Làm thế nào để phát hiện ra tài năng ???

bác chủ ko thử thì sao biết mình giỏi cái gì? :)
 
- Chính xác \:D/ ...... Từ một thằng không biết nói chuyện với gái, bây giờ gặp gái ở đâu là ta tán ở đó :'> .........

Kinh nghiệm đâu thế ?? Chỉ mình với, mình dở cái này nhất =((

Giỏi cái gì thì tập cái đó :D. Mình hồi trước cũng chẳng giỏi gì, bây giờ cũng vẫn vậy =((. Có khi mình đang tài năng cái gì mà ko nhận ra thôi ;))
 
Kinh nghiệm đâu thế ?? Chỉ mình với, mình dở cái này nhất =((

Giỏi cái gì thì tập cái đó :D. Mình hồi trước cũng chẳng giỏi gì, bây giờ cũng vẫn vậy =((. Có khi mình đang tài năng cái gì mà ko nhận ra thôi ;))

Thoải mái, thư giãn, hài hước nhưng không sến. Về phần em thì những đối tượng xác đinh chỉ là bạn thì em sẽ bựa tẹt ga, chúng nó lúc nào cũng kêu mình bựa, mình hâm nhưng đi chơi ko thể thiếu mình đc :>

Còn những đối tượng muốn tiến xa thì nên tinh tế hơn, bựa có chừng mực, đôi lúc sến chút cũng ko sao nhưng tuyệt đối tránh những trò sến quá mức trên phim ảnh. Biết dừng đúng lúc, lúc cần đứng đắn thì phải nhận biết được. Thỉnh thoảng thể hiện mình 1 chút trong lĩnh vực gì đó nhưng không quá, dễ gây ác cảm.

Sơ sơ vậy thôi, mong bác cải thiện
111.gif
 
Có khi mình đang tài năng cái gì mà ko nhận ra thôi

Cứ nghĩ vậy thì mãi không khá lên được đâu. Cho dù có là ngọc quý đi nữa mà không được phát hiện và mài dũa thì nó cũng chỉ là cục đá bình thường thôi.

Muốn có vinh quang thì phải trải qua rèn luyện. Thiên tài cũng cày như trâu chứ đâu phải sinh ra là được gọi thiên tài. Còn mấy thằng quái vật có trí nhớ siêu phàm hay tính toán bẩm sinh thì tụi nó là dạng đột biến rồi, người thường thì không nên chơi với tụi nó làm gì :P
 
Không giỏi 1 cái gì cũng là 1 tài năng ...
 
Thoải mái, thư giãn, hài hước nhưng không sến. Về phần em thì những đối tượng xác đinh chỉ là bạn thì em sẽ bựa tẹt ga, chúng nó lúc nào cũng kêu mình bựa, mình hâm nhưng đi chơi ko thể thiếu mình đc :>

Còn những đối tượng muốn tiến xa thì nên tinh tế hơn, bựa có chừng mực, đôi lúc sến chút cũng ko sao nhưng tuyệt đối tránh những trò sến quá mức trên phim ảnh. Biết dừng đúng lúc, lúc cần đứng đắn thì phải nhận biết được. Thỉnh thoảng thể hiện mình 1 chút trong lĩnh vực gì đó nhưng không quá, dễ gây ác cảm.

Sơ sơ vậy thôi, mong bác cải thiện
111.gif

Mình ở nước ngoài nên cua khó hơn VN (hồi ở VN đã dở giờ qua đây chắc tịt luôn =(() ... Mình cũng ko giỏi nói chuyện với con gái lắm, thêm cái tính careless nữa :|. Thoải mái, thư giãn thì OK. Còn giờ thì mình cũng ko để ý ai hết, nên cũng sống bt. Bạn bè thì nhiều, nhưng chưa xác định được ai hết :P. Anyways, thanks :D

Cứ nghĩ vậy thì mãi không khá lên được đâu. Cho dù có là ngọc quý đi nữa mà không được phát hiện và mài dũa thì nó cũng chỉ là cục đá bình thường thôi.

