Lỡ yêu phải cô gái les... tôi phải làm sao

Một người đàn ông chính hiệu muốn cưa đổ một con les thì việc đầu tiên làm là phải cưa tờ rym :>

Đùa tí thôi :D. Nếu đã yêu thật , thì ngại gì bác không dám nói. Đừng như em , chỉ biết đứng nhìn thôi .....
 
- Nhiều người hay lầm tưởng giữa "thích" và "yêu" quá nhỉ :-?? ......
 
Theo kinh nghiệm như vậy,tui đã từng quest 1 les ở diễn đàn bạn gái VN :
1.Là les thi cũng co 2 loại les Fem và SB,nếu lấy nhằm les Fem làm vợ thì y chang con gái bình thường thôi.
2.Nếu bạn giúp cô ấy hết là les thì như sau.
a.Trường hợp của tui : sau khi giúp nhỏ đó thành con gái bình thường thì em nó bỏ tui theo trai luôn.
b.Trường hợp khác : hên thì nó ở với mình,xui thì như tui,hehe.
nếu bạn thích người ta thì nên tỏ rõ ý,les hay không thì cũng vậy,theo như bạn nói trên thì đó là Les Fem.Đừng có ngại gì cả,yêu Les thì cũng bình thường thôi,đừng yêu gay là dc :D
Chúc bạn may mắn
Biểu hiện lúc này thì cô ấy là SB còn cứng hay mền thì chưa xát định được... em ấy thường mặc đồ con trai (chiếm khoản 80%), không biết nấu nướng, cũng chả thích phim ảnh...
Thông tin đã thay đổi .
 
Tớ nhút nhát... vì tớ ốm... nên thiếu tự tin vào vóc dáng cơ thể... còn bác thì thế nào?

P/s: Chị của em ấy nói rằng "em ấy có bạn gái rùi"
triệu mẫn ah...
cậu hiểu sai lầm ý chị e ấy rồi,ny tớ cũng thế,bữa đầu tớ xin số từ con bạn thân của nó,mà lại chính mồm con bạn đấy nói coi nó là vợ ...đến khi tớ hỏi trực tiếp ,nó cũng tự thú nhận con bạn thân kia là chồng thì sao ?
chả ảnh hưởng j` mà phải nghĩ thế đâu triệu mẫn ah..tính cách con gái có thể khác với con trai nên chúng ta ko hiểu hết đc,chúng nó ko coi cái chuyện đó là thật đâu mà sợ...
Sau khi ngày nào cũng nt,Y!M ,gọi điện thì e ý bây giờ chả nhắc đến cái " con chồng" kia nữa =))
 
2.Nếu bạn giúp cô ấy hết là les thì như sau.
a.Trường hợp của tui : sau khi giúp nhỏ đó thành con gái bình thường thì em nó bỏ tui theo trai luôn.
b.Trường hợp khác : hên thì nó ở với mình,xui thì như tui,hehe.
nếu bạn thích người ta thì nên tỏ rõ ý,les hay không thì cũng vậy,theo như bạn nói trên thì đó là Les Fem.Đừng có ngại gì cả,yêu Les thì cũng bình thường thôi,đừng yêu gay là dc
Chúc bạn may mắn
Đã đồng tính thì không thể nào trở thành dị tính dc, khỏi cố gắng bạn ạ :D
Les hay bi là những thiên hướng tình dục thuộc về bản năng con ng từ khi đc sinh ra. Thiên hướng này dần dần sẽ bộc lộ ra khi con ngta đến tuổi yêu (nói trắng ra là hấp dẫn giới tính hay có nhu cầu tình dục ah). Cũng có ng là bi hay les nhg do cách giáo dục và nhìn nhận của XH mà ngta ko nhận ra thiên hướng thật của mình, vẫn lấy chồng, có con bình thường nhưng chỉ mang cảm giác mà họ ngộ nhận là tình yêu chứ không phải tình yêu. Nếu nhg ng này ko biết trên đời này tồn tại nhg thiên hướng như thế thì có lẽ ngta sẽ sống mãi trg cái vỏ bọc ấy đến cuối đời trừ phi bằng 1 sự vô tình nào đó mà ngta khám phá ra thiên hướng của mình.
Còn trường hợp thứ 2 là gay giả hay les giả. Trường hợp này có thể do bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài (lôi kéo hay đua đòi theo trào lưu) nhg những trường hợp này thì sớm muộn gì cũng trở lại với bản năng của mình thôi (ví dụ như gặp 1 ng khác phái thực sự cuốn hút họ :x). :D

Tóm lại là chúng ta bác bỏ giả thuyết có thể giúp chủ topic "straight hóa" cô bạn les ấy nhé. :D
 
Từ cái thích nhiều khi lại là sự khởi đầu của TY ^ ^
;))mà chủ thớt cứ tiến từ từ biết đâu em nó cảm động rồi 1 ngày nào đó
gọi điện nói câu" em đồng ý" :)
 
