Mình và em ấy quen nhau đã đc 1 năm 2 tháng, đây là mối tình đầu của mình. Nói chung thì cũng ko có nhiều kinh nghiệm, với lại mình cũng còn trẻ con lắm nên hay làm cho em ấy buồn. Em ấy nói:" ko biết chừng nào Phát mới hết tính con nít, hết làm Thảo buồn, Thảo ko cần lời xin lỗi, lời hứa mà thay vào đó là một chỗ dựa vững chắc".
Mình không biết làm sao để trở nên đàn ông hơn, chững chạc hơn, mỗi lần mình làm am ấy buồn, mình xin lỗi hoài cũng thấy nhục lắm. Mình phải làm sao đây?
Mình không biết làm sao để trở nên đàn ông hơn, chững chạc hơn, mỗi lần mình làm am ấy buồn, mình xin lỗi hoài cũng thấy nhục lắm. Mình phải làm sao đây?





...... Khi đã nói thì phải nhớ mà làm, có chết cũng ráng làm
....... Nhiều khi giúp một cụ già, đỡ một em nhỏ cũng gây ấn tượng mạnh đối với 1 cô gái :-* ........