Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

bên topic cũ..
mà h đi lục cái topic đó chắc đuối...
ông nào hảo tâm tìm lại đi rồi bỏ vào homeviet ...hì...
quả đó chuẩn vãi..:D:D:D
 
tìm hết cả cái topic 1-2-3-4-5 ahvl...mà k thấy cái pic đó đâu cả...
vớt vát đc cái nài cho a-e thưởng thức chơi =))
TMBQ đúng là đệ nhất kỹ nam , mình xem chỉ buồn cười cái đoạn lúc TMBQ cưới vợ ,trong số những người đến dự hôn lễ có người biết quá khứ của TMBQ ''tưởng ai chứ ..TMBQ thì tôi biết ,trước đây ở Di Hồng Viện làm trai bao đó ,da dẻ trắng trẻo trơn tru lắm ,làm tôi nhớ quá .hihi " 1 bà béo nói,TDL nghe được thì đem quăng bà đó xuống giếng ,TMBQ chứng kiến từ đầu đến cuối ,khi đó mình nghĩ trong ánh mắt của TDL có 3 phần phẫn nộ vì người yêu bị nói xấu ,3 phần ghen ghét vì bà ta được TMBQ chiều truộng ,3 phần lo sợ vì sợ bị lộ lai lịch TMBQ ,còn 1 phần lo âu vì số phận của mình ,số phận của 1 người bê đê .Đúng là tác giả MVT tuyệt thật ,hình vẽ ,câu cú đều có thể nói hết tâm trạng của 1 con người
Viết tới đây làm mình lại nhớ tới Phong Vân ,tới cái đoạn tác giả miêu tả Võ Vô Địch :ông ta có cái uy nghiêm của Vô Danh nhưng không cảm thấy có chút nét từ bi nào..Ông ta có sự cường hoành của Đế Thích Thiên nhưng không hề tán phát nét hung bạo.Ông ta có tà ý của Đoạn Lãng nhưng không có nét hung tàn.Ông ta có bá niệm của Tuyệt Vô Thần nhưng không hề có nửa phần sát ý...Những đặc điểm của 1 cường giả ông ta đều có đủ .Ông ta có cái tên vô địch nhưng ông ta không phải là vô địch ( câu này mình thêm vào ),gì mà miêu tả kinh thế ,không biết Võ Vô Địch có phải là người không nữa .
Còn đến cái đoạn miêu tả Thánh Vương :so với Hùng Bá ,Thánh Vương không có bá niệm cuồng ngạo ,nhưng ông ta có lý tưởng tề thiên hạ .So với Đế Thích Thiên ,ông ta không có dã tâm kinh thiên làm hoàng đế ,nhưng ông ta có khí phách vạn trượng của bậc làm đế vương.So với Đoạn Lãng ,ông ta không có chấp ý phục thù ,mà lại tồn tâm cứu vớt thương sinh .So với Bộ Kinh Vân ,ông ta không mạnh ,nhưng lại hay tăng bốc mình ( câu này mình thêm vào )
Và cuối cùng là miêu tả về mình :Anh có tướng dâm như TMBQ ,nhưng lại không tán phát ra ngoài .Anh có vẻ lãnh ngạo tuyệt của Vô Lệ ,nhưng lại không đấu nổi ai .Anh có dã tâm kinh thiên như TMBQ nhưng lại không dám thể hiện.Anh có tà tâm của Súc Sinh Mộng Tham nhưng lại phải kìm nén .Những đặc điểm của 1 tay sát gái anh đều có đủ..

trích dẫn của 1 ông nào đó tui quên tên r` :">
 
Cháu Ricky yếu quá, lên google gõ "chí phèo ngoại truyện" là có thoai ;))
 
thằng TMBQ đúng là thằng bựa nhất truyện các cậu nhỉ :))
 
Mã muốn xây dựng TMBQ theo kiểu anh hùng ko kể xuất thân, TMBQ xuất thân hèn kém cũng có thể thành anh hùng vậy, có điều ý tưởng thì tốt nhưng nội lực Mã ko đủ, cho nên anh Quần mới trở nên méo mó đáng thương như thế. Cuối đời a mới được le lói tí, tiếc rằng lực bất tòng tâm, chỉ làm nền cho mấy thằng trẻ ranh múa may, âu cũng là điều đáng tiếc:D