Từ cái thích nhiều khi lại là sự khởi đầu của TY ^ ^
;))mà chủ thớt cứ tiến từ từ biết đâu em nó cảm động rồi 1 ngày nào đó
gọi điện nói câu" em đồng ý" :)

Câu nói bựa nhất box Tâm Sự :-<
Không thích thì yêu = gì , = tiền à:|
 
Theo kinh nghiệm như vậy,tui đã từng quest 1 les ở diễn đàn bạn gái VN :
1.Là les thi cũng co 2 loại les Fem và SB,nếu lấy nhằm les Fem làm vợ thì y chang con gái bình thường thôi.
2.Nếu bạn giúp cô ấy hết là les thì như sau.
a.Trường hợp của tui : sau khi giúp nhỏ đó thành con gái bình thường thì em nó bỏ tui theo trai luôn.
b.Trường hợp khác : hên thì nó ở với mình,xui thì như tui,hehe.
nếu bạn thích người ta thì nên tỏ rõ ý,les hay không thì cũng vậy,theo như bạn nói trên thì đó là Les Fem.Đừng có ngại gì cả,yêu Les thì cũng bình thường thôi,đừng yêu gay là dc :D
Chúc bạn may mắn

Les fem với SB là thế nào thế, bỗng dưng thấy quan tâm vấn đề này quá =))
 
Fem là dạng les tóc dài dễ thương :x
Sb là dạng tóc ngắn cá tính ngực lép :D
 
Đã đồng tính thì không thể nào trở thành dị tính dc, khỏi cố gắng bạn ạ :D
Les hay bi là những thiên hướng tình dục thuộc về bản năng con ng từ khi đc sinh ra. Thiên hướng này dần dần sẽ bộc lộ ra khi con ngta đến tuổi yêu (nói trắng ra là hấp dẫn giới tính hay có nhu cầu tình dục ah). Cũng có ng là bi hay les nhg do cách giáo dục và nhìn nhận của XH mà ngta ko nhận ra thiên hướng thật của mình, vẫn lấy chồng, có con bình thường nhưng chỉ mang cảm giác mà họ ngộ nhận là tình yêu chứ không phải tình yêu. Nếu nhg ng này ko biết trên đời này tồn tại nhg thiên hướng như thế thì có lẽ ngta sẽ sống mãi trg cái vỏ bọc ấy đến cuối đời trừ phi bằng 1 sự vô tình nào đó mà ngta khám phá ra thiên hướng của mình.
Còn trường hợp thứ 2 là gay giả hay les giả. Trường hợp này có thể do bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài (lôi kéo hay đua đòi theo trào lưu) nhg những trường hợp này thì sớm muộn gì cũng trở lại với bản năng của mình thôi (ví dụ như gặp 1 ng khác phái thực sự cuốn hút họ :x). :D

Tóm lại là chúng ta bác bỏ giả thuyết có thể giúp chủ topic "straight hóa" cô bạn les ấy nhé. :D

Gay và les khác nhau nhiều lắm. Con trai yêu chủ yếu là thể xác, nên nó phân biệt rạch ròi, thằng straight chỉ cần nghe mùi đàn ông nó cũng thấy chóng mặt buồn nôn rồi :)).

Khuyên chủ topic nên tiếp tục, cua les rất khó nên dù không thành công cũng thu được nhiều exp lên lv ;;).
 
Ăn uống tui lười lắm... tui thích nhìn người khác ăn... chứ tui lại không thích ăn....
À khi nào thịt chó Chấn Hưng gọi tui với nhé... để tui phá mồi... vì qua năm sau mà qua quận 12 là tui ít có khả năng đi lắm

Gặp nhau rùi mà...
Mới đi xong về nè anh ơi ;;)
Trong quán em cũng có 1 em bị les, dễ thương lắm nhưng les em thấy bi là nhiều, thích con gái hơn con trai chứ ko phải là ghét con trai.
 
Mới đi xong về nè anh ơi ;;)
Trong quán em cũng có 1 em bị les, dễ thương lắm nhưng les em thấy bi là nhiều, thích con gái hơn con trai chứ ko phải là ghét con trai.
Theo dự kiến thì tối hôm qua thịt chó rùi, nhưng vì có đứa bạn thân 7 năm mới gặp lại... mà nó lại không chó được... nên không đi được với mọi người... buổi sáng đi uống cafe với nó tại cafe của NV

Thông tin đã thay đổi .
 
p/s: con bé đó chỉ chấp nhận tui làm anh mà thôi... thôi kệ làm anh trước đã....
Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa ;;)
...
Ai yêu em gái, thì làm đc thôi ;))
 
làm anh ah ? tớ bị nó bắt làm em thì sao ? :))
nt cứ "em nhớ chị" lắm
les fem nhìn vẫn ngon lành cành đào ,ghét bọn...SB
 
Back
Top