấy con kia đâu nhỉ ^^ ở gần lâu đâm yêu ấy chứ =))
 
Đã nói chuyện được với con gái mà kêu là sợ b-(
 
Hiều sai rùi ... sợ mà gít thì ko hết sợ đâu .
Làm 1 cái lồng kiếng thật to người chui vào đấy cho mấy con kia vào theo ... đếy ... 1 là hết sợ 2 là tâm thần luôn =))

hồi mẫu giáo toàn chơi với dế, rết, nhện,... nên chả sợ con gì, lớn lên lại sợ :((
 

hồi mẫu giáo toàn chơi với dế, rết, nhện,... nên chả sợ con gì, lớn lên lại sợ :((

Mình sợ con gián thôi vì nó tải quá nhiều vi trùng ... và 1 con vô đối là con rắn ... vậy mà 1 lần bị mấy anh giai chơi trò bắt 1 con rắn con bỏ vào cái khăn kêu mở ra ... chả hỉu sao mà mình cũng mở ... tối trời mắt kém nhìn thấy con rắn đó còn tưởng đồ nhựa < vì tìm con rắn hơi bị khó > ~_~ lỡ rồi giả điên cầm luôn trả lại cho các anh. Từ đó các anh ko bao giờ dọa kiểu đấy nữa =))
Mà sợ nhất là con nào nhỏ số lượng siêu nhiều ...

Mấy con này nó còn có lắm trò để dọa mình, chứ con gái thì có gì đâu ...
 
Có điều mỗi lần khi nói chuyện xong, tớ lại luôn bị ám ảnh về ~ câu chuyện đó. VD họ hỏi tớ điều gì đó, tớ chia sẻ lại về bản thân mình, nhiều lúc nói xong , về nhà nghĩ lại là mình nói có phần gì đó khoe khoang, hay là có nói hớ gì đó, có nói gì đó gây mất lòng ko, cứ vậy hoài :( .

Đồng chí này giống mình.:|  
 
Mình sợ con gián thôi vì nó tải quá nhiều vi trùng ... và 1 con vô đối là con rắn ... vậy mà 1 lần bị mấy anh giai chơi trò bắt 1 con rắn con bỏ vào cái khăn kêu mở ra ... chả hỉu sao mà mình cũng mở ... tối trời mắt kém nhìn thấy con rắn đó còn tưởng đồ nhựa < vì tìm con rắn hơi bị khó > ~_~ lỡ rồi giả điên cầm luôn trả lại cho các anh. Từ đó các anh ko bao giờ dọa kiểu đấy nữa =))
Mà sợ nhất là con nào nhỏ số lượng siêu nhiều ...

Mấy con này nó còn có lắm trò để dọa mình, chứ con gái thì có gì đâu ...


em sợ con gián vì nó trông kinh tởm lại có cánh -__- bò thì nhanh bay thì thỉnh thoảng hứng chí cứ đâm bổ vào mình +_______+
 
không thích và sợ nó khác nhau mà :|
 
Con gián đúng là ko né đc ...
Chung chung con gái làm sao mà ghê như con gián đc mà con trai cứ phải sợ ... vô tư đi bác ơi !
 
@Chủ thớt: cậu cần 1 con bồ, thế thôi.
 
Back
Top