Axit Sunfuric
Mr & Ms Pac-Man
- 5/10/07
- 242
- 0
Anh em trong box mình hiểu biết về phim ảnh cũng tương đối nhiều, hôm nay mạn phép làm cái topic này mong các anh các chị các chú các cháu các em và các bạn giải đáp cho cái thắc mắc bấy lâu :'>
Phim kinh điển thì ai cũng biết là khó xem và kén người xem. Theo cá nhân mình thấy thì phim kinh điển thường có tiết tấu chậm, cảnh quay hoành tráng và nội dung thường có chút đặc sắc nhưng không đến mức quá đặc biệt. Cách kể câu chuyện của đạo diễn thường rất khô khan và ít hiệu quả tâm lý. Cảm giác của mình khi xem phim thường là buồn ngủ vì cách thể hiện theo mình là rất nhạt nhẽo và khó hiểu
Vậy sức hút của nó là từ đâu? Mình từng hỏi một đàn anh trong ngành về phim Bonnie and Clyde (1967):
Mình thấy câu trả lời có vẻ không thỏa đáng và thậm chí dường như hơi né tránh
Nhưng không tiện bắt bẻ thêm vì đàn anh này khá là nóng tính :'> Vậy những ai ở đây có kinh nghiệm xem phim, đặc biệt là có hứng thú với phim kinh điển thì làm ơn vào đây thảo luận trên tinh thần thân thiện
: Phim kinh điển thú vị ở chỗ nào, đáng xem ở chỗ nào? Khi xem phim kinh điển nên chuẩn bị tâm lý như thế nào?
p/s: Những phim kinh điển hoặc nghệ thuật mà mình thấy hay là: Forrest Gump, Slumdog millionaire, Catch me if you can (không biết có thuộc dòng này không),...
Những phim không thể nuốt trôi: Scarface, The Good, the Bad and the Ugly, Godfather, Bonnie and Clyde, Gone with the wind, No country for old men....

Phim kinh điển thì ai cũng biết là khó xem và kén người xem. Theo cá nhân mình thấy thì phim kinh điển thường có tiết tấu chậm, cảnh quay hoành tráng và nội dung thường có chút đặc sắc nhưng không đến mức quá đặc biệt. Cách kể câu chuyện của đạo diễn thường rất khô khan và ít hiệu quả tâm lý. Cảm giác của mình khi xem phim thường là buồn ngủ vì cách thể hiện theo mình là rất nhạt nhẽo và khó hiểu
Vậy sức hút của nó là từ đâu? Mình từng hỏi một đàn anh trong ngành về phim Bonnie and Clyde (1967):Eicee: em hỏi thật
Eicee: anh có thấy hay ko
The Poem:
The Poem: may ko thay hay thi thoi
The Poem: viec gi phai quan tam
The Poem: xem nguoi khac co thay hay ko
The Poem: nguoi ta thay hay hay ko thay hay
The Poem: thi cung cha anh huong gi den viec may` thay hay hay ko
Eicee:
Eicee: em chỉ hỏi thôi
Eicee: anh cứ nói đi
The Poem: film day deo phai la hay hay ko
The Poem: ma no la sach giao khoa
The Poem: cua cinema can. dai.
Mình thấy câu trả lời có vẻ không thỏa đáng và thậm chí dường như hơi né tránh
Nhưng không tiện bắt bẻ thêm vì đàn anh này khá là nóng tính :'> Vậy những ai ở đây có kinh nghiệm xem phim, đặc biệt là có hứng thú với phim kinh điển thì làm ơn vào đây thảo luận trên tinh thần thân thiện
: Phim kinh điển thú vị ở chỗ nào, đáng xem ở chỗ nào? Khi xem phim kinh điển nên chuẩn bị tâm lý như thế nào?p/s: Những phim kinh điển hoặc nghệ thuật mà mình thấy hay là: Forrest Gump, Slumdog millionaire, Catch me if you can (không biết có thuộc dòng này không),...
Những phim không thể nuốt trôi: Scarface, The Good, the Bad and the Ugly, Godfather, Bonnie and Clyde, Gone with the wind, No country for old men....




Với lại cái chữ "theo cá nhân mình" nó to lù lù kia để làm gì 
omg, tiết tấu chậm
ko xứng với những điểm mạnh trên lạy chúa , phim hay ko phải lúc nào cũng phải hành động ầm ầm, nhảy vù vù, tiết tấu nhanh mạnh mẽ đâu
......