Bộ Võ thần có phong cách mới lạ so với các bộ khác, thằng nào cần chết thì chết, đánh nhau thua phần lớn là nó giết luôn, ít có cái kiểu nhân vật bất tử, thua mãi không chết. Không có thiện ác tuyệt đối, nhân vật có phong cách rất riêng, không bị gò bó nhiều với các quy tắc thiện ác, chính tà như các bộ khác ... Mình rất thích cái cốt truyện Võ Nam vì làm việc thiện nhiều, gánh vác nhiều trách nhiệm, tự cho mình phải giúp đỡ người khác, tự trói buộc mình với các quy tắc dẫn đến áp lực ---> thần kinh phân liệt ---> Nam đen xuất hiện với tính cách bất chấp, bá đạo, tà ác....
Nhân đây hỏi các bác, có ai có bộ Thiên Hạ Vô Địch không? Ngày xưa đọc được mấy tập thấy cũng hay nhưng chỗ mình bấy giờ nó lấy mấy tập rồi thôi. Truyện có thằng Võ Tôn Thánh Hùng để lại một bộ thần công, rồi bọn nó đến tranh nhau, có 2 đứa 1 thằng sư, bảo vệ khu có võ công và 1 đứa con gái, đến học trôm võ công, 2 đứa vừa đánh nhau vừa học võ công, rồi đánh 3 ngày 3 đêm, chẳng hiểu thế nào đứa con gái có chửa, về đẻ ra đứa con, thằng sư thì 1 lúc sau chết ... Mấy đứa yếu yếu đứng ngoài, 2 đứa kia đánh nhau làm văng mấy mảnh đá có khẩu quyết ra ngoài, có 2 đứa nhặt được mấy mảnh, về luyện thành tuyệt thế thần công, hình như là thằng Thông Thiên giáo chủ với thằng Đông Phương vô địch thì phải ... Ai có bộ này cho mình mượn scan nhé
