Em có đứa bạn học cùng trường hồi cấp 2 lâu rồi mới gặp lại. Không hiểu sao em lại thấy thích thích nhỏ. Thích thì phải cua đúng không các bác nhưng khổ nỗi em mải chơi game suốt mấy năm qua (em là sinh viên). Cứ đi học về là lại lao vào game nên giờ sức khỏe sa sút, mất kỹ năng giao tiếp, chỉ biết đường từ nhà đến trường :(. Em quyết tâm thay đổi để cưa nhỏ nên đã hạn chế chơi game, tập thể dục hàng ngày, khám phá phố phường nhưng còn 1 số nhược điểm sau em chưa biết cách khắc phục mong các bác giúp cho:
- Giam mình trong nhà chơi game quá lâu nên giờ em mất tự tin khi nói chuyện với mọi người nhất là bọn con gái
. Các bác cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào dạy các kỹ năng giao tiếp không?
- Em hơi vô tâm (quên các ngày đặc biệt trong năm, không nhớ sinh nhật bạn bè, người thân) khiến các mối quan hệ không mấy sáng sủa
. Nhờ các bác góp ý để cải thiện tình hình.
- Da mặt em thuộc loại da nhờn nên khi chụp ảnh mặt em cứ bóng loáng các bác ạ
. Các bác tư vấn giùm em cách điều trị.
- Em hay ra mồ hôi dù ít vận động
, có cách nào để khử mùi hôi khẩn cấp không các bác?
- Răng em không trắng lắm
có cách nào khắc phục không các bác?
- Em chỉ uống được tối đa 3 chén rượu hoặc 2 cốc bia. Bạn bè nó cứ chê em là đàn bà
. Các bác tư vấn giùm em cách đối phó với.
- Giọng em chán lắm nên mỗi khi đi hát karaoke là em lại ngồi yên một chỗ
. Có cách nào để tỏ ra nhiệt tình mà không phải hát không các bác?
Vì mấy cái nhược điểm đó mà em vẫn chưa dám đi tán nhỏ. Mong các bác tư vấn giúp.
- Giam mình trong nhà chơi game quá lâu nên giờ em mất tự tin khi nói chuyện với mọi người nhất là bọn con gái
. Các bác cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào dạy các kỹ năng giao tiếp không?- Em hơi vô tâm (quên các ngày đặc biệt trong năm, không nhớ sinh nhật bạn bè, người thân) khiến các mối quan hệ không mấy sáng sủa
. Nhờ các bác góp ý để cải thiện tình hình.- Da mặt em thuộc loại da nhờn nên khi chụp ảnh mặt em cứ bóng loáng các bác ạ
. Các bác tư vấn giùm em cách điều trị.- Em hay ra mồ hôi dù ít vận động
, có cách nào để khử mùi hôi khẩn cấp không các bác?- Răng em không trắng lắm
có cách nào khắc phục không các bác?- Em chỉ uống được tối đa 3 chén rượu hoặc 2 cốc bia. Bạn bè nó cứ chê em là đàn bà
. Các bác tư vấn giùm em cách đối phó với. - Giọng em chán lắm nên mỗi khi đi hát karaoke là em lại ngồi yên một chỗ
. Có cách nào để tỏ ra nhiệt tình mà không phải hát không các bác?Vì mấy cái nhược điểm đó mà em vẫn chưa dám đi tán nhỏ. Mong các bác tư vấn giúp.



.



