Võ Thần: Phượng hoàng lửa : Thời đại Bạch Võ Nam

Bình chọn cho cường giả nào được yêu thích nhất

  • Bạch sầu

    Votes: 58 52.7%
  • Bạch võ nam Black or White

    Votes: 37 33.6%
  • Bạch Vô biên

    Votes: 3 2.7%
  • Bạch Lộ Bảo

    Votes: 10 9.1%
  • Bạch Thiết Mã

    Votes: 8 7.3%
  • Ảo (Áo) Gia

    Votes: 5 4.5%
  • Tam nhãn

    Votes: 5 4.5%
  • Khắc Báo

    Votes: 16 14.5%
  • Đại Hải

    Votes: 5 4.5%
  • Đại đao

    Votes: 2 1.8%
  • Sát Á

    Votes: 2 1.8%
  • Cuồng Phong

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Gia

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Ám Thiên

    Votes: 6 5.5%
  • Cự Sa

    Votes: 7 6.4%

  • Total voters
    110
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Vĩnh sinh vô địch là Bạch Sầu mới đúng.
 
Võ Nam bây h tuy mạnh nhất nhưng vẫn ko bản lĩnh bằng anh Sầu. Ngày xưa BS mạnh nhất và cũng có nhiều thằng chống đối, nhưng anh ko cần ủ mưu để giết từng thắng, thằng nào khiêu chiến là đánh thôi, hơn nữa còn giúp cho đối thủ mạnh hơn. Anh Nam bây h thấy mấy thằng kia tiến bộ thì sợ bọn nó bật nên phải kiếm cớ mà giết từng thằng 1
 
Bây giờ truyện thiếu một cường giả đúng nghĩa : mạnh mẽ , ngông cuồng , thách thức mọi đối thủ kiểu như Bạch Sầu chấp tất cả võ thần hợp lực kill mình hay Khắc Báo hồi trẻ quyết đấu 5000 võ thần , tư lệnh . Thằng Nam đen này chán quá , bỉ ổi , đê tiện , sức mạnh toàn nhờ trợ giúp . Khắc Báo dạo này vợ con vào nên trầm tính hẳn . Tập mới ra này Nam đen như thằng hề ấy , giết Ngân Hà xong là khóc được ngay ;;) . Ghét thằng này quá
 
mấy bác cho em xin link đọc online tiếng Trung của tất cả các bộ Võ Thần với,em mới thuê bộ VT của nxb trẻ đọc thấy hấp dẫn quá,nghe ngóng trên 4room thấy còn nhiều bộ VT nữa,mấy bác biết link đọc online thì share cho em nhá.Thanks
 
Truyên Võ Thần từ hồi Võ Nam chính chết còn thằng Võ Nam đểu nhân vật chính tự dưng biến thành thằng đểu đọc mất vui hẳn, không hào hứng như trước. Đã thế các Võ Thần mạnh nhất bị thằng đểu này quay như quay dế không biết chống cự.

Bây giờ đọc thời đại của truyện Phụng Hoàng Lửa có hứng hơn nhiều, mà Phụng Hoàng Lửa cảm giác như không có nhân vật trung tâm sao ấy .( Mới đọc tập 40 PHL ). Không biết thằng Thích Thiên Võ có phải nhân vật chính không , rõ ràng thằng này là nhân vật chính ban đầu mà ?
 
Võ Nam không biết đạt đến bao nhiêu trùng thiên rồi nhỉ
3 năm trước hơn hẳn mấy đứa kia mà bây giờ có 1 mình Khắc Báo mà cũng vất vả
Cự Sa sau này phản lại Võ Nam như thế nào nhỉ
bác ảo giải thích giùm em đi
 
Nhiều chi tiết nó ảo quá, vd thằng Nam đen còn sống cũng là 1 chi tiết siêu bựa, bây giờ em đọc càng ngày càng ghét thằng Nam đen, bó tay, mà chỗ các bác ra đến tập bao nhiêu rồi thế?
 
maihoanganh choi web game top bao nhiêu rồi. Dạo này anh em chửi Nam đen kinh quá nhưng tác giả đã nói trước là Võ Nam siêu bỉ ổi mà,:)) nên anh em cứ từ từ mà xem sự bỉ ổi của anh ấy=))
 
lên thêm 1 hạng nữa :)) là 1 trong 8 bang mạnh nhứt ;;)
 
Vĩnh sinh vô địch là Bạch Sầu mới đúng.

khi còn tạ thế anh không sợ bất kì thằng nào
thằng nào xoắn anh anh đập thẳng tưng
còn thằng nam thì chạy như...
đến khi tóc đen chỉ được bộ ngọai giao tốt
phải nói rất tốt anh nói không nhiều thằng vãi đái:D
.
___________Auto Merge________________

.
Bây giờ truyện thiếu một cường giả đúng nghĩa : mạnh mẽ , ngông cuồng , thách thức mọi đối thủ kiểu như Bạch Sầu chấp tất cả võ thần hợp lực kill mình hay Khắc Báo hồi trẻ quyết đấu 5000 võ thần , tư lệnh . Thằng Nam đen này chán quá , bỉ ổi , đê tiện , sức mạnh toàn nhờ trợ giúp . Khắc Báo dạo này vợ con vào nên trầm tính hẳn . Tập mới ra này Nam đen như thằng hề ấy , giết Ngân Hà xong là khóc được ngay ;;) . Ghét thằng này quá

tớ thích kiểu nhân vật cồn cồng tí ít địch nhiều vẫn thắng
nếu mà không thắng thì là thằng ngu không biết lượng sức
:D
.
___________Auto Merge________________

