lequochuy_tv123
T.E.T.Я.I.S
- 24/8/08
- 562
- 10
Đúng vậy , có lúc mình thấy mình thật xấu hổ , cả đám bạn , đứa thì hát hay , đàn hay , học giỏi , nấu ăn ngon , giỏi vi tính , giỏi văn , thơ .... còn mình
, đôi khi nghĩ mà cũng thấy mình , từ nhỏ tới lớn mình chỉ thấy làm cái gì cũng tệ , đỡ lắm là trung bình . MÌnh ko biết làm thế nào để phát hiện ra tài năng của mình nữa , mình rất lạnh lùng , chỉ có vài đứa bạn , chỉ thích ngồi một chỗ để suy ngẫm . Đôi lúc suy ngẫm mà thấy hổ thẹn với ba má .
, đôi khi nghĩ mà cũng thấy mình , từ nhỏ tới lớn mình chỉ thấy làm cái gì cũng tệ , đỡ lắm là trung bình . MÌnh ko biết làm thế nào để phát hiện ra tài năng của mình nữa , mình rất lạnh lùng , chỉ có vài đứa bạn , chỉ thích ngồi một chỗ để suy ngẫm . Đôi lúc suy ngẫm mà thấy hổ thẹn với ba má .





hiểu ý rồi chứ.
. suy đi nghĩ lại thì đúng là không tài nhưng lại có cái cần cù
. thôi thì đành chấp nhận ta bất tài nhưng lại có cái cần cù + chút ít thông minh thua cả đống đưa nhưng trên cả khối thằng
mà nhìu năm kinh nghiêm h mình thành 1 " CAO THỦ TÌNH TRƯỜNG " rồi
..... chuẩn