Nói chung là chakra của Bạch tuộc là có chất kích d** loại mạnh , có thể gây bệnh ngoại tình phản phúc , lây nhiễm qua đường trinh tùng , cháu Samehada trong quá trình BJ ko may đã dính phải
Genjutsu chắc có thể thực hiện thông qua mọi giác quan , nghe , nhìn , ngửi , nếm , sờ soạng

, muốn biết thêm chi tiết cứ lên wiki
Nhưng nói chung là ko khoái cái trò genjutsu lắm , thuật này có hơi tàn nhẫn , nếu xài cấp độ cao đối phương dễ bị di chứng tâm thần về sau , điển hình là cháu Sặc trong quãng đời niên thiếu ăn liền 2 phát Tsu về sau thành ra thế đấy , rồi anh Nagato ban đầu có dở dở nhưng chưa đến mức , nghe xong thơ con cóc đến Konoha liền phát bệnh
Mà h còn có giả thiết Bee bay lên giời nữa , anh ấy là Bee nhưng mà bay làm sao đc , ngoài cháu Nagato , cháu thiên thần Sặc cùng anh Dei với Gaara hay đi máy bay thì có ai bay đc đâu , nhảy lên lúc rớt xuống là con mập nó tợp liền chứ lại
Rảnh chế cái đoạn kết Nar
Mà ai là fan Hin với anti Sặc thì đừng đọc
( kiểu này chắc chả ai đọc )
[spoil]
Sau nhiều ngày đi lung tung lườm đểu liếc xéo thiên hạ , đôi minh châu nhãn thần của Sặc đã sắp hết hạn sử dụng , mắt lờ đờ , cơ thể suy nhược trầm trọng đầu óc lẩn thẩn , nằm trong giường bệnh Sặc thều thào "Ta là vô đối thiên hạ ... hừ .. hừ" thi thoảng lại "Ai cho tao lương thiện" , Mad thấy thằng tử tôn h chả khác đek đồng nát ve chai bèn tính móc lấy 2 viên bi ve của cháu nó để update cho MS của mình rồi thanh lý cái xác thằng Sặc cho hiệp hội phân bón toàn quốc . Karin vẫn 1 lòng chung thuỷ với Sặc đoán biết đc ý đồ nham hiểm của cụ cố bèn vác người tình chạy trốn , mặc dù thoát đc khỏi tay Mad nhưng bệnh tình Sặc ngày càng nặng , thi thoảng đòi tự móc ngọc dương ra liếm , Karin đau đớn vô cùng nhưng ko biết làm sao .
May thay cho Sặc , 1 lần đi xin ăn trên cầu vô tình gặp được 1 vị chân nhân đang đái bậy , vị này chính là Vô Đạo Chân Nhân , sư phụ của Lục Đạo Chân Nhân , đã từng dạy Lục Đạo chửi tục và chém gió , hiện tại đang là Jinchuuriki của con quái thú 11 trym vô đối thiên hạ , tên thật của Vô Đạo là Kishi . Vừa trông thấy Sặc là Vô Đạo nhận ra ngay , bèn chạy ra tay bắt mặt mừng ngỏ ý bày cho Sặc cách chữa bệnh và làm sáng mắt , đổi lại chỉ cần mượn body của Sặc 1 lát . Mặc dù Karin phản đối quyết liệt nhưng Sặc đồng ý ngay , rồi cùng Vô Đạo chui tọt vào WC hành sự , 30' sau Sặc bước ra vẻ mặt hớn hở mãn nguyện , Chân Nhân xốc lại quần , khoan khoái nói : "Ngươi trước h vốn u tối ngu muội , dựa vào phước lộc trời ban và công lao người khác để đạt được sức mạnh , lại ko từ thủ đoạn nào để hãm hại sư phụ bằng hữu , nay đã gặt được quả báo , muốn mắt sáng trở lại thì phải rửa bằng trung tình của người bạn thân nhất ."
Sặc và Karin mừng rỡ xốc nhau đến Konoha , Nar biết Sặc đã trở về liền tức tốc ra đón , vừa trông thấy bộ dạng thảm hại của bạn , Nar thương quá xóc lấy xóc để , cuối cùng tinh lực của Nar rơi lên mặt Sặc làm mắt y sáng trở lại , nguyên khí hồi phục sinh lực tràn trề , cảm động trước tấm lòng của Nar , Sặc quyết định phục thiện , làm lại cuộc đời .
Hin đứng gần đó thấy thế chạy ra níu tay Nar bảo :"Anh ơi , dạo đây mắt em mờ đục đi chẳng còn thấy đường , anh chữa luôn cho em với ." , Sak lập tức cản lại : "Nar đừng nghe con điêu này , mắt nó từ bé đã trắng dã thế rồi ." Hin tức lắm , quay ra choảng nhau với Sak luôn , 2 bên giằng co 1 hồi cuối cùng Hin cho Sak 1 chưởng nát hết phủ tạng nhưng Sak kịp tát cho Hin 1 cái gãy cổ . Nar thấy vì mình mà 2 cô nàng gây nên bi kịch nên trong lòng vô cùng đau đớn , bèn bắt chước Vô Nhai Tử khi xưa đào 1 cái lỗ rồi chui xuống quy ẩn .
Về phần Sặc sau này y sống cuộc đời lương thiện , sáng đi cưỡng hiếp con gái nhà lành , chiều đi trấn lột ăn mày , tối đến gay bar làm việc , chẳng mấy chốc đã có 1 số vốn kha khá cộng thêm 1 đám con hoang rơi vãi đặng gây dựng lại gia tộc . Sặc cũng ko quên công ơn của Karin ngày trước nên đã bán cô sang TQ để lấy tiền mua đất . Nhờ tu chí làm ăn mà y đã lập nên Uchiha ver 2 , rồi cùng đám đàn em vận động tranh cử thành công lên chức Hokage , dân làng ai nấy đều vui mừng vì có người lãnh đạo tài đức song toàn .
Mad từ ngày Sặc bỏ đi dần cũng chả còn chém gió được với ai , thằng đệ Zetsu thấy Mad quản ko nổi 1 thằng mù dở điên dở đã cạy tủ mang đi toàn bộ công quỹ cùng bộ pet cảnh quý giá mà Mad tốn công sưu tập . Mad sinh ra trắng tay lại đi lang thang bờ bụi may gặp được Vô Đạo chân nhân , ông này xui Mad chui xuống hầm xí thần luyện công , lúc chui lên công lực sẽ tăng gấp chục lần , Mad hí hửng làm theo liền , đến h vẫn chưa thấy chui lên
[/spoil]