.
Bạn Ngân Hà yếu quá, mới đục mấy cái ngỏm mẹ nó rồi :| em của anh Sầu mà bèo quá, trong mấy anh em họ Bạch ngoài anh Sầu ra thì bạn Hà coi bộ khá, có cái đầu model thế mà ...

lúc mới xuất hiện cứ tưởng là hàng khủng
càng đọc anh cang mờ làm chủ mặt trăng mà
làm gì cũng hỏi ý kiến cp không có tư tưởng của một sao
 
anh em cho hỏi mấy hôm trước chơi ở nhà vào
forum.gamevn song lúc nghỉ không thoát nick
thế là hôm nay vào nó cứ hiện những bài từ hôm nào ý
ra quán thì vẫn như thường
 
dạo này đọc VT chán vl. Ngó mặt thằng Nam đen tức hết người. Chẳng giỏi giang bản lĩnh gì cũng được tác giả ưu ái hết cái này cái nọ. Éo bao h thấy nó tu luyện võ công gì, cứ xuất hiện là mạnh như superr man, bất công vl vì trong khi đó bọn kia phải luyện vỡ mật ra vẫn cứ yếu hơn 1 thằng tiểu nhân đi hút sức mạnh của ng # làm của mình.
.
___________Auto Merge________________

.
Nam đen chỉ có chiêu địa ngục chiền thần là hổ báo thôi,sao này nó dùng chiêu đó mới dẹp được tụi cuồng phong,nã độ,bất nhị....không hiểu sao Địa ngục củng biết xài chiêu này mà sao yếu thế ko biết hết bị áo gia rồi hải hổ dập cho te tua.

Địa ngục là người sáng tạo ra chiêu đó làm gì chả biết. Bạn không nghe ĐỊA NGỤC chiến thần ah.. 8-}}
 
Không phải thằng Nam đen Supper man , mà ngộ tính nó cao , được lấy từ bản thể của nó là Bạch Võ Nam .

Lúc đầu thằng Bạch võ Nam cũng mưu mô khó lường cho nên mới gây náo loạn đại địa và đối đầu với bố nó Bạch sầu nhưng không chết .

Sau này số hên , tìm được lò võ của chung cực hiền nhân j đó , đi đem giáo án cho cha nuôi đại hải .

Đại hải mở cái Block tim ...Đi tìm bố bạch sầu để oánh ....

Thằng cha bạch sầu lúc đầu kinh lắm , nhưng sau đó cùi bép cực ...
Nói chung là không bình thường . Nhưng đủ để Ép xung anh Bạch sầu lên .

Bạch võ nam thì từ ngày rape được con vợ thằng bạn , nó trâu lên hẳn , vì bây h anh đã biết làm việc ác .
==================================================================

Từ câu truyện rút ra bài học , 1 thằng cực tốt , khi nó mà làm việc ác thì cực ác và khỏe gấp N lần .

Tuy nhiên nó chỉ sợ lương tâm của chính nó : cũng là lý do Nam đen sợ Nam trắng
 
Không phải thằng Nam đen Supper man , mà ngộ tính nó cao , được lấy từ bản thể của nó là Bạch Võ Nam .

Lúc đầu thằng Bạch võ Nam cũng mưu mô khó lường cho nên mới gây náo loạn đại địa và đối đầu với bố nó Bạch sầu nhưng không chết .

Sau này số hên , tìm được lò võ của chung cực hiền nhân j đó , đi đem giáo án cho cha nuôi đại hải .

Đại hải mở cái Block tim ...Đi tìm bố bạch sầu để oánh ....

Thằng cha bạch sầu lúc đầu kinh lắm , nhưng sau đó cùi bép cực ...
Nói chung là không bình thường . Nhưng đủ để Ép xung anh Bạch sầu lên .

Bạch võ nam thì từ ngày rape được con vợ thằng bạn , nó trâu lên hẳn , vì bây h anh đã biết làm việc ác .
==================================================================

Từ câu truyện rút ra bài học , 1 thằng cực tốt , khi nó mà làm việc ác thì cực ác và khỏe gấp N lần .

Tuy nhiên nó chỉ sợ lương tâm của chính nó : cũng là lý do Nam đen sợ Nam trắng

Hic, bạn nói BS cùi bắp à, thế là bạn ko theo dõi từ đầu đến cuối truyện rùi. Trong khoảng thời gian ảnh tại thế (ko kể lúc đấu với Bạch Chính) thì ảnh có thua ai bao h chưa?[-X. Ngay cả anh Nam củ hành còn phải công nhận lúc nào cha nó -BS- còn sống thì nó vẫn ko bao h là thiên hạ vô địch cả.
 
Hic, bạn nói BS cùi bắp à, thế là bạn ko theo dõi từ đầu đến cuối truyện rùi. Trong khoảng thời gian ảnh tại thế (ko kể lúc đấu với Bạch Chính) thì ảnh có thua ai bao h chưa?[-X. Ngay cả anh Nam củ hành còn phải công nhận lúc nào cha nó -BS- còn sống thì nó vẫn ko bao h là thiên hạ vô địch cả.

Thằng cha Bạch Sầu = Bạch Vô Biên

Tiếng Việt phong phú quá :D
 
=)) Bố Bạch sầu bị thằng Sát Á giết , chứ Bạch Sầu lại Giết sát á :-w , tớ là theo doi truyện từ tập 1 đến tập 52 rồi :))
 
Thằng Nam del hiện giờ là 83 trùng thiên :|. Nó giả vờ vậy thôi đấy đến khi bị Nã Độ ép thì nó phát ra sức mạnh 83 trùng thiên :|
.
___________Auto Merge________________

.
Mà Dis ba, lạ một điều nó làm phát từ 73 lên 83 luôn vượt qua cái ngưỡng 75 TT dễ như bỡn :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top