behindtheblueeye
Vẫn còn sống
- 15/4/05
- 567
- 3
Gian khổ sẽ giành phần ai?
Hài dà, nãy viết 1 bài dài ngoằng chửi xả các kiểu đang định gửi thì rớt mạng, tụt cảm xúc, thôi bài này than thở vậy.
Bốn năm rồi, hơn 30 cái dự án, bài tập lớn nhóm mà toàn tự làm toàn bộ, số lần được giúp đỡ chắc đếm bằng ba ngón tay? Đám làm cùng hoặc vô tích sự, hoặc vô trách nhiệm, hoặc cả hai. Mình thì không thể vô trách nhiệm được vì không ai chèo thì con thuyền sẽ lật. Những lúc thức đêm làm việc một mình, mệt mỏi lắm, nản lắm.
Cái lớn xuất phát từ cái nhỏ, ngẫm chuyện mình lại nghĩ chuyện đời, chẳng phải cũng thế sao?
Than thở tí, lại ngồi cố thôi.
Hài dà, nãy viết 1 bài dài ngoằng chửi xả các kiểu đang định gửi thì rớt mạng, tụt cảm xúc, thôi bài này than thở vậy.
Bốn năm rồi, hơn 30 cái dự án, bài tập lớn nhóm mà toàn tự làm toàn bộ, số lần được giúp đỡ chắc đếm bằng ba ngón tay? Đám làm cùng hoặc vô tích sự, hoặc vô trách nhiệm, hoặc cả hai. Mình thì không thể vô trách nhiệm được vì không ai chèo thì con thuyền sẽ lật. Những lúc thức đêm làm việc một mình, mệt mỏi lắm, nản lắm.
Cái lớn xuất phát từ cái nhỏ, ngẫm chuyện mình lại nghĩ chuyện đời, chẳng phải cũng thế sao?
Than thở tí, lại ngồi cố thôi.



.
. Sau này ra trường thì ai sẽ có lợi hơn