Cảm nhận | Cảm giác khi chơi những game dở tệ ?

  • Thread starter Thread starter tamaki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Khi nào bạn bè qua mượn game, đưa nó đĩa game nó cần kèm một đống game dở, để ko cũng phí lại dc mang tiếng hào phóng:))
 
Khi chơi những game dở tệ thì rất chán, nhưng có những game thừa hưởng ưu điểm của game đi trước nó, vì thế cũng cố lết hết game cho trọn bộ ;))
 
khi chơi phải những game lởm thì mình rất bực và sau đó thì del đối với những game down trên mạng , còn những game mua disc về chơi thì mình bẻ disc
 
chơi gặp game dỡ thì tiếc công mua đĩa với tiếc công ngồi đợi down :-w
 
khi chơi phải những game lởm thì mình rất bực và sau đó thì del đối với những game down trên mạng , còn những game mua disc về chơi thì mình bẻ disc

game có dở mấy cũng chả bao giờ có cái hành động điên rồ này :))
 
game có dở mấy cũng chả bao giờ có cái hành động điên rồ này :))

uhm vì bực quá hóa điên , bẻ disc cho nó nguôi ngoai phần nào
 
khi chơi phải những game lởm thì mình rất bực và sau đó thì del đối với những game down trên mạng , còn những game mua disc về chơi thì mình bẻ disc

Cứ để đó,mua về lại đi bẻ,phí thế :))

Cảm giác khi chơi những game dở tệ là rất buồn ngủ,người lừ đừ :| Chơi ráng có khi chóng mặt luôn =.=
 
Tớ mà gặp game dở thì không có cảm giác gì mấy :|
Quit rồi xóa ngay tắp lự :|
Mà ít khi mua game dở về chơi lắm. Toàn tìm hiểu xem người ta nói gì rồi mới mua :D
 
Cứ để đó,mua về lại đi bẻ,phí thế

để đó cho rác nhà hử :)) , ra hàng mình hay xem mấy cuốn catalog , thấy hay hay thì bốc về , đến lúc chơi thì như sh1t => bẻ =))

hồi đó còn con nít chứ sau này thì hết rồi :))
 
Trailer 1 đằng mà game lại 1 kiểu thì ức chế vô cùng :|
 
Chơi game dở tệ ư? Làm sao biết nó dở hay hay? Dở với người này mà lại hay với người khác và ngược lại thì sao? Phải thử mới biết. Mà nhiều khi chơi xong lại thích cái dở của nó đấy. Có giải Ig Nobel thì biết đâu có thể cũng được giải Crazy Game.. ;)) Đại loại như thế.
Còn khi chơi xong mà thấy nó dở quá thì phun "mịa" nó một câu: "...dog game" :))
cho bỏ ghét.
 
không rõ dở là dở như thế nào vì trong những số game hay vẫn còn một vài hạt sạn. nhưng mà dở tệ thì xin lỗi, lần sau đi đổi đĩa khác (tốn thêm mớ xiền:((), rất là chán, cảm giác như chơi cho hết xem nội dung có gì nổi bật không chứ chơi mà chẳng thấy thích thú gì. hơn nữa chơi game dở dễ bị buồn ngủ:))
 
Chơi những game dở vừa tốn tiền vừa phí thời gian, lại dễ gây ức chế :|
 
vào game thấy không hay thì del luôn, không tỏ thái đọ zì, trừ những game nhọc công download về:-w:-w:-w:-w:-w:-w
 
để đó cho rác nhà hử , ra hàng mình hay xem mấy cuốn catalog , thấy hay hay thì bốc về , đến lúc chơi thì như sh1t => bẻ

hồi đó còn con nít chứ sau này thì hết rồi

Tui tiếc tiền,hay chơi ráng để tìm coi có chỗ nào hay ko.Với lại hồi đó có bài học xương máu rồi.Trước ra hàng mua cái đĩa Brave soul gì gì ấy,hình 2d xấu tè,cách chơi thì chán cực,điên tiết uninstall rồi vứt sọt rác luôn,ai ngờ sau này qua nhà thằng bạn,nó mở cho cái gallery của game đó,có...:'>
Mất tiền ngu đi mua lại đĩa =((
 
đơn giản là chơi được 1 lúc thì buồn ngủ =))
 
Hồi giờ chẳng bao giờ đụng phải game dở, gì chứ game là thứ mình có thể chọn nên đã chơi thì phải chơi những thằng khá trở lên! :'>

Vậy nên trường hợp game chơi thấy ko hay thì chỉ dám bảo là game ko hợp với mình thôi, chứ nhiều người vẫn thấy hay! Ko thể nhận xét chủ quan là thằng đấy dở được!

Thế nên nghe mấy cậu trẻ mở miệng ra hễ mua game dở là bẻ đĩa này nọ thấy cứ chướng chướng thế nào!
 
Chán quá thì out game rồi delete thôi. Hơi nhọc công download tí, nhưng xóa đi cho đỡ nặng máy.
 
game dở thì chán, thế thôi :))
gần đây ko mua đĩa nữa nên cũng chả tiếc tiền :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top