_Mia về tới nhà trời cũng gần sáng, mệt quá chơi COD6 được 1 tý thì đi ngủ :(:( hồi tối nhiều kèo quá làm chạy tới chạy lui trong tp như điên vậy, còn phải đi lấy dùm 2 cái đĩa COD6 cho 2 con gà kia nữa chứ

_Ở ngoài đó 1 đống anh em đi lấy COD6 chung còn trong Nam chỉ duy nhất mình tôi khui hộp "nóng" vào lúc 12h đêm tại trụ sở chính của Tín Thành, cảm giác phê vãi đái, vừa lạnh lại ấm áp vì có...... :-*:-*:-* Cảm giác khi khui hộp rất đã, bên trong hộp đĩa lạnh ngắt, nhưng cảm giác hơi nản 1 chút vì dường như hộp đĩa gốc của xbox360 không bằng 1 hộp đĩa game gốc của ps3 từ độ nặng cho đến kiểu dáng, "xìu xìu ểnh ểnh, cong cong quẹo quẹo sao đó"


chứ không được cứng cáp như hộp ps3.
Hình ảnh từ đêm offline với anh Hiếu, pictures from camelo nguyen
hình đây, sắp xếp theo thứ tự thời gian mọi người nhá
thành công của đợt off này là chụp hình mọi người đầy đủ, chẳng thiếu mặt ma nào =]
Công nhận trình chụp của em camelo nhà ta tiến bộ hẳn, chụp đẹp quá!! Nhất là mình hehe... làm nhớ tới mấy tấm ảnh lừa tình của anh Tiến haha...
Kỳ offline này thành công tốt đẹp, thành viên hội có mặt đông đủ và thêm khá nhiều thành viên mới lần đầu tiên họp chung với hội lầy lội này như clanthebest (sinh viên hiếu học và ham quậy), new xbox (tiểu thiếu gia 9x của đất Hà Thành), Cos (Borderland chung), nghiemthinh,... lần này họp off phải nói là đông nhất trong các kỳ họp offline trước với số lượng thành viên vượt lên con số 20 bao gồm hội cựu chiến binh và các member 9x và thành viên mới.
Anh Hiếu đúng là thoải mái và vui vẻ, chịu chơi vô cùng tuy hơi tiếc là bị "kìm cặp" nên không dám vẫy vùng :) Anh Hiếu nghe nói lần này con gà Ju và Yaourt chuẩn bì kèo "Double Bình" nghe rầt khoái, em gái AJ liệu mà thu xếp dẫn chị Thu, nói chung 2 chị em gái đi mua sắm cho anh Hiếu có thời gian lầy hết cở!!
P/s ngoài lề: kỳ này 1 người nữa làm tôi hết sức ấn tượng và bất ngờ đó là chú Vô Ngã nhà chúng ta, phong cách rất là nét riêng khi xuất hiện với phong cách bụi bặm như giang hồ, mặt dính xẹo như tử tủ Prison Break mới vượt ngục cùng con cup 67 đồi cố lựu nhưng lại hiền khô như mấy thầy tu từ trên núi mới xuống, đúng với biệt danh Vongax, chắc có lẽ ngã nhiều quá rồi giờ nên tu hixhix... Tôi thật phục và kết phong cách của chú này vô cùng, dám chơi ngược và đối chọi với "phong cách sống" của tuổi trẻ bây giờ. YEAH!!!!