- 20/3/09
- 696
- 54
Tình hình là em đang làm quen 1 bạn cùng lớp, hồi tuần trước bạn đó mới phát hiện ra và vẫn nói chuyện với em phình thường nhưng tự nhiên sang tuần này bạn đó thay đổi hẳn bây giờ càng lúc càng cố tình tỏ ra ko để ý đến em rồi mỗi lần có em ở gần đó thì lại càng tỏ ra thân mật cười nói vô tư với mấy thằng con trai khác trong lớp(dù tuần trước ko có
) như muốm làm em tức chết vậy đó
chưa cần biết bạn đó cố tình hay làm thiệt nhưng thật sự làm em tức lắm rồi
trong giờ học có bài gì khó bạn đó hỏi em em đều chỉ như ko có truyện gì sảy ra
vậy bây giờ phải làm sao hả các bô lão?????:(
) như muốm làm em tức chết vậy đó
chưa cần biết bạn đó cố tình hay làm thiệt nhưng thật sự làm em tức lắm rồi
trong giờ học có bài gì khó bạn đó hỏi em em đều chỉ như ko có truyện gì sảy ra
vậy bây giờ phải làm sao hả các bô lão?????:(
....... Tên, tuổi, địa chỉ, số nhà sđt
..... Quen ở đâu, khi nào, làm sao quen, tiến triển tới đâu rồi
.......



rồi vài lần lên bản ko biết làm bài lý mình cũng ra tay thế là đúng hết
, trong lớp cũng chỉ nói chuyện bình thường ko sâu xa ko ngụ ý:(.
, kiểm điểm lại bản thân trước đi rồi hẵn nghĩ đến người khác.
. Cứ sáp vào mà 8 và cưa đổ là OK thôi 

. Lúc nó cần chỉ bài thì chỉ hết mình, còn bình thường thì bơ nó đi 