Anh Quần vẫn là handsome nhất truyện, mị lực vô tận, gái hay trai gì cũng thích a hết=))=))
 
tìm hết cả cái topic 1-2-3-4-5 ahvl...mà k thấy cái pic đó đâu cả...
vớt vát đc cái nài cho a-e thưởng thức chơi =))
Và cuối cùng là miêu tả về mình :Anh có tướng dâm như TDL=)) ,nhưng lại không tán phát ra ngoài .Anh có vẻ lãnh ngạo tuyệt của Vô Lệ ,nhưng lại không đấu nổi ai .Anh có dã tâm kinh thiên như TMBQ nhưng lại không dám thể hiện.Anh có tà tâm của Súc Sinh Mộng Tham nhưng lại phải kìm nén .Những đặc điểm của 1 tay sát gái anh đều có đủ..
trích dẫn của 1 ông nào đó tui quên tên r` :">

chuẩn, mấy đoạn Mã tả mấy chú mới xuất hiện đều dung các từ ngữ rất hay, nhưng khi bị trượt vỏ chuối thì =)) : ý trời kon ạ :((
 
thằng tmbq ko bựa bằng thằng tdl thằng này hồi nhỏ nghịch dại bị
vô danh nó dùng dòn hiển =)) song luôn cái kia
như là di chuyên đổi giớ tính ý anh chuyển sang yêu tmbq mới bựa
thằng này dánh lý phải luyện đồng tử công mới đúng
mà anh mã cũng đểu ko cho thằng này với tmbq sinh ra một đúa thì đẹp:D
 
...

Còn nữa, anh Lai trở về quá khứ 40 năm trước báo cho cụ Tàng Long biết tương lai :) Cụ Tàng nghĩ ra một kế sách "vẹn toàn" là biến thành một nhân cách khác là cụ Ngọa để thực hiện việc thay đổi "ý giời" :) ...

Giờ lại thành Tam Quốc Diễn Nghĩa sao, vậy là Mã tiên sinh muốn cạnh tranh Trần lão gia à? :|
 
^ coi chừng chết vì cái chữ ký

MVT trước giờ mình đọc mỗi Phong Vân, mà nó dài khiếp đến đời con cháu vẫn chưa hết truyện :|
 
MVT trước giờ mình đọc mỗi Phong Vân, mà nó dài khiếp đến đời con cháu vẫn chưa hết truyện

Thà rằng hồi đó kết thúc ngay phần II để 2 anh Phong Vân vô địch thiên hạ được rồi, cứ cố kéo dài thêm, buff cho lắm rồi giờ thành ra chân nguyên rồng hay sống ngàn năm vẫn thua mấy thằng được buff=))=))=))
 
Phong Vân nghe nói đầu 2010 ra tiếp, nhưng tình hình là rất ít người trông chờ nữa :|

Công nhận tập mới AHVL nhảm thật, tình tiết thật là dễ dãi và mơ hồ.
 
lão nào bảo cuối 2009 ra tiếp mà....
=,="
thôu tớ drop ahvl tại đây....
xem vt xong đọc qua nó ói ngay những gì đã đọc =.="
tiên sư bố thèn Mã ....
 
lão nào bảo cuối 2009 ra tiếp mà....
=,="
thôu tớ drop ahvl tại đây....
Thêm 1 đồng chí nữa drop , giờ còn mỗi Lông hiền nhân tiếp tục kháng chiến trường kỳ với Mã Lão Đại =))

Mà éo hiểu bên HK có còn thằng nào mua truyện của Mã không nhỉ ?
Thế hệ 8x,9x bên HK trình độ học vấn và giáo dục rất cao. Chả lẽ lại có thằng vô não đi đọc truyện của Mã
Top seller comic HK năm ngoái hình như là Hỏa Phụng, Tuyệt Thế Vô Song, Tứ Đại Danh Bổ --> dân HK gu thưởng thức không dở

Trong Lục Đạo Thiên Thư ông nhà văn biên kịch cũng nói là Mã Vinh Thành hết thời rồi \:D/
 
lão nào bảo cuối 2009 ra tiếp mà....
=,="
thôu tớ drop ahvl tại đây....
xem vt xong đọc qua nó ói ngay những gì đã đọc =.="
tiên sư bố thèn Mã ....