Muốn có vinh quang thì phải trải qua rèn luyện. Thiên tài cũng cày như trâu chứ đâu phải sinh ra là được gọi thiên tài. Còn mấy thằng quái vật có trí nhớ siêu phàm hay tính toán bẩm sinh thì tụi nó là dạng đột biến rồi, người thường thì không nên chơi với tụi nó làm gì :P

Ý mình ko phải là vậy :| . Đôi khi mình làm tốt việc gì thì cái đó cũng gọi là tài năng hoặc tài lẻ, nhưng mà mình chỉ chưa nhận ra thôi :|.

Tài năng là 1, cố gắng là 9 lận. Do đó có là thiên tài mà cũng ko học về vườn chăn trâu còn sướng hơn :-j. Các thiên tài như Morzart cũng phải học từ bé \m/. Do đó phải biết tự mình vươn lên \:D/
 
Tớ rất thích guitar , có 1 lần lại nhà thằng bạn , nhà nó có cây guitar ,chơi một hồi mê luôn , đem về nhà , ba kêu đem trả đi chơi không được vì khổ nổi tớ là người đạo hồi , chơi guitar là cấm (haram) , ngay cả với Violin , piano , organ ... , cấm ngay trong hukum, (giáo luật) , chỉ được chơi guitar ở nước nào mà có vua là người đạo hồi , như Ả Rập chằng hạn và nơi đó phải có nhiều người hồi giáo như malaysia , pakistan , iraq , indonesia , vì tiếng đàn guitar sẽ làm cho mình mê mẫn mà quên đi việc hành đạo (ibadath) -> đúng , tớ đã bị nó cuốn hút đến bỏ bữa cơm trưa hết mấy lần. Đã mấy lần bỏ dâng lễ (sgolah) không ít , nhưng quả thật tớ rất thích chơi đàn , vài lần tớ chơi thử , thấy mình rất hợp với nó , còn định đi kiếm chỗ dạy guitar để học , nhưng mà chắc có lẽ mình ko bao giờ biết chơi đàn , trừ khi mình có thể định cư ở ả rập -> impossible
 
Tớ rất thích guitar , có 1 lần lại nhà thằng bạn , nhà nó có cây guitar ,chơi một hồi mê luôn , đem về nhà , ba kêu đem trả đi chơi không được vì khổ nổi tớ là người đạo hồi , chơi guitar là cấm (haram) , ngay cả với Violin , piano , organ ... , cấm ngay trong hukum, (giáo luật) , chỉ được chơi guitar ở nước nào mà có vua là người đạo hồi , như Ả Rập chằng hạn và nơi đó phải có nhiều người hồi giáo như malaysia , pakistan , iraq , indonesia , vì tiếng đàn guitar sẽ làm cho mình mê mẫn mà quên đi việc hành đạo (ibadath) -> đúng , tớ đã bị nó cuốn hút đến bỏ bữa cơm trưa hết mấy lần. Đã mấy lần bỏ dâng lễ (sgolah) không ít , nhưng quả thật tớ rất thích chơi đàn , vài lần tớ chơi thử , thấy mình rất hợp với nó , còn định đi kiếm chỗ dạy guitar để học , nhưng mà chắc có lẽ mình ko bao giờ biết chơi đàn , trừ khi mình có thể định cư ở ả rập -> impossible

Vì lý do công giáo mà ko được phát huy tài năng thì uổng quá =((. Mà sao đạo hồi có những cái kì quá nhỉ, mình cũng đang học piano... Nếu là đạo hồi thì giờ này làm sao mà biết được :| ... Vậy sao bác ko đổi công giáo đi :-? ??
 
Vì lý do công giáo mà ko được phát huy tài năng thì uổng quá =((. Mà sao đạo hồi có những cái kì quá nhỉ, mình cũng đang học piano... Nếu là đạo hồi thì giờ này làm sao mà biết được :| ... Vậy sao bác ko đổi công giáo đi :-? ??


Không đâu bạn à , mình theo đạo hồi từ đó đến giờ , dạy cho mình rất nhiều đức tính, nó ăn sâu vào xương máu của mình rồi , thà chết chứ ko bỏ hồi giáo , nhưng mà người ta cấm như vậy cũng thấy rất đúng . Mình đã mê mẫn nó mà quên ăn quên ngủ đấy :| , chắc phải gắn học để qua ả rập (giỡn thôi)
 
Không đâu bạn à , mình theo đạo hồi từ đó đến giờ , dạy cho mình rất nhiều đức tính, nó ăn sâu vào xương máu của mình rồi , thà chết chứ ko bỏ hồi giáo , nhưng mà người ta cấm như vậy cũng thấy rất đúng . Mình đã mê mẫn nó mà quên ăn quên ngủ đấy :| , chắc phải gắn học để qua ả rập (giỡn thôi)

Thế thì ko đổi được rồi, mình ko nói về vấn đề tôn giáo mà chỉ là những cố gắng, tài năng cá nhân mặc dù những đạo khác cũng có phần nào giống vậy :D. Còn việc bác mê thì là chuyện khác :)) ... Nhưng mà cũng hơi tiếc khi mà điều kiện bản thân kiếm lại nhưng đam mê của mình =((
 
chà mình là lần đầu tiên đc chứng kiến một người việt có đạo hồi giáo đấy:|, bạn hiện sống ở VN hay sống ở nơi nào trên TG vây.?
 
người Việt hồi giáo ko nhiều nhưng đâu phải là ko có :|
 
người Việt hồi giáo ko nhiều nhưng đâu phải là ko có :|

chà mình là lần đầu tiên đc chứng kiến một người việt có đạo hồi giáo đấy:|, bạn hiện sống ở VN hay sống ở nơi nào trên TG vây.?

Ở Trà Vinh , Châu Đốc (Châu Giang ) có rất nhiều người HG đấy bạn :|
 
Đúng vậy , có lúc mình thấy mình thật xấu hổ , cả đám bạn , đứa thì hát hay , đàn hay , học giỏi , nấu ăn ngon , giỏi vi tính , giỏi văn , thơ .... còn mình =(( , đôi khi nghĩ mà cũng thấy mình , từ nhỏ tới lớn mình chỉ thấy làm cái gì cũng tệ , đỡ lắm là trung bình . MÌnh ko biết làm thế nào để phát hiện ra tài năng của mình nữa , mình rất lạnh lùng , chỉ có vài đứa bạn , chỉ thích ngồi một chỗ để suy ngẫm . Đôi lúc suy ngẫm mà thấy hổ thẹn với ba má .

bác chủ thớt giống mình vãi lúa,cái tính cách ấy,chắc bác suy nghĩ sâu sắc lắm đây:),mình thì chọn con đường làm lãnh đạo,bật mí chút nhé,tích cách của bác thích hợp làm luật sư or người đi tư vấn tài chính...,không thì bác cũng có thể làm lãnh đạo:D:D
 
chủ 2pic giống mình...đến giờ cũng ko biết mình có tài năng gì...đôi lúc cũng suy nghĩ về điều này nhưng sau đó lại thôi...cứ mặc kệ nó...mình có tài thì ắc sẻ có người nhận ra chứ mính khó mà nhận biết dc mình có tài lẻ gì...

PS: hum bửa thằng bạn mình khoe 1 ngày nó thm~ du 3 lần...cái này có thể gọi là tài năng ko nhĩ;))
 
1 ngày 3 lần thì tài năng gì. Nhịn thẩm 1 năm mới gọi là tài năng :)
 
Tài năng ở chỗ...........không có tài năng gì.

Đùa chứ ko cái gì tự đến,như tớ từ 1 con vịt đực đi luyện thanh giờ thành ca sỹ cho phường rồi đấy
 
Đúng vậy , có lúc mình thấy mình thật xấu hổ , cả đám bạn , đứa thì hát hay , đàn hay , học giỏi , nấu ăn ngon , giỏi vi tính , giỏi văn , thơ .... còn mình =(( , đôi khi nghĩ mà cũng thấy mình , từ nhỏ tới lớn mình chỉ thấy làm cái gì cũng tệ , đỡ lắm là trung bình . MÌnh ko biết làm thế nào để phát hiện ra tài năng của mình nữa , mình rất lạnh lùng , chỉ có vài đứa bạn , chỉ thích ngồi một chỗ để suy ngẫm . Đôi lúc suy ngẫm mà thấy hổ thẹn với ba má .

Sao bạn ko tự hổ thẹn với chính mình đi :|
Tài năng ko có thì cố gắng tập tành , thạo 1 cái gì đó cho mình cũng dc mà

!
 
"Trời sinh ta ra, ắt hữu dụng" :):):)
 
Back
Top