Mr KOP
T.E.T.Я.I.S
- 11/3/07
- 507
- 18
Người yêu mình dạo này bị stress về chuyện học hành, hay buồn bã, nổi cọc, chán nãn .... trút lên mình thì không sao nhưng mà nhìn cô ấy như thế mình cũng buồn lắm, héo úa theo.
Hỏi thằng bạn thì nó nói "phải làm chỗ dựa vững chắc ...chứ ngọn rung gốc cũng lung theo thế này ... quá bèo"
Nhưng mà thà là những vấn đề trong cuộc sống thì mình còn giúp đở được, chứ chuyện học hành, chuyện tương lai sự nghiệp thì sao mà giúp được đúng không anh em? Ban đầu thì mình còn khuyên "em bình tỉnh" rồi "ráng lên" rồi .... đại khái là những lời khuyên chung chung như thế riết mình còn cảm thấy chán huống gì cô ấy ... :( nhưng mà không lẻ không khuyên thì hóa ra mình bỏ mặt người ta à :(
Giờ không biết làm sao hết,anh chị em chỉ giúp mình với.
Cảm ơn.
(à báo luôn là chúng mình trên 20 hết nhé để anh chị em có cho lời khuyên thì phù hợp lứa tuổi)
Hỏi thằng bạn thì nó nói "phải làm chỗ dựa vững chắc ...chứ ngọn rung gốc cũng lung theo thế này ... quá bèo"
Nhưng mà thà là những vấn đề trong cuộc sống thì mình còn giúp đở được, chứ chuyện học hành, chuyện tương lai sự nghiệp thì sao mà giúp được đúng không anh em? Ban đầu thì mình còn khuyên "em bình tỉnh" rồi "ráng lên" rồi .... đại khái là những lời khuyên chung chung như thế riết mình còn cảm thấy chán huống gì cô ấy ... :( nhưng mà không lẻ không khuyên thì hóa ra mình bỏ mặt người ta à :(
Giờ không biết làm sao hết,anh chị em chỉ giúp mình với.
Cảm ơn.
(à báo luôn là chúng mình trên 20 hết nhé để anh chị em có cho lời khuyên thì phù hợp lứa tuổi)


..... Để từ đó xem hướng giải quyết ra sao
.......
.
.
...........