- 5/11/06
- 21,586
- 26,333
Hơn 1 tháng trước có quen 1 bé les(theo bé ấy nói là vậy), mới gặp nhưng có vẻ mình kết ẻm lắm, thế là quyết định tấn công. Ẻm thì cũng ko từ chối nếu mình mời đi chơi, ăn kem hay xem phim, nhưng đã hơn 1 tháng mà vẫn như vậy. Mặc dù đã làm hết mọi cách, dê đủ kiểu nhưng ẻm vẫn trơ trơ như ko, ko có cảm xúc gì với mình. Ko lẽ cứ như vậy hoài, mời em đi chơi hay xem phim suốt dc hay sao, tiền bao gái thì cũng có giới hạn. Yêu tốn kém lắm đâu phải đùa.
Các cụ có câu yêu là ko tính toán, nhưng thời buổi bây giờ ko tính chắc nghèo vì ẻm :( mấy bác nghĩ sao? Em thì thấy nản quá, les hay girl muốn yêu muốn cưa thì tốn kém lắm.
Các cụ có câu yêu là ko tính toán, nhưng thời buổi bây giờ ko tính chắc nghèo vì ẻm :( mấy bác nghĩ sao? Em thì thấy nản quá, les hay girl muốn yêu muốn cưa thì tốn kém lắm.
. Hãy thử 1 trải nghiệm mới
dê đủ kiểu là như nào 
Tư tưởng như vậy thì bỏ là hợp tình hợp lý rồi 


