Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
hồi xưa cầm cái máy con con đen trắng chơi độc có xếp hình mà cũng ác liệt ko kém
 
Nhiều khi bật những game cũ chơi tìm lại cảm giác ngày xưa nhưng sao lại thấy hình ảnh nó xấu quá lại không muốn chơi nữa....
 
nói thật tuy hệ máy NES , SNES quá cổ so với nền công nghệ next gen bây giờ nhưng giá trị của nó không bị phai mờ theo năm tháng tại vì đã là dân chơi game ai cũng phải biết tới những hệ máy này
 
Hồi đó mấy cái máy này là nhất rồi, còn nhớ là mỗi lần đi học thêm thì mấy đứa trong lớp cúp cua để vào nhà văn hóa lao động chơi mấy trò bắn súng, ninja
 
Mãi tới lớn tôi mới biết tên máy là Nes đấy... Chứ ngày trước dân VN toàn gọi là ĐT bốn nút 8-}. Lần trước trên báo có giới thiệu 1 hàng game Nes và Ps1 duy nhất ở HN đó. Định hôm nào đến đó nghiền ngẫm tuổi thơ nhưng thấy bảo là đông khách lắm :|
 
ôi
contra , na tra , chú bé 3 mắt , những game ko thể quên :-*
 
thik nhất trò có chú zì lùn lùn có thể trượt patanh, nem chuối, vui phết=))=))=))
 
mình vẫn còn 2 bộ 4 nút. 1 bộ năm 96 giờ hỏng hoàn toàn, để làm kỉ niệm. 1 bộ mua năm 2002 , vẫn chơi đc. thỉnh thoảng lại lôi ra nghịch mario. tiếc là mất cái băng 70 trò:(. cái băng hay nhất luôn. bây giờ cảm giác chơi game ko còn đam mê như trước nữa
 
thik nhất trò có chú zì lùn lùn có thể trượt patanh, nem chuối, vui phết=))=))=))

hình như trò này là cài gì island gì gì đó ko nhớ nữa,mình đc cái là game nào cũng biết mà game nào cũng ba mớ ... :D kĩ niệm tràn về thật đó mỗi lần nhớ game nào lên youtube search coi hình nghe nhạc là bao nhiu kí ức như mới hwa vậy ... giờ 21 tuổi rồi ^^
 
hình như trò này là cài gì island gì gì đó ko nhớ nữa,mình đc cái là game nào cũng biết mà game nào cũng ba mớ ... :D kĩ niệm tràn về thật đó mỗi lần nhớ game nào lên youtube search coi hình nghe nhạc là bao nhiu kí ức như mới hwa vậy ... giờ 21 tuổi rồi ^^

Adventure Island:D

adventureisland.gif
AdventureIslandInline_1189880583.jpg
AdventureIsland.jpg


trò này vừa được remake lại trên wiiware,có thể xem trailer tại đây
http://www.gametrailers.com/game/adventure-island-the-beginning/10979
 
Game Nes đến giờ tôi vẫn chơi giả lập thường xuyên, thích nhất là dòng MegaMan Classic :x, đã có ai phá đảo được cái trò Adventure Island kia chưa, hồi nhỏ thích cái trò đấy hơn cả Mario Bros nhưng chả phá đảo nổi :(, mấy phần sau của nó còn cho mình cưỡi khủng long nữa, cả mấy cái trò DuckTales, Darkwing Duck với Chip 'n Dale chơi cũng hay phết
 
Game Nes đến giờ tôi vẫn chơi giả lập thường xuyên, thích nhất là dòng MegaMan Classic :x, đã có ai phá đảo được cái trò Adventure Island kia chưa, hồi nhỏ thích cái trò đấy hơn cả Mario Bros nhưng chả phá đảo nổi :(, mấy phần sau của nó còn cho mình cưỡi khủng long nữa, cả mấy cái trò DuckTales, Darkwing Duck với Chip 'n Dale chơi cũng hay phết

ngày xưa chơi ko save được, giờ chơi giả lập save ngon lành thì phá đảo chỉ là vấn đề thời gian thôi :D chưa kể còn cheat nữa... ;)
 
Adventure Island ~~~> đúng trò thik nhất, hôm trước thằng bạn đưa link có bọn nước ngoài phá đáo trò này siêu nhanh mà tức, chưa bao h phá đảo trò này
 
contra + nịna rùa, 2 trò gắn liền 1 thời ko thể nào quên :)
 
cái adventure íland bản NEs thấy nhân vật chính lùn nên dễ thương hơn với lại giờ coi lại gameplay thấy có vẻ khó hơn là bản remake trên Wii nhỉ ...
 
Hồi đó cỡ lớp 3 à ko phải lớp 2 bà dì của em bã cho em cái SNES lúc đó có máy đó là em oai nhất lớp;;);;);;);;)
Vì luc do ai cung nghèo em nhớ có mấy game hay như là mario,lion king,...
chơi hoài ko chán nên em bị ở lại lớp
Papa em ổng bàn mat cái máy làm em khóc 5 ngay liền ,ổng đánh cho một cái rủi em nín
Từ đó em giận ổng lun, rùi tới sinh nhật em ổng mua cho cai PS1 cái tự nhiên em hất giận rùi hai cha con cùng nhau chơi xếp gạch:)):)):)):)):))
 
NES có cái game Nekketsu Koko Dodgeball Bu: Soccer Hen , phải nói là game rất hài , mỗi lần chơi là mỗi lần muốn bể cả bụng ra vì cười :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top