Badboy 619
Mario & Luigi
- 17/4/05
- 790
- 7
Nói đến cái làm việc nhóm thì mệt lắm. Chơi chung với đám bạn, khi chọn nhóm thì tụi nó rủ gộp chung 1 nhóm, uh thì vào, dù sao lập nhóm với bạn cũng đỡ hơn là với mấy đứa không quen. Sau đó có bài để làm, nói chia ra làm. Nhưng sau đó về thì chẳng đứa nào chịu tìm hiểu để làm, toàn lo ba cái việc đâu đâu. Mình thì sợ mất điểm, nên về đi tìm hiểu để làm, đến khi gần nộp bài hỏi tụi nó có ý kiến gì không, có tìm hiểu gì chưa thì trả lời một câu #$%^%$ là "có biết gì đâu mà làm", thế thì phải ôm một mình. Mà như vậy thì thôi đi, mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, đem lên tới tận chỗ cho tụi nó làm 1 việc cuối cùng là ráp lại cho ra sản phẩm. Vậy mà tụi nó không bao giờ biết coi trọng việc làm của mình, cứ cho việc đó là nhẹ nhàng, là dễ dàng lắm, còn việc của tụi nó mới là nặng nhọc, mới là khó khăn.
Còn 1 cái nữa mới nhảm, thầy giao bài làm, nhóm 3 đứa, ban đầu chỉ có mình với thằng kia làm, đến khi làm gần xong rồi thì thằng còn lại mới bắt tay vào làm, còn lại bảo phải làm theo nó để nó hiểu, dễ điên không chứ >"<.
Còn 1 cái nữa mới nhảm, thầy giao bài làm, nhóm 3 đứa, ban đầu chỉ có mình với thằng kia làm, đến khi làm gần xong rồi thì thằng còn lại mới bắt tay vào làm, còn lại bảo phải làm theo nó để nó hiểu, dễ điên không chứ >"<.
Ko hiểu bị gì quài có sao ko nữa? 

Xong đến cái lúc dựng thì gọi bọn ra giúp, có 1 thằng đã ko làm gì còn bật "tưởng bọn mày là ai mà ra lệnh?", thế là bị cả lũ dằn mặt, phát đấy suýt có đánh nhau 