D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
mình quen nhỏ ở một lớp học thêm ,lúc đầu mình cũng không chú ý gì đến nhỏ lắm ,nhưng 1 thời gian add nick chat và nói chuyện vs nhau thì 2 đứa càng hiểu nhau nhiều hơn ,mình vẫn nhớ như in nụ cười của nhỏ ,chiếc áo dài thước tha của nhỏ .Lần đầu tiên 2 đứa đi chơi vs nhau là cột mốc của quan hệ 2 đứa ngày càng bền chặt hơn ,1 ngày nhắn tin không dưới 10 mess ,ngày qua ngày 2 đứa càng ngày càng thân thiết như 2 đứa bạn thân
nhỏ học Lương Văn Can ,mình học Ten Lơ Man ,mỗi khi rãnh mình thường đến trường đón nhỏ như 1 đứa bạn ,có đôi lúc nhỏ bảo mình đừng đến nữa vì bạn of nhỏ hỉu lầm ,mình cũng mỉm cười rồi ít đến hơn
đi xem phim với nhỏ ,nhỏ để 2 cái chân qua bụng mình ,cũng hơi khó thở 1 chút nhưng cũng rất thích ,nhỏ lại mặc quần short ngắn nữa ^^
mình nhớ như in khi mình bị ba mẹ quở trách ,mình đã khóc ,gọi cho nhỏ với giọng nói nghẹn ngào ,nhỏ đòi gặp mình ,và lần đó là lần đầu tiên mình tựa vào vai một người con gái
mình thích nhỏ và mình biết nhỏ cũng có tình cảm với mình ,nhưng nói lời yêu thì có vẻ khó khăn quá ,mình sợ 2 đứa cặp nhau 1 thời gian thì lại chia tay ,nhưng chia tay rồi thì 2 đứa sẽ có một khoảng cách rất xa có thể sẽ không còn xem nhau như bạn như trước ,mà mình thì không muốn mất nhỏ ,nên mình vẫn giữ khoảng cách bạn bè
người ta thường bảo " mối tình đầu thường là mối tình không bền lâu nhất của mỗi người " ,nhưng nếu mình không nói thì 1 người con trai khác sẽ tỏ tình trước mình ,và mình chỉ đứng mỉm cười nhìn nhỏ hạnh phúc .Nhưng đến cặp rồi thì mình rất sợ cảnh chia tay ,vậy bây giờ mình phải làm thế nào ???
nhỏ học Lương Văn Can ,mình học Ten Lơ Man ,mỗi khi rãnh mình thường đến trường đón nhỏ như 1 đứa bạn ,có đôi lúc nhỏ bảo mình đừng đến nữa vì bạn of nhỏ hỉu lầm ,mình cũng mỉm cười rồi ít đến hơn
đi xem phim với nhỏ ,nhỏ để 2 cái chân qua bụng mình ,cũng hơi khó thở 1 chút nhưng cũng rất thích ,nhỏ lại mặc quần short ngắn nữa ^^
mình nhớ như in khi mình bị ba mẹ quở trách ,mình đã khóc ,gọi cho nhỏ với giọng nói nghẹn ngào ,nhỏ đòi gặp mình ,và lần đó là lần đầu tiên mình tựa vào vai một người con gái
mình thích nhỏ và mình biết nhỏ cũng có tình cảm với mình ,nhưng nói lời yêu thì có vẻ khó khăn quá ,mình sợ 2 đứa cặp nhau 1 thời gian thì lại chia tay ,nhưng chia tay rồi thì 2 đứa sẽ có một khoảng cách rất xa có thể sẽ không còn xem nhau như bạn như trước ,mà mình thì không muốn mất nhỏ ,nên mình vẫn giữ khoảng cách bạn bè
người ta thường bảo " mối tình đầu thường là mối tình không bền lâu nhất của mỗi người " ,nhưng nếu mình không nói thì 1 người con trai khác sẽ tỏ tình trước mình ,và mình chỉ đứng mỉm cười nhìn nhỏ hạnh phúc .Nhưng đến cặp rồi thì mình rất sợ cảnh chia tay ,vậy bây giờ mình phải làm thế nào ???
try more.

Cảm thấy tiến được thì cứ tiến đi bạn ơi, nghĩ ngợi chi lắm thế. Đến được với nhau thì là duyên, còn có bền lâu được hay không thì đấy là phận. Nhắm mắt... đưa chân mà vui vẻ mà tận hưởng tình đầu đi, chuyện chia tay hay blah blah gì đấy, cái gì nếu đến thì sẽ đến thôi.


còn cái tay của tớ làm gì sau đấy thì mấy chú cứ tưởng tượng 

.
.