;)) ;)) ;))
Em nhớ chú riccky nói câu này lâu rồi mà, từ hồi còn ở topic cũ mà
;)) ;)) ;))

Thôi ráng đọc cho hết đi, còn lên đây chém gió với anh em, cũng sắp hết rồi mà :))
 
Thêm 1 đồng chí nữa drop , giờ còn mỗi Lông hiền nhân tiếp tục kháng chiến trường kỳ với Mã Lão Đại =))

Mà éo hiểu bên HK có còn thằng nào mua truyện của Mã không nhỉ ?
Thế hệ 8x,9x bên HK trình độ học vấn và giáo dục rất cao. Chả lẽ lại có thằng vô não đi đọc truyện của Mã
Top seller comic HK năm ngoái hình như là Hỏa Phụng, Tuyệt Thế Vô Song, Tứ Đại Danh Bổ --> dân HK gu thưởng thức không dở

Trong Lục Đạo Thiên Thư ông nhà văn biên kịch cũng nói là Mã Vinh Thành hết thời rồi \:D/

Chắc là nhiều.Mua để còn có cái mà tán phét cho vui chứ =))
 
Thà rằng hồi đó kết thúc ngay phần II để 2 anh Phong Vân vô địch thiên hạ được rồi, cứ cố kéo dài thêm, buff cho lắm rồi giờ thành ra chân nguyên rồng hay sống ngàn năm vẫn thua mấy thằng được buff

Phong Vân tiếp cũng không sao, lấy Phong Vân làm nền để xây dựng những nhân vật như Hoài Không, Hoài Diệt, Long Nhi cũng rất hay. Tiếc là Mã không biết xử lý, nên càng về sau mới càng dở.

Mà éo hiểu bên HK có còn thằng nào mua truyện của Mã không nhỉ ?
Thế hệ 8x,9x bên HK trình độ học vấn và giáo dục rất cao. Chả lẽ lại có thằng vô não đi đọc truyện của Mã
Top seller comic HK năm ngoái hình như là Hỏa Phụng, Tuyệt Thế Vô Song, Tứ Đại Danh Bổ --> dân HK gu thưởng thức không dở

Mỗi người mỗi thị hiếu. Có những chú thích đọc truyện nghiền ngẫm sâu sắc, có chú thì thích xem đánh nhau chém giết chứ chả quan tâm đến nội dung. Mã có nói là truyện tranh mà không có cảnh đánh nhau thì tác giả bị coi là lừoi mà. Cho nên mỗi chút là cho đánh nhau vào.
 
đọc thì nhảm như chích cái nhảm này của nó
làm anh em dôm lên chứ nhỉ =))=))=))
 
Thêm 1 đồng chí nữa drop , giờ còn mỗi Lông hiền nhân tiếp tục kháng chiến trường kỳ với Mã Lão Đại =))

Mà éo hiểu bên HK có còn thằng nào mua truyện của Mã không nhỉ ?
Thế hệ 8x,9x bên HK trình độ học vấn và giáo dục rất cao. Chả lẽ lại có thằng vô não đi đọc truyện của Mã
Top seller comic HK năm ngoái hình như là Hỏa Phụng, Tuyệt Thế Vô Song, Tứ Đại Danh Bổ --> dân HK gu thưởng thức không dở

Trong Lục Đạo Thiên Thư ông nhà văn biên kịch cũng nói là Mã Vinh Thành hết thời rồi \:D/

T nghĩ cái AHVL sang Vn có thể bị coi là nhảm, nhưng bên tàu thì chưa chắc, vì mấy cái như ma, phật rồi anh hùng, tiểu nhân, ý trời gì gì đó có vẻ là khá gần gũi với văn hóa của bọn Tàu, nên t nghĩ xuất bản bên tàu bộ này vẫn sẽ đắt khách.:D

Về AHVL, nói thật là Mã viết nhiều đoạn cũng khá phết, nhưng nhìn tổng thế là nhàm, công lực của Mã ko thâm hậu, nên càng bôi ra thì càng dở, nhưng đây là cái tật của Mã rồi, chắc chẳng bao h sửa được:))

Cái Lục Đạo Thiên Thư mấy tập đầu còn hay, sao ông tác giả hết ý tưởng nên chế ra vớ vẩn lung tung, đọc thấy thua xa a Mã chế:))
 
ai có pv hoi 509 ko
.............
 
Back
Top