Cách đây không em có xem T.V và biết tương đối về bệnh này, và mấy đêm liền nằm suy nghĩ em chợt nhận ra là mình đã và đang mắc căn bệnh khó hiểu này.
Không biết trong đây có nhiều người biết không, nhưng biểu hiện của nó thường là :
_Lúc nhỏ rất hay nô đùa chơi bời một cách không giới hạn, mặc dù đã hết thời hạn nhưng vẫn tiếp tục muốn chơi tiếp, không được đáp ứng sẽ ăn vạ khóc lóc
_Và sau này lớn lên kiểu nô đùa thái quá ở trên sẽ giảm bớt, nhưng vẫn bị, và đặc biệt là khả năng tập trung rất kém...tiếc là cái phần chữa trị trên T.V mình không được xem..
Ở đây ai am hiểu vấn đề tâm lý giúp em với
Không biết trong đây có nhiều người biết không, nhưng biểu hiện của nó thường là :
_Lúc nhỏ rất hay nô đùa chơi bời một cách không giới hạn, mặc dù đã hết thời hạn nhưng vẫn tiếp tục muốn chơi tiếp, không được đáp ứng sẽ ăn vạ khóc lóc
_Và sau này lớn lên kiểu nô đùa thái quá ở trên sẽ giảm bớt, nhưng vẫn bị, và đặc biệt là khả năng tập trung rất kém...tiếc là cái phần chữa trị trên T.V mình không được xem..

Ở đây ai am hiểu vấn đề tâm lý giúp em với





,không vướng bận và suy nghĩ gì nhiều
. Cùng lắm gãy xương vào bệnh viện thôi
. Ai đã từng chơi sang môn này thì cũng có tiền sử gãy xương