Bựa cái là chap trc mới cho thấy Kis nhân kiếm hợp nhất , h mới hoá ra anh ấy cũng chẳng hiểu cái kiếm của mình lắm , gặp việc mới xảy ra lần đầu có khác , vậy mà ko hiểu hồi trc anh ấy giành kiếm như nào nữa , hay là đặt làm
Cây kiếm này bảo có lí trí cũng cóc phải , có khi ngu hơn con vật , xét cho cùng nó chỉ làm theo thuộc tính vốn có , chứ với tình cảnh anh Bee vật ra như thế rồi , nó cũng ko bảo vệ nổi , thế mà lại còn đòi phản , rồi sau ai làm chủ nó nếu Kis thắng
Kis chắc từ trc có thanh kiếm đã nhiều chakra rồi , ko thì dễ j nó chọn làm chủ , nhưng mà để cho kiếm phản kiểu này thì tiêu tùng hình tượng quá , trc h cứ cậy có cây kiếm , khen nó đủ đường , mà h bị nó cắn lại , lại cho rằng mình hiểu nó lắm
Con gấu chó với anh già ko chiến đấu quen cùng Bee , mà lại cũng yếu , giỏi lắm chỉ lao vào làm vật thế thân chắn cho 1-2 đòn thôi , nhưng mà anh Bee cũng ko muốn phải thí mạng 2 nhân ấy , vậy nên mới sinh ra vô dụng
Bee kể cả ko giả chết thật thì cũng chả dễ mà thua , có con Hachibi trong người làm j dễ mà gục đến vậy , cùng lắm chỉ bất tỉnh thôi
Ah mà Nar hoá lên ver1 đã có thể hồi phục vết thương thì hình như Bee ko làm đc thì phải , hay là do từng loại Bijuu có khả năng khác nhau giống kiểu 4 đuôi thì dùng đc nhiều nguyên tố kết hợp
Nếu Bee đặt bẫy trong cái kiếm Kis nhặt lên thì đúng là nhạt , trò gài hàng trong vũ khí xài rồi , vả lại chả lẽ Kis ko có 1 cái kunai của mình hay có chiêu j dứt điểm ko mà phải thò tay vào đồ đối thủ vậy cơ chứ , chắc mang cái kiếm ko theo nặng lắm